Trang

13/02/2014

Bãi Ông Lang - Phú Quốc ECO Beach Resort

Tết năm nay Fa không ăn Tết ở Sài Gòn. Tối mồng một cùng gia đình khởi hành đi Phú Quốc, đến sáng sớm mồng 7 Tết mới trở về lại Sài Gòn. Những ngày vui chơi ở đảo Ngọc Phú Quốc thật thú vị, khám phá thêm nhiều cảnh đẹp, văn hóa, ẩm thực, lịch sử. . . nhiều hơn so với lần đi trước. Vẫn còn mấy nơi chưa đến, đành hẹn lần sau vậy. Bây giờ Phú Quốc đã hòa lưới điện Quốc gia, giá tiền bằng trong đất liền (trước đây giá tiền điện cao gấp 5 - 8 lần). Hy vọng từ nay Đảo Ngọc sẽ phát triển xứng với ưu đải thiên nhiên ban tặng. Một điều thật lạ là khách du lịch nước ngoài lại nhiều hơn khách du lịch VN. Nhiều bãi biển nếu không có hàng chữ Việt mình tưởng đang tắm biển ở nước ngoài, vì ngoài gia đình Fa ra cả tiếng sau mới có thêm 4 người Việt đến tắm. Đi vào rừng, các vùng biển xa xôi vắng vẻ, củng chỉ thấy toàn người nước ngoài, đông nhất là mấy anh người Nga. Tối đến thì họ đi đầy đường Trần Hưng Đạo. Nam Nữ, đủ các quốc tịch.
   Xin gởi đến các bạn một số hình mà Fa chụp được ở Đảo Ngọc trong những ngày Tết Giáp Ngọ.


























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn có thể:
- Viết bình luận trước, sau đó. .
- Copy và dán trực tiếp link ảnh vào khung nhận xét. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
- Cám ơn Bạn đã bình luận về bài viết.