Trang

18/12/2016

EM VẪN NHƯ XƯA!



Vẫn như xưa
Có cô vợ nhìn vào kiếng rồi buồn bã:
- 20 năm rồi, bây giờ mặt xệ, ngực chảy, da nhăn, cái gì nhìn cũng thấy ớn luôn......  Anh nè, anh có thấy cái nào còn nguyên vẹn không nói cho em mừng!!

Anh chồng nhìn vợ từ trên xuống dưới, ngập ngừng một chút rồi trả lời:
- Anh thấy mắt em vẫn sáng như xưa.
 

Ai.... Ai??
Một đôi vợ chồng già, thật già..... đang ăn bữa tiệc mừng kỷ niệm thứ 65 ngày họ kết hôn.

Ông chồng nghiêng đầu gần bà vợ rồi hỏi nhỏ :
- Bà ơi! Có một chuyện mà tôi phải hỏi bà.  Chuyện này khiến cho tôi phải ấm ức từ bấy lâu nay..... Đứa con thứ mười của mình trông khác hẳn với chín đứa con trước. Trong suốt 65 năm mình lấy nhau tôi rất hạnh phúc. Hôm nay dù bà trả lời như thế nào cũng không làm cho tôi buồn lòng...... Bà cho tôi biết có phải cha của nó là người khác không?

Cụ bà gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cụ ông, bà im lặng một lúc rồi nhỏ nhẹ thú thật:
- Đúng rồi.... ông ơi!! ...... Nó có cha khác!!!!

Cụ ông run bật lên. Sự thật được cụ bà xác nhận đã làm cho cụ ông quá đau lòng .....  Mắt cụ ứa lệ.  Cụ hỏi:
- Ai? Ai?...... Ai là cha của nó??

Cụ bà lại gục đầu xuống.  Lại một lúc im lặng rồi cụ bà cố gắng thì thào:
- Ông !!!!

Ông thần hộ mệnh
Anh nọ đang đi trên vỉa hè, vừa định bước chân xuống để băng qua đường, anh ta nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu :
- Cẩn thận đừng bước xuống.
Anh ta rút chân về, một chiếc xe vụt chạy qua. Hú hồn, định nói cám ơn nhưng anh ta nhìn quanh, không thấy ai.
Bẳng đi ít ngày, hôm đó cũng đang đi trên vỉa hè, anh ta lại nghe thấy giọng nói hôm trước :
- Cẩn thận, đứng lại.
Anh ta đứng lại và thấy cái chậu Hoa rơi ngay trước mặt.
Anh ta quay qua lại, vẫn không thấy ai, liền cất giọng :
- Ai đó, ai cứu tôi đó.
Có tiếng trả lời:
- Tôi đây. Tôi là thần hộ mệnh của anh đây.
Anh chàng nghe thế bèn to tiếng:
- Có thiệt ông là thần hộ mệnh tôi ?
- Đúng !
- Vậy chứ khi tôi đi ký giấy hôn thú, ông ở đâu ?!
Thần hộ mệnh : "Những tai nạn trên đây, ta cứu ngươi vì ngươi không biết nó sẽ xãy ra cho ngươi.
Chứ lúc ngươi lấy vợ, ngươi đã biết  mà ngươi cứ lấy.  Ngu thì cho chết đáng đời, còn kêu ca gì nữa?"

Vì thuốc mê hết tác dụng
Một người đàn ông vừa tỉnh dậy sau một cuộc đại phẫu. Anh ta tỉnh dậy nhìn thấy vợ mình túc trực bên cạnh liền nắm tay vợ mỉm cười nói:
– Vợ của anh thật xinh đẹp.
Nói vừa dứt câu thì người đàn ông lại rơi vào hôn mê. Nửa tiếng sau, anh ta tỉnh lại rồi lại mỉm cười nhìn vợ nói:
– Vợ của anh thật dễ thương.
Người vợ ngạc nhiên hỏi:
– Sao vừa lúc nãy anh nói em xinh đẹp giờ lại thành dễ thương rồi. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Người chồng khe khẽ đáp:
– Vì thuốc mê đã hết tác dụng rồi em à.
– ?!!
ST

4 nhận xét:

  1. ĐÚNG VÂY
    ...""Những tai nạn trên đây, ta cứu ngươi vì ngươi không biết nó sẽ xãy ra cho ngươi.
    Chứ lúc ngươi lấy vợ, ngươi đã biết mà ngươi cứ lấy. Ngu thì cho chết đáng đời, còn kêu ca gì nữa?"
    CẢM ƠN FA NHÉ.NGÀY MỚI NHIỀU NIỀM VUI.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Hinh%20Dep%202016/lw33wrvhgbawxbf6268x_zpsfjjjeg7a.gif
      Wow! Anh tâm đắc câu này dữ nha!

      Xóa
  2. :D:D:D ok thuốc mê đã hết tác dụng hí hí ...!
    Đầu tuần mới Jess chúc Fa Anh ngập tràn năng lượng ..cho công việc làm hiệu qủa tốt lành ạ !
    https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/0f/95/2c/0f952ce1ccea1d312bec95f63f4087e6.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Hinh%20Dep%202016/E2LEIC_zpszrng19hy.gif
      Jess cười vui là OK! Chúc cả tuần đều vui.

      Xóa

Các bạn có thể:
- Viết bình luận trước, sau đó. .
- Copy và dán trực tiếp link ảnh vào khung nhận xét. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
- Cám ơn Bạn đã bình luận về bài viết.