Trang

31/08/2024

Tại sao Đại Tây Dương ngày càng "phình ra" trong khi Thái Bình Dương ngày càng co lại?

 Tác động của việc này là gì?

Mọi thứ xung quanh chúng ta đều thay đổi liên tục, và mặc dù có thể diễn ra chậm hơn so với bình thường, nhưng nó vẫn đang diễn ra ngay trước chúng ta. Bạn có biết rằng Thái Bình Dương (nơi có Biển Đông) đang dần thu hẹp lại, trong khi Đại Tây Dương đang mở rộng không? Câu trả lời nằm ở khoa học hấp dẫn về kiến tạo mảng.

Trước khi tìm hiểu lý do khiến Đại Tây Dương và Thái Bình Dương thay đổi kích thước, chúng ta hãy cùng xem lại những nguyên tắc cơ bản của kiến tạo mảng.

Thạch quyển là lớp vỏ cứng ngoài cùng nhất của Trái đất. Nó bao gồm lớp vỏ (crust) và phần trên cùng của lớp phủ (mantle); lớp này được chia thành các mảng lớn và nhỏ. Các mảng này di chuyển trên quyển mềm (asthenosphere) - một phần giống như nhựa lỏng của lớp phủ. Các dòng đối lưu trong lớp phủ là lý do cho chuyển động của mảng.

Trong hoạt động kiến tạo mảng, có ba loại ranh giới mảng: Phân kỳ, hội tụ và chuyển dạng. (Nguồn: VectorMine/Shutterstock).

Phân kỳ, hội tụ và chuyển dạng là ba loại ranh giới mảng. Hai mảng di chuyển xa nhau tại ranh giới phân kỳ, hình thành lớp vỏ mới và làm đáy đại dương rộng ra. Trong khi đó, hai mảng di chuyển gần về phía nhau tại ranh giới hội tụ, và một mảng có thể trượt bên dưới mảng kia, hình thành vùng hút chìm. Tại ranh giới chuyển dạng, hai mảng trượt qua nhau theo hướng song song.

Các kiến thức này sẽ lý giải tại sao Đại Tây Dương ngày càng mở rộng trong khi Thái Bình Dương lại ngày càng thu hẹp.

Vì sao Đại Tây Dương đang "phình ra"?

Đại Tây Dương trên hành tinh của chúng ta là một kỳ quan thiên nhiên. Đó là một khối nước rộng lớn chiếm hơn 20% bề mặt Trái đất. Đại Tây Dương là đại dương lớn thứ hai thế giới, bao phủ một diện tích đáng kinh ngạc là 106,5 triệu km vuông. Tuy nhiên, như các nhà khoa học đã nêu trước đó, con số này đang thay đổi.

Các ranh giới mảng phân kỳ chịu trách nhiệm cho việc bổ sung lớp vỏ đại dương mới, khiến Đại Tây Dương mở rộng. (Nguồn ảnh: BlueRingMedia/Shutterstock).

Vậy tại sao Đại Tây Dương vẫn tiếp tục mở rộng? Dãy núi giữa Đại Tây Dương là một chuỗi dài các dãy núi dưới biển ngăn cách hai mảng kiến tạo: Mảng Bắc Mỹ và mảng Á- Âu. Chuyển động này khiến magma từ lớp phủ Trái đất dâng lên bề mặt, dẫn đến sự hình thành lớp vỏ mới. Quá trình này được gọi là sự mở rộng đáy biển.

Sự mở rộng đáy biển này có thể tạo ra một thung lũng mới được lấp đầy nước, dẫn đến sự hình thành của một lưu vực đại dương mới bên dưới Đại Tây Dương.

Vì sao Thái Bình Dương đang co lại?

Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất thế giới, bao phủ một vùng diện tích rộng hơn 165 triệu km vuông, chiếm 46% tổng diện tích bề mặt Trái đất.

Để giải đáp câu hỏi trên, hãy xem Thái Bình Dương như một bể bơi khổng lồ (chưa có nước). Bây giờ, hãy hình dung đến việc cố gắng đổ đầy bể bơi đó bằng tất cả nước trong tất cả các con sông, hồ và suối trên Trái đất. Bể bơi đó sẽ mất hơn 500 năm để đổ đầy - tất nhiên không tính đến sự bốc hơi hoặc rò rỉ.

Mặc dù có kích thước khổng lồ, Thái Bình Dương thực sự đang co lại. Điều này là do mảng Thái Bình Dương - mảng kiến tạo lớn nhất của Trái đất, bị đẩy xuống dưới các mảng khác trong một quá trình được gọi là sự hút chìm (subduction).

Sự hút chìm là nguyên nhân khiến Thái Bình Dương và chuỗi núi lửa Vành đai lửa co lại. (Nguồn ảnh: daulon/Shutterstock).

Mảng Thái Bình Dương co lại khi nó di chuyển sâu hơn vào lớp phủ của Trái đất, khiến đại dương phía trên nó co lại.

Như vậy, sự chuyển động của các mảng kiến tạo là nguyên nhân khiến kích thước đại dương của chúng ta thay đổi, tất nhiên quá trình diễn ra chậm. Đại Tây Dương đang mở rộng do sự hình thành lớp vỏ đại dương mới ở dãy núi giữa Đại Tây Dương, trong khi Thái Bình Dương đang co lại do sự chìm xuống của mảng Thái Bình Dương bên dưới các mảng xung quanh. Các quá trình địa chất này đang diễn ra và đã định hình thế giới như chúng ta biết trong hàng triệu năm.

Các đại dương không chỉ là những khối nước khổng lồ; chúng là kết quả của các tương tác mảng kiến tạo tiếp tục định hình địa chất của thế giới chúng ta.

Sưu tầm

30/08/2024

Những loài rắn lớn nhất thế giới

Mô hình rắn titanoboa tại Bảo tàng thiên nhiên Mỹ.

Titanoboa xếp đầu bảng trong danh sách những loài rắn lớn nhất với trọng lượng hơn một tấn và chiều dài 13m.

Trăn gấm (9,9 m)

Trăn gấm là loài rắn dài nhất ngày nay. (Ảnh: Paul Starosta)

Là động vật bản xứ ở Nam Á, trăn gấm (Malayopython reticulatus) rất dễ nhận biết với hoạ tiết hình thoi lặp lại, là loài rắn dài nhất trên Trái đất ngày nay. Ghi chép từ năm 1912 đề cập tới con trăn gấm bị bắt dài 10m, tương đương xe buýt chở học sinh, dù con số này rất khó xác minh. Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh, trăn gấm thường dài hơn 6,25m. Con trăn gấm dài nhất trong môi trường nuôi nhốt là 7,7m, theo Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness.

Kích thước với bản tính thất thường của trăn gấm đôi khi đe dọa tính mạng con người. Năm 2018, nhà chức trách tìm thấy xác một người phụ nữ Indonesia trong bụng trăn gấm. Giống như nhiều loài trăn khác, con cái cuộn quanh ổ trứng và co giật cơ theo nhịp để sinh nhiệt sưởi ấm cho con non, giúp tăng cơ hội sống sót cho chúng.

Trăn anaconda xanh (10m)

Trăn anaconda xanh có thể nặng 250kg. (Ảnh: National Geographic)

Trăn anaconda xanh (Eunectes murinus) lặng lẽ trườn qua đầm lầy và khe suối ở Amazon, nơi chúng có thể sống đủ lâu để đạt chiều dài hơn 9m. Đây là loài rắn nặng nhất trên Trái đất ngày nay, một số cá thể nặng tới 250kg, theo Vườn thú quốc gia và Viện sinh vật học bảo tồn Smithsonian.

Loài trăn này sử dụng cơ thể đồ sộ để siết chết con mồi như chuột lang nước, cá sấu caiman và hươu. Không có kỷ lục chính thức nào về con trăn anaconda xanh lớn nhất, nhưng năm 2016, công nhân xây dựng ở Brazil từng gặp một con trăn dài ước tính 10 m và nặng 399 kg. Theo Patrick Campbell, quản lý ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, khối lượng cơ bắp trong cơ thể trăn quấn quanh con mồi gây đau tim, khiến tim ngưng đập và tuần hoàn máu. Cách đó làm con mồi bất động hồi lâu để trăn anaconda xanh có thời gian nuốt chửng toàn bộ, thường từ phần đầu trước.

Gigantophis garstini (9,8m)

G. garstini là quái vật to lớn sống cách đây 40 triệu năm. Các nhà nghiên cứu ước tính nó có cơ thể dài 7 - 10 m. Loài vật siết mồi này được phát hiện ở Ai Cập năm 1901, có thể cuộn quanh con mồi lớn như tổ tiên loài voi thuở sơ khai và nuốt chửng toàn bộ. Giới khoa học phát hiện Gigantophis có họ với một loài khổng lồ đã tuyệt chủng khác là Madtsoia ở Ấn Độ, chứng tỏ loài rắn khổng lồ từng phân bố rộng khắp châu Á. 

Palaeophis colossaeus (12m)


P. colossaeus là loài rắn biển sinh sống ở đại dương cổ đại từng bao phủ nhiều nơi ở Bắc Phi cách đây 100 triệu năm. Khi phát hiện bộ xương hóa thạch của nó trên sa mạc Sahara ngày nay, các nhà nghiên cứu tính toán từ mẫu vật thu thập sau đó trong chuyến đi thực địa vào năm 1999 và 2003 rằng loài này có thể dài hơn 12 m, theo bài báo đăng trên tạp chí Acta Palaeontologica Polonica. Con số đó biến P. colossaeus thành loài rắn biển dài nhất từng được tìm thấy. Dựa trên bộ xương, giới nghiên cứu xác định chiếc miệng của nó đủ lớn để nuốt chửng những con cá voi nhỏ.

Titanoboa cerrejonensis (13m)

Titanoboa có thể lớn ngang khủng long bạo chúa T-Rex. (Ảnh: MR1805).

Lớn ngang khủng long bạo chúa, Titanoboa từng thống trị các khu rừng ẩm ướt và sông ngòi ở Nam Mỹ. Đây là loài rắn lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất. Có niên đại 60 triệu năm trước, Titanoboa là tổ tiên tiền sử của trăn anaconda ngày nay. 250 chiếc xương sống của nó tạo thành bộ xương dài 13m. Nó phát triển nhờ ăn cá sấu và cá trên sông. Cân nặng ước tính của Titanoboa vào khoảng 1.130kg, theo Đại học Indiana. Hóa thạch loài này được phát hiện vào đầu những năm 2.000 ở thành hệ Cerrejón tại Colombia.

Sưu tầm  

29/08/2024

Hoài Linh xin lỗi

 Hoài Linh gửi lời xin lỗi khán giả, ê-kíp và nhà sản xuất phim vì không thể đến dự buổi ra mắt dự án "Làm giàu với ma" do bận việc tại Mỹ.

Buổi ra mắt dự án Làm giàu với ma diễn ra chiều 7/8 tại TPHCM. Tác phẩm của đạo diễn Trung Lùn đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh rộng.

Tại sự kiện, đạo diễn Trung Lùn và dàn cast như Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Quang Minh... có mặt, chia sẻ về vai diễn và nhiều vấn đề xoay quanh tác phẩm ra rạp dịp lễ 2/9.

NSƯT Hoài Linh, một trong hai diễn viên trung tâm của phim, vắng mặt tại buổi ra mắt truyền thông. Tại họp báo, ê-kíp phát video nam nghệ sĩ gửi lời cáo lỗi vì không thể dự sự kiện ra mắt cùng đoàn phim."Gửi lời chào đến các đơn vị báo chí, đạo diễn Trung Lùn, các diễn viên và đội ngũ sản xuất. Đáng lý hôm nay tôi gặp gỡ mọi người để chia sẻ về vai diễn trong Làm giàu với ma. Nhưng do bận việc, tôi phải sang Mỹ. Từ tận đáy lòng, tôi xin phép gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người", Hoài Linh nói trong video.

Hoài Linh đồng thời gửi lời xin lỗi riêng đến đạo diễn Trung Lùn, sau đó nhắn nhủ Tuấn Trần, dàn cast thay mặt nam nghệ sĩ trả lời câu hỏi của truyền thông.

"Hẹn gặp mọi người tại buổi ra mắt phim ngày 27/8. Hy vọng nhà sản xuất thông cảm cho tôi. Lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị", Hoài Linh chia sẻ thêm.

Tại buổi ra mắt dự án Làm giàu với ma, Trung Lùn cho biết đây là dự án đầu tay của anh trong lĩnh vực điện ảnh. Nam đạo diễn cân nhắc, mất nhiều thời gian tìm diễn viên.

Nhân vật chính trong phim là ông Đạo, làm nghề đạo tỳ (cách gọi người khiêng quan tài của người Nam Bộ). Sau nhiều biến cố, ông Đạo chọn sống cảnh "gà trống nuôi con" cùng con trai tên Lanh (Tuấn Trần đóng). Khi phác thảo nhân vật ông đạo, Trung Lùn nghĩ ngay đến Hoài Linh."Tôi cân nhắc nhiều khi mời Hoài Linh. Nhân vật ông Đạo phải diễn được bi và hài, NSƯT Hoài Linh là lựa chọn phù hợp nhất. Khi tôi ngỏ lời, anh đắn đo nhiều nhưng vẫn đồng ý vì muốn giúp tôi ở bộ phim đầu tay", Trung Lùn nói.

Thời gian qua, NSƯT Hoài Linh gần như ở ẩn sau loạt ồn ào. Đạo diễn Trung Lùn nói anh mời nam nghệ sĩ vì độ hợp vai, yếu tố chuyên môn và không lo ngại bộ phim bị ảnh hưởng khi mời Hoài Linh.Trước khi làm phim điện ảnh, Trung Lùn đứng sau nhiều dự án, thành công nhất là album Trọn đời bên em của Lý Hải. Anh cũng nhiều lần hợp tác với Hoài Linh, nói tin tưởng khi mời đồng nghiệp tham gia phim Làm giàu với ma.

Trung Lùn nói Hoài Linh thay đổi và lắng nghe nhiều hơn khi trở lại điện ảnh. "Khi thấy anh diễn hơi kịch, tôi góp ý và anh sửa đổi. Nam nghệ sĩ còn nhờ Tuấn Trần góp ý cho vai diễn", Trung Lùn nói thêm.

Làm giàu với ma ra mắt dịp lễ 2/9, cùng thời điểm với Hai Muối của đạo diễn Vũ Thành Vinh. Do khai thác đề tài về tình cha con, khán giả đặt lên bàn cân so sánh Hoài Linh với Quyền Linh.

Tương tự Hoài Linh, bộ phim về người đàn ông kiếm sống bằng nghề làm muối đánh dấu sự trở lại của MC Quyền Linh sau nhiều năm không đóng phim điện ảnh.

Sưu tầm

 

28/08/2024

Nhờ có hôm về sớm mà tôi phát hiện ra bí mật động trời của chồng cùng bé giúp việc.

   

Hình minh họa

 Tôi và chồng tôi cưới nhau đã được gần mười năm. Chúng tôi có hai con, một trai một gái đủ đầy. Hai vợ chồng tôi từng trải qua những năm tháng đầu sau khi cưới rất vất vả và gian nan. Vì việc làm ăn của tôi và chồng từng thất bại thảm hại một lần. Lúc đó, nhà có gì quý giá đều bán hết, có hôm còn không có tiền mua sữa cho con uống. Thời gian ấy, tôi luôn ở bên động viên và làm hết mọi cách để giúp chồng. Cũng chính nhờ khoảng thời gian tăm tối đó mà chúng tôi mới có được ngày hôm nay. Từ thất bại ban đầu, tôi và chồng dần dựng lại mọi thứ rồi mới có được một công ty đàng hoàng như bây giờ. Nhờ trời thương mà sau gần 10 năm gian lao, chúng tôi cũng có được nhà cao cửa rộng, cuộc sống sung túc như hôm nay.

Tôi và chồng cùng quản lý công ty riêng nên cả hai đều rất bận rộn. Thấy thế, chồng tôi mới bảo để anh đem người quen ở quê vào giúp việc nhà tôi. Dù sao, cùng quê, lại quen biết với chồng tôi thì cũng dễ tin tưởng hơn. Ngày chồng tôi dẫn con bé giúp việc về nhà, tầm 18 tuổi, trông nó gầy nhom mà đen đủi lắm. Nghe chồng tôi bảo nhà nó nghèo lắm, mẹ lại bệnh nặng nên muốn vào đây làm để kiếm tiền phụ mẹ. Tôi biết vậy nên cũng thấy thương nó, xem nó như con cháu trong nhà. Vào đây được một thời gian, có làm việc nhà hơi cực chút nhưng được tôi cho ăn uống đầy đủ nên con bé trở nên mơn mởn hẳn lên. Dần dà tôi lại thấy con bé gần gũi hơn, tính tình dễ thương, lại hay pha trò cho cả nhà. Từ đó mà tôi tin tưởng và yêu quý nó hơn.

Nhưng tôi nào biết, chính tình thương và lòng tin đó của mình đang tiếp tay cho người ngoài phá hoại gia đình của bản thân.

Một hôm, tôi về nhà sớm hơn mọi lần vì thấy hơi mệt người. Tôi biết chồng tôi đã về từ sớm, anh bảo muốn đi rước con thay tôi. Về đến nhà, tôi thấy con mình đang chơi trong phòng khách, nghĩ bụng chắc chồng tôi cũng đã về rồi. Nhưng nhìn quanh tôi không thấy con bé giúp việc đâu cả, tôi vội hỏi con:

-       Ba con đâu? Rồi chị Đào đâu? Tới giờ cơm rồi mà không thấy ai thế này?

-       Ba với chị Đào trong phòng rồi mẹ ơi. Ba bảo con ra đây chơi.

Nghe con trả lời vậy, không biết sao trong lòng tôi lại bồn chồn đến lạ. Tôi vội vội vàng vàng đi tới phòng ngủ của Đào và vợ chồng tôi (hai phòng ở cạnh nhau trên lầu).

-       Đào đâu rồi? Ra đây cô bảo! Sao tới giờ cơm nước không dọn cho chú với mấy em ăn thế này?

-       Dạ con đang thay đồ. Cô đợi con một chút rồi con ra dọn cơm ạ!

Phòng con bé khóa trái nên tôi cũng không xem được nó đang làm gì. Tôi vào phòng ngủ của hai vợ chồng thì thấy chồng đang ngồi bên ghế. Tôi nhìn sang ra trải giường thì lại thấy vài vết máu mới tinh.

-       Anh làm gì mà ra giường dính máu thế này? Anh bị làm sao đó?

-       À nãy anh đi quẹt tay vào cửa sắt nên máu chảy nè. Vợ thấy có thương không?

-       Anh mau sát trùng rồi băng bó đi. Để em đi lấy hộp y tế cho anh.

Tôi định ra ngoài thì chợt khựng lại. Tôi hay khó ngủ khi về đêm nên thường để một con dao ở dưới gối để dễ ngủ hơn. Nhưng giờ thì con dao ấy đang nằm ở đầu giường. Và hình như, con dao ấy dính một vệt máu dài ở đầu cán. . Tôi ngờ ngợ ra điều gì đó. Tim tôi run rẩy, lòng ngực phập phồng sợ sệt, tôi cầm con dao đi về phía chồng:

-       Con Đào đâu? Ra đây tao bảo? Nhanh!

-       Em…em làm gì vậy? Em bình tĩnh đi!

Đào sợ sệt chạy sang, nó vội vội vàng vàng còn mặc trái cả áo. Tôi giận quá, bỏ con dao xuống, lao tới nó, đánh tới tấp:

-       Tao thương yêu nuôi nấng mày bao lâu nay mà mày đối xử với tao vậy à? Muốn thành bà chủ nhà này à? Đồ bội bạc!

-       Em đừng đánh nó nữa! Em đánh thế nó chết thì thế nào?

-       Còn anh! Anh phản bội tôi mà giờ còn dám lên tiếng à?

-       Ừ, anh ngủ với Đào đấy! Là anh cố tình làm tay mình chảy máu đó! Ít ra Đào vẫn còn trinh khi đến với anh. Còn em, em nhớ lại đi, em mất trinh khi là vợ anh rồi. Vì vậy với anh bây giờ, Đào mới là người anh trân trọng nhất.

Tay chân tôi run hết cả lên. Tôi không thể nào ngờ người chồng tôi tận tụy hy sinh bao lâu nay hóa ra lại có suy nghĩ tồi tệ như thế. Anh chưa bao giờ chịu bỏ qua quá khứ của tôi dù tôi đã cố gắng và vì anh chịu khổ bao tháng năm. Giờ anh lại lấy đó làm cớ để ngoại tình, để phản bội tôi. Giờ tôi phải làm sao với người chồng bội bạc này, với con bé osin tôi từng yêu quý hết lòng và cả với gia đình bé nhỏ của mình đây?

Sưu tầm


27/08/2024

Chùm ảnh hiếm bên trong Cửu Long Thành Trại

Chùm ảnh hiếm bên trong Cửu Long Thành Trại: Nơi 50.000 người sinh sống, đông đúc hỗn loạn nhưng chẳng thiếu thứ gì.

 Trong những địa điểm nổi tiếng tại Hồng Kông (Trung Quốc), Cửu Long Thành Trại (Kowloon Walled City) có lẽ là một trong những khu vực đặc biệt nhất. Bởi nó không xa hoa, lộng lẫy, tràn ngập ánh đèn mà lại được biết đến là nơi đông đúc, hỗn loạn với nhiều thành phần trong xã hội trong thời kỳ những năm 1950 -1990.

Với cấu trúc vô cùng đặc biệt nằm ở quận Cửu Long Thành, Cửu Long Thành Trại có tới 300 tòa nhà thông nhau. Trước khi bị giải tỏa để phá dỡ vào năm 1994, nơi đây từng là nơi sinh sống của 50.000 người và được biết đến là nơi đông dân nhất trên trái đất, vượt qua cả các thành phố lớn như New York (Mỹ) hay New Delhi (Ấn Độ).

Bị cuốn hút bởi cuộc sống bên trong thành trại, bộ đôi nhiếp ảnh gia Greg Girard và Ian Lambot đã dành nhiều năm để điều tra và ghi lại cuộc sống của người dân bên trong thành trại trước khi nó bị phá bỏ, qua đó phản ánh rõ những gì diễn ra bên trong khu vực đặc biệt này.

Từ một pháo đài quân sự, Cửu Long Thành Trại phát triển thành một "thành phố thu nhỏ" với 50.000 cư dân và 300 tòa nhà cao tầng nối liền với nhau

Vào thời kỳ đỉnh cao, nơi đây được coi là nơi đông dân nhất trên trái đất

Tại Cửu Long Thành Trại, luật pháp, quy định và các quy tắc xây dựng đều không được thực thi. Girard cho biết: "Không bao giờ có bất kỳ hướng dẫn hay kế hoạch từ trên xuống nào về việc nơi này nên như thế nào. Nó phát triển tự nhiên trước nhu cầu của mọi người".

Bên cạnh đó, vào thời điểm từ năm 1950 đến 1970, nơi đây cũng nổi tiếng là khu vực hoạt động của các băng nhóm khét tiếng

Nhưng vào thời điểm năm 1987, nơi này đã trở nên bình thường dù vẫn bị người ngoài coi là khu vực nguy hiểm


Các con phố và ngõ hẻm của Cửu Long Thành Trại rất hẹp. Hầu hết chỉ rộng hơn 1 mét, một số con ngõ còn hẹp đến mức phải nghiêng người mới có thể băng qua

Ông Lui, người đưa thư được phân công đến Cửu Long vào năm 1976, ông là người hiếm hoi biết rõ các ngóc ngách bên trong trại thành

Do luật lệ tại đây không được kiểm soát, phần lớn tiền thuê nhà đều là do những người có "quyền chiếm đất" kiểm soát

 

Ho Chi Kam, chủ một tiệm làm tóc trong Thành Trại cho đến năm 1991

Wong Cheung Mi - một trong nhiều nha sĩ sinh sống và làm việc tại căn nhà của mình ở Cửu Long Thành

Bên trong lò chế biến thịt lợn ở Cửu Long Thành Trại

Hui Tuy Choy mở xưởng làm mì của mình vào năm 1965. Ông chọn làm việc tại Cửu Long Thành vì giá thuê thấp và không cần giấy phép để mở cửa hàng

Cửu Long từng là trung tâm sản xuất lớn của nhiều doanh nghiệp. Một trong những sản phẩm nổi tiếng tại đây là cá viên, được bán cho các nhà hàng quanh thành phố


Nhà máy cao su được điều hành hoàn toàn bởi hai người đàn ông tại Thành Trại

Hàng tạp hóa này sẽ kiêm luôn chức năng là phòng khách hoặc không gian tụ tập của cả gia đình

Thành phố này có số lượng lớn đường ống, dây điện và máng xối lộ thiên chạy xuyên qua tòa nhà

Vì điều kiện ẩm ướt, hôi hám ở bên dưới, các mái nhà của Cửu Long sẽ trở thành nơi tụ tập chung vào buổi chiều và buổi tối



Sau khi trục xuất 33.000 cư dân để thực hiện việc phá dỡ Cửu Long Thành Trại vào năm 1993. Người dân được bồi thường một khoản tiền để dời đi nhưng nhiều người phản đối rằng số tiền mà họ nhận được là chưa đủ.

  Nguồn: Insider 

Thanh Tâm

Anh chị em chưa xem phim bom tấn Cửu Long Thành Trại thì nên tìm xem nhé!




26/08/2024

Ngôi chùa bí ẩn nhất Tây Tạng, treo lơ lửng trên vách đá cao 4.800 m, đã tồn tại hàng nghìn năm!

Đối với nhiều người, Tây Tạng là một nơi rất bí ẩn. Những năm gần đây, với sự thuận tiện về giao thông, nhiều du khách đã coi Tây Tạng là một địa điểm du lịch lý tưởng. Nhiều người đến Tây Tạng với tâm trạng đặc biệt và mong muốn được dạo chơi vùng đất cao nguyên hùng vĩ này và cảm nhận những phong tục tập quán độc đáo của người Tây Tạng.

Nói đến Tây Tạng, chúng ta phải nhắc đến Phật giáo Tây Tạng. Nhiều người Tây Tạng rất sùng đạo Phật giáo. Vì vậy, có thể thấy nhiều ngôi chùa Phật giáo khác nhau ở nhiều khu vực của Tây Tạng, và Cung điện Potala có lẽ là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất tại đây, ngoài ra nó còn được coi là thánh địa quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng.

Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ không nói về nó, thay vào đó là cùng nhau tìm hiểu về một trong những ngôi chùa “bí ẩn” nhất Trung Quốc, nằm trên một vách đá cao 4.800 mét so với mực nước biển ở Tây Tạng và nó đã đứng vững hàng nghìn năm mặc cho gió mưa vần vũ.

Thật sự không thể tưởng tượng được rằng cách đây hơn 3.000 năm, khi năng lực năng suất và khoa học công nghệ còn rất lạc hậu, những người lao động cổ xưa đã có thể dựa hoàn toàn vào sức lao động để xây dựng công trình thiêng liêng và đồ sộ trong môi trường khắc nghiệt như vậy.

Ngôi chùa này là chùa Zizhu. Nó nằm trên núi Zizhu nổi tiếng ở huyện Dingqing, vùng Qamdo, phía đông Tây Tạng. Nó cao 4.800 mét và có thể nói là một trong những ngôi chùa cao nhất ở Tây Tạng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là ngôi chùa này được xây dựng cách đây hơn 3.000 năm, có thể nói đây là một trong những ngôi chùa được xây dựng lơ lửng trên vách đá cổ nhất trên thế giới.

Mặc dù chùa Zizhu thường xuyên bị xáo trộn và phá hủy bởi môi trường khắc nghiệt trong hơn 3.000 năm qua nhưng việc thực hành Phật giáo vẫn chưa bao giờ dừng lại và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Trên thực tế, lịch sử chính xác của chùa Zizhu vẫn còn là một bí ẩn. Một số ghi chép cho rằng ngôi chùa được xây dựng từ hơn 3.000 năm trước, trong khi những nguồn khác lại khẳng định nó được xây dựng vào thế kỷ thứ 7. Bất chấp những tranh luận về niên đại, điều không thể phủ nhận là chùa Zizhu đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, chứng kiến sự thăng trầm của thời gian và vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên vẹn của nó.

Vị trí độc đáo của chùa Zizhu là một điểm thu hút chính. Ngôi chùa được xây dựng trên một vách đá dốc đứng, dường như "treo lơ lửng" giữa trời và đất. Để đến được chùa Zizhu, du khách phải trải qua một hành trình đầy thử thách. Con đường dẫn đến ngôi chùa là một con đường mòn nguy hiểm, uốn lượn qua những vách đá cheo leo và những hẻm núi sâu hun hút. Chỉ những người có sức khỏe tốt và tinh thần dũng cảm mới có thể chinh phục được cung đường này.

Tuy nhiên, những nỗ lực của du khách sẽ được đền đáp xứng đáng khi họ đặt chân đến chùa Zizhu. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của dãy núi Zizhu, những thung lũng xanh mướt và bầu trời trong xanh. Khung cảnh hùng vĩ và bầu không khí thanh bình của nơi đây sẽ khiến du khách cảm thấy thư thái và thanh tịnh trong tâm hồn.

Kiến trúc của chùa Zizhu mang đậm dấu ấn Phật giáo Tây Tạng. Ngôi chùa được xây dựng bằng gỗ và đá, với những bức tranh tường đầy màu sắc miêu tả các vị Phật và Bồ Tát. Bên trong chùa có nhiều điện thờ, nơi lưu giữ các tượng Phật, kinh sách và các vật phẩm Phật giáo quý giá. Chùa Zizhu không chỉ là một địa điểm tâm linh mà còn là một kho tàng văn hóa và lịch sử quan trọng, lưu giữ những giá trị truyền thống độc đáo của người dân Tây Tạng.

Chùa Zizhu được bao quanh bởi vô số truyền thuyết và bí ẩn. Một truyền thuyết kể rằng ngôi chùa được xây dựng bởi một vị tu sĩ Phật giáo có phép thuật phi thường, người đã bay đến vách đá này và dựng chùa để truyền bá Phật pháp. Một truyền thuyết khác lại kể về một kho báu vô giá được cất giấu bên trong chùa, chỉ những người có tâm hồn thanh tịnh mới có thể nhìn thấy.

Những câu chuyện ly kỳ này càng làm thăng thêm vẻ đẹp huyền bí của chùa Zizhu và thu hút du khách. Nhiều người đến đây không chỉ để cầu nguyện và tham quan kiến trúc mà còn để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn và khám phá những bí ẩn xung quanh ngôi chùa cổ kính này.

Tuy nhiên, sự độc đáo và bí ẩn của chùa Zizhu cũng đi kèm với những thách thức. Vị trí hiểm trở khiến việc bảo tồn và trùng tu ngôi chùa trở nên khó khăn. Ngoài ra, số lượng du khách ngày càng tăng cũng gây áp lực lên môi trường xung quanh.

Để bảo vệ và phát huy giá trị của chùa Zizhu, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp, bao gồm hạn chế số lượng du khách tham quan mỗi ngày, đồng thời đầu tư vào các dự án bảo tồn và trùng tu. Bên cạnh đó, việc nâng cao nhận thức của du khách về tầm quan trọng của việc bảo vệ di sản văn hóa cũng là một nhiệm vụ quan trọng.

Chùa Zizhu là một viên ngọc quý ẩn mình giữa những ngọn núi hùng vĩ của Tây Tạng. Nơi đây không chỉ là một địa điểm tâm linh linh thiêng mà còn là một minh chứng cho sự sáng tạo và kỹ thuật xây dựng phi thường của con người. Với những giá trị độc đáo và bí ẩn, chùa Zizhu hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời là nguồn cảm hứng cho những ai tìm kiếm sự bình yên và khám phá những điều kỳ diệu của thế giới.

Đức Khương

24/08/2024

10 địa danh ma ám nổi tiếng nhất thế giới

Lâu đài Edinburgh nổi tiếng là một trong những nơi nhiều ma nhất ở Scotland. Ngay chính thành phố Edinburgh cũng được gọi là thành phố ma trên toàn châu Âu.

1.      Lâu đài Edinburgh - thành phố Edinburgh, Scotland

Trong rất nhiều dịp, khách thăm quan lâu đài cho biết họ nhìn thấy một bóng ma thổi sáo không đầu - linh hồn của các tù nhân Pháp trong Chiến tranh 7 năm và của các tù nhân thuộc địa trong Chiến tranh Cách mạng Mỹ ở thế kỷ 18. Thậm chí, hồn ma của một con chó đi lảng vảng quanh nghĩa địa của chó. 

2.      Ngôi nhà Whaley House - bang California, Mỹ

Ngụ tại thành phố San Diego (bang California), Whaley House được người ta biết đến là “ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ”. Thomas Whaley xây dựng nó vào năm 1857 trên khu đất trước kia từng là nghĩa trang, kể từ đó Whaley House trở thành nơi các hồn ma quây quần.

Nhà văn deTraci Regula gợi nhớ lại về những sự việc kỳ lạ mà bà đã chứng kiến: “Rất nhiều lần, trong khi đang ăn tối ở quán cà fê Old Town Mexican đối diện bên kia đường, tôi thường để ý thấy những chiếc cửa chớp trên tầng 2 của ngôi nhà đôi lúc mở tung ra, sau khi Whaley House đã được đóng cửa rất lâu. Trong một lần thăm mới đây, tôi có thể cảm thấy năng lượng ở vài nơi trong nhà, tôi ngửi thấy mùi xì gà nhè nhẹ, đặc biệt là ở trong phòng xử án. Qua hành lang, tôi ngửi thấy mùi nước hoa, mới đầu tôi tưởng đó là của một nữ giảng viên đi cùng nhưng sau này tôi được biết Whaley House hoàn toàn chẳng có mùi gì cả”.

3.      Ngôi nhà Borley - làng Borley, Anh

Ngôi nhà Borley được Đức cha Henry Dawson Ellis Bull xây dựng gần nhà thờ Borley vào năm 1862 và ông đã chuyển đến sống tại đây sau 1 năm được bổ nhiệm làm mục sư của xứ đạo.

Những người săn ma thích trích dẫn câu chuyện về một tu viện theo dòng thánh Benedict cho rằng ngôi nhà được xây dựng vào năm 1362. Theo đó, một vị tu sĩ của tu viện này đã quan hệ lén lút với một nữ tu sĩ ở tu viện khác gần đó. Sau khi cuộc tình bị bại lộ, vị thầy tu bị xử tử còn nữ tu sĩ bị đóng sống vào bức tường gạch của tu viện.

4.      Trang trại Bell - bang Tennessee, Mỹ

Trang trại Bell được nhắc đến trong rất nhiều các cuốn sách, bộ phim và các chương trình truyền hình. Câu chuyện đằng sau trang trại ma Bell rất nổi tiếng bởi nó là câu chuyện duy nhất được ghi chép lại giữa những lời đồn thổi về ma quỷ, kể về một con ma đã gây ra cái chết của một người đang sống.

Giữa năm 1817-1821, gia đình Bell bị khủng hoảng bởi một người phụ nữ ma có tên “phù thủy Bell” hay “Kate”. Họ tin rằng Kate đã dày vò và tra tấn John Bell (người cha của gia đình mắc bệnh rối loạn thần kinh), cuối cùng khiến ông bị chết.

John không thể ngủ hay khỏi bệnh. Người ta đã tìm thấy một chiếc lọ có chất lỏng màu đen kỳ lạ trên giường John sau khi ông chết. Để kiểm tra chất lỏng, người nhà John đã nhỏ một giọt vào lưỡi con mèo của gia đình, ngay lập tức con mèo lăn quay ra chết. Trong 3 năm trở lại đây, cộng đồng sống quanh trang trại Bell vẫn bị ám ảnh bởi người phụ nữ đó và họ tin rằng Kate đang làm điều gì đó rất xấu.

5.      Tòa nhà Raynham - hạt Norfolk, Anh

Tòa nhà Raynham nổi tiếng nhờ hồn ma của “bà Brown” được 2 nhiếp ảnh gia chụp năm 1936. Nó là một trong những bức ảnh ma thật nhất từ trước đến nay.

Người ta nói rằng bóng ma “bà Brown” ám toàn bộ cầu thang của ngôi nhà Raynham. Đầu những năm 1800, Vua George IV, sống trong ngôi nhà này đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu nâu đứng bên cạnh giường của ông với khuôn mặt tái nhợt và đầu tóc rối bời.

Đến năm 1836, Đại tá Loftus đến thăm ngôi nhà này nhân ngày lễ Noel, đã tình cờ nhìn thấy bóng ma. Một tuần sau đó, ông này lại nhìn thấy bóng ma mặc bộ quần áo xatanh màu nâu với 2 hốc mắt trống rỗng. Một vài năm sau đó, sĩ quan Frederick Marryat và 2 người bạn nhìn thấy “bà Brown” đi lên xuống cầu thang với chiếc đèn lồng cầm trên tay. Ông Marryat dùng súng bắn vào con ma nhưng viên đạn xuyên qua người của bóng ma này.

6.      Tàu Queen Mary - bang California, Mỹ

Theo những người đã từng thăm và làm việc trên Queen Mary, phòng máy móc chính là khu vực ma ám của con tàu, bởi tại đây một thủy thủ 17 tuổi đã bị đè chết sau khi cố gắng trốn thoát một trận hỏa hoạn. Rất nhiều người đã kể lại rằng họ nghe thấy những tiếng gõ và đập cửa trên các ống dẫn nước quanh cửa. Ở khu vực phía bàn tiếp tân của khách sạn, khách thăm quan thường nhìn thấy bóng ma của một người phụ nữ mặc áo trắng.

Thêm nữa, có rất nhiều bóng ma trẻ em ám ảnh hồ bơi của Queen Mary. Người ta thường nghe thấy tiếng một bé gái gọi tìm mẹ và búp bê của mình - bé gái bị ngã gãy cổ trong một tai nạn ở bể bơi. Còn đồ đạc trong phòng thay đồ thì tự dịch chuyển, khách du lịch có thể cảm thấy những bàn tay chạm vào người, sự xuất hiện của những linh hồn và tiếng kêu rên đau đớn của một bóng ma ở giữa thân tàu - một thủy thủ đã chết tại đây khi Queen Mary va chạm với một con tàu nhỏ hơn.

7.      Nhà Trắng - thủ đô Washington, Mỹ

Nằm ở số 1600 trên đại lộ Pennsylvania, thủ đô Washington, nhà Trắng không chỉ là nơi ở của các tổng thống Mỹ đương thời mà còn là “điểm hẹn” của một vài cố tổng thống. Có người đã từng nghe thấy tiếng tổng thống Harrison lục lọi trên tầng mặt thượng, tổng thống Andrew Jackson thì không chịu rời bỏ phòng ngủ của mình, còn bóng ma đệ nhất phu nhân Abigail Adams bay lượn trong hành lang.

Bóng ma thường được nhìn thấy nhiều nhất là của tổng thống Abraham Lincoln. Một nữ thư ký trẻ dưới thời chính quyền Roosevelt nói rằng cô đã nhìn thấy bóng ngài Lincoln ngồi trên giường và đang cởi ủng ra. Một dịp khác, nữ hoàng Hà Lan Wilhelmina đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhưng khi bà trả lời thì nhận được cái nhìn chằm chằm của Lincoln từ hành lang.

8.      Tháp London - thủ đô London, Anh

Là một trong những di tích lịch sử được bảo tồn nguyên vẹn nổi tiếng nhất trên thế giới, nhưng Tháp London cũng nằm trong những địa danh ma ám nổi danh nhất. Chẳng có gì phải bàn cãi bởi đây là nơi diễn ra hàng trăm vụ xử tử, giết người và tra tấn dã man trong hơn 1.000 năm qua. Hàng chục vụ “chạm trán” với ma bên ngoài và bên trong tòa tháp đã được ghi lại.

Vào một ngày đông lạnh giá năm 1957, lúc 3 giờ sáng, một lính gác bị đánh thức bởi tiếng đập trên chòi canh. Khi anh bước ra ngoài để tìm hiểu thì nhìn thấy một bóng người trắng toát ở trên đỉnh tháp. Sau đó, anh lính mới biết rằng cũng vào chính ngày này cách đây 500 năm trước, bà Jane Grey đã bị chặt đầu ở đây (12/2/1554).

Tuy nhiên, có lẽ bóng ma nổi tiếng nhất ngụ tại tòa tháp này là linh hồn của bà Ann Boleyn - một trong số những người vợ của vua Henry VIII, người cũng bị chặt đầu vào năm 1536. Bóng ma được nhìn thấy rất nhiều lần, đôi lúc ôm chiếc đầu của bà đi lang thang ở tháp Xanh và tháp Nhà Nguyện.

Một trong những câu chuyện ma đáng sợ nhất gắn liền với tháp London là câu chuyện kể về cái chết của nữ bá tước Salisbury, người bị kết án tử hình sau khi bị buộc tội dính líu tới các hành động tội ác vào năm 1541(mặc dù người dân tin rằng bà vô tội). Khi đang vùng vẫy ở trên đoạn đầu đài, bà chạy thoát và bị tay đao phủ rượt đuổi theo vung dao chém rơi đầu. Màn xử tử kinh hoàng này thường được các linh hồn ở tháp Xanh diễn lại.

9.      Lâu đài Ballygally - vịnh Ballygally, Ireland

Ngụ tại ngôi làng cùng tên, thuộc hạt Antrim (bắc Ireland), lâu đài Ballygally quay ra biển phía trước vịnh Ballygally. Nó là tòa nhà duy nhất được xây dựng từ thế kỷ 17 vẫn đang được sử dụng làm nơi ở và là một trong những nơi nhiều ma nhất trong vùng.

Một bóng ma thường được nhắc đến là bóng ma bà Isobel Shaw - người chủ cũ của lâu đài. Dân tình đồn rằng người sống trong nhà đôi khi nghe thấy những tiếng gõ cửa nhưng sau đó lập tức biến mất. Khi còn sống Isobel đã bị chồng khóa vào trong phòng và không cho ăn, bà chết do nhảy từ cửa sổ xuống. Một bóng ma khác thường đi lại quanh lâu đài trong bộ váy lụa là bà Nixon, người đã sống ở đây vào thế kỷ 19.

10.    Lâu đài Rose Hall - vịnh Montego, Jamaica

Rose Hall là lâu đài bằng đá nổi tiếng nhất được xây dựng vào những năm 1770 ở Jamaica. Với một tầng trên được trát vữa, Rose Hall nằm cheo leo trên sườn đồi đem đến cho khách tham quan một phong cảnh tuyệt đẹp nhìn ra biển.

Rose Hall được biến đến với câu chuyện về người phụ nữ tên Annie Palmer tới đây vào năm 1820 và những truyền thuyết không có thật về những đường hầm dưới lòng đất, những vết máu và những câu chuyện ma. Annie Palmer là một phù thủy, người ta tin rằng ả đã giết 3 người chồng (bằng đầu độc, đâm, treo cổ sau đó đổ dầu đun sôi vào tai họ) và rất nhiều tình nhân trong đó có các nô lệ với lý do đơn giản là ả đã chán họ. Mới đây, khách du lịch đã chụp được những bức ảnh xuất hiện các khuôn mặt ma quái

Sưu tầm