Trang

31/05/2022

Tác động của việc nước biển dâng cao đến một số thành phố nổi tiếng

 Theo dự đoán của Climate Central, từ Tokyo, Dubai, Venice đến Amsterdam, hàng loạt thành phố ven biển trên thế giới đối mặt với nguy cơ ngập nước khi nhiệt độ tăng 3 độ C.

Tokyo (Nhật Bản): Thành phố hơn 37 triệu dân này sẽ bị ngập nặng. Các điểm tham quan nổi tiếng như đảo nhân tạo Odaiba, bảo tàng Miraikan hay cơ sở hạ tầng như sân bay Tokyo sẽ chìm dưới nước. Ảnh: The Washington Post.


Mumbai (Ấn Độ): Đền Mahalakshmi, nhà thờ Hồi giáo Haji Ali, Cổng vào Ấn Độ… là những địa danh sẽ biến mất, cùng hàng loạt khu dân cư, địa danh ven biển của Mumbai. Ảnh: Culture Trip.


New York (Mỹ): Nếu mực nước biển dâng lên 1,5 m, nhiều khu vực của New York sẽ ngập sâu, trong đó có nhiều địa danh nổi tiếng như Đài tưởng niệm 11/9, công viên Battery, đảo Elllis. Ảnh: AARP.


Dubai (UAE): Các vùng ven biển và cạnh kênh đào nhân tạo của thành phố sa mạc nổi tiếng này sẽ chịu chung số phận nằm dưới nước. Nhà thờ Jumeirah, Dubai Mall, đảo Palm Jumeirah và Palm Jebel Ali sẽ không còn trong danh sách có thể ghé thăm của du khách. Ảnh: Curly Tales.


Amsterdam (Hà Lan): Vốn đã thấp hơn mực nước biển, Hà Lan sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nếu nước biển tiếp tục dâng lên. Trong đó, thành phố Amsterdam bị ngập nặng, với các công trình như đài quan sát A’dam, nhà ga Centraal, Museum Quarter và sân bay Amsterdam. Ảnh: National Geographic.


Nasauu (Bahamas): Trong danh sách những thành phố bị ngập nếu Trái Đất nóng lên còn có thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của Bahamas – Nasauu. Đây là điểm dừng du thuyền nổi tiếng ở Bahamas, với những bãi biển đẹp và khu lặn ngắm san hô ngoài xa. Ảnh: The Pinnacle List.


Venice (Italia): Hiện tại, Venice cũng phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt ngày càng nghiêm trọng. Trong tương lai, thành phố được xây dựng trên những hòn đảo này sẽ chìm dưới nước nếu nhiệt độ Trái Đất tiếp tục tăng lên. Ảnh: Luxurylaunches.


Malé (Maldives): Quần đảo thiên đường Maldives được dự báo sẽ biến mất khi nước biển dâng lên vì biến đổi khí hậu. Thủ đô Malé cùng những điểm tham quan ở đây cũng sẽ chịu chung số phận. Ảnh: The Independent.

ST

30/05/2022

Lễ Chiến sĩ trận vong (tiếng Anh: Memorial Day)


 

Lễ Chiến sĩ trận vong (tiếng Anh: Memorial Day) là một ngày lễ liên bang tại Hoa Kỳ, diễn ra vào ngày thứ Hai cuối cùng trong tháng 5 hằng năm. Trước kia với tên gọi là Ngày Trang trí (Decoration Day), ngày lễ này tưởng niệm những quân nhân Hoa Kỳ đã tử nạn trong quân ngũ. với cờ Mỹ trong dịp Lễ Chiến sĩ trận vong.

Từ năm 1971 Ngày Lễ chiến sĩ trận vong chính thức trở thành ngày lễ liên bang ở Hoa Kỳ. Vào ngày này người Mỹ đi viếng thăm các nghĩa trang và các đài kỉ niệm; lá cờ Mỹ để rũ cho đến trưa theo giờ địa phương.

Nhiều người Mỹ coi Ngày Chiến sĩ trận vong là ngày bắt đầu mùa hè.[3] Theo truyền thống ngày này kèm theo các hoạt động gia đình, đi cắm trại hay các sự kiện thể thao.

==

Lịch sử

Ngày 5 tháng 5 năm 1868, ba năm sau cuộc nội chiến Hoa Kỳ kết thúc, tổ chức cựu chiến binh Liên bang miền Bắc Grand Army of the Republic thành lập Ngày Trang trí làm ngày để trang trí hoa lên các phần mộ binh sĩ hy sinh trong chiến tranh. Thiếu tướng John A. Logan, người lãnh đạo tổ chức Grand Army of the Republic, chọn ngày 30 tháng 5 để làm lễ này. Người ta tin rằng ngày này được chọn vì lúc đó hoa đang nở rộ khắp nước Mỹ.[4]

Lễ quan trọng đầu tiên được tưởng niệm tại Nghĩa trang quốc gia Arlington gần Washington, D.C. Song nhiều địa phương cho rằng họ mới là nơi đầu tiên đã tưởng niệm ngày lễ này vào mùa xuân năm 1866.[4]

Vào cuối thế kỷ 19, Lễ Chiến sĩ trận vong được tưởng niệm vào ngày 30 tháng 5 toàn quốc. Các cơ quan lập pháp tiểu bang đã thông qua luật chọn ngày này để làm lễ tưởng niệm.[4]

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, ngày này được mở rộng để tưởng nhớ tất cả các quân nhân tử nạn trong các cuộc chiến mà nước Mỹ đã tham gia. Năm 1971, Ngày Chiến sĩ trận vong được Quốc hội tuyên bố là ngày lễ quốc gia, nhưng nó vẫn thường được gọi là Ngày Trang trí. Cũng như một số ngày lễ liên bang khác, hàng năm lễ Chiến sĩ trận vong rơi vào ngày thứ Hai cuối cùng trong tháng 5.[4]

Một số tiểu bang có ngày lễ để tưởng nhớ các quân nhân của phe Liên minh miền Nam, như Mississippi (ngày thứ Hai cuối cùng của tháng 4), Alabama (ngày thứ Hai thứ tư của tháng 4), Georgia (26 tháng 4), Bắc và Nam Carolina (10 tháng 5), Louisiana (3 tháng 6), TennesseeTexas (19 tháng 1), và Virginia (ngày thứ Hai cuối cùng của tháng 5).

 

Truyền thống

Nhiều người tưởng niệm Lễ Chiến sĩ vong trận bằng cách thăm viếng các nghĩa trang và đài tưởng niệm. Vào đúng 3 giờ trưa giờ địa phương vào Ngày Chiến sĩ vong trận, người Mỹ được khuyến khích nhau dành một phút mặc niệm cho những binh sĩ đã hy sinh trên chiến trường tại bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào có thể không nhất thiết phải ở trong lãnh thổ Mỹ.[5] Quốc kỳ Hoa Kỳ cũng được rũ xuống từ sáng đến trưa.[5]

Ngày lễ này cũng được nhiều người Mỹ coi là ngày truyền thống bắt đầu mùa hè[3] (Ngày Lao động vào tháng 9 được xem là ngày lễ chấm dứt mùa hè).Nhân dịp ba ngày cuối tuần và thời tiết đẹp nếu có thể,thường vào ngày lễ để sinh hoạt với gia đình và tham gia các hoạt động ngoài trời.

ST

28/05/2022

10 bài học ẩn chứa triết lý sâu sắc của cuộc đời


 Có những câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang triết lý sâu sắc.  

Dưới đây là những câu chuyện tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng những bài học và triết lý sống sâu sắc khiến chúng ta không khỏi phải suy ngẫm.

CÂU CHUYỆN 1 :
Một hôm, người cha lỡ làm lạc mất chiếc đồng hồ đeo tay, ông bực bội lục lọi tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm cả buổi cũng không thấy. Đợi đến khi ông ra ngoài, đứa con lặng lẽ vào phòng, trong chốc lát đã tìm được.
Người cha hỏi: Sao mà con tìm ra được vậy?
Đứa con trả lời: Con chỉ ngồi im lặng, một lát sau có thể nghe được âm thanh tí tách nho nhỏ, thế là con tìm ra.

Cảm ngộ: Chúng ta càng nôn nóng tìm kiếm, càng tìm không ra thứ mình muốn tìm, chỉ có bình tĩnh lại, mới nghe được âm thanh trong đáy lòng.

CÂU CHUYỆN 2 :
Người nam: Ông chủ, tắm ở đây bao nhiêu tiền?
Chủ tiệm: Nhà tắm công cộng nam thì 10 đồng, nhà tắm công cộng cho nữ thì 100 đồng.
Người nam: Ông định cướp tiền thiên hạ chắc…
Chủ tiệm: Bây giờ anh muốn nhà tắm nam hay nữ đây?
Người nam… quả quyết đưa 100 đồng, rồi bước vào nhà tắm dành cho nữ, phát hiện ra toàn là đàn ông ở đó cả!
Anh em trong bồn tắm: Hãi, lại thêm 1 thằng nữa!

Cảm ngộ: Tiêu thụ trong kinh doanh từ trước tới giờ không dựa vào giá thấp mà bán được hàng, mấu chốt là phải dẫn dắt được nhu cầu khách hàng.

CÂU CHUYỆN 3 :
Chỉ khi chiếc ly không đựng gì, mọi người mới nhìn đó là chiếc ly.
Khi trong ly thủy tinh đựng đầy sữa bò, mọi người nói “đây là sữa bò”; khi đựng đầy dầu, mọi người nói “đây là dầu”; chỉ khi chiếc ly không đựng gì, mọi người mới nhìn đó là chiếc ly.

Cảm ngộ: Cũng như vậy, khi trong lòng chúng ta tràn đầy học vấn, tài phú, quyền thế, thành tựu và thành kiến, thì đã không còn là chính mình. Thường khi đã có được hết thảy mọi thứ, lại không thể là chính mình.

CÂU CHUYỆN 4 :
Một nữ đồng sự xinh đẹp, quyến rũ được chồng mang đồ ăn trưa đến công ty, không nói chuyện câu nào đã vội rời đi.
Một đồng nghiệp nam thấy vậy bèn hỏi: “Ai vậy?”
Người nữ: Người giao hàng đấy!
Người nam: Sao không thấy trả tiền?
Người nữ: Không cần đâu, buổi tối ngủ với người đó một giấc là được rồi!
Ngày hôm sau, người nam đồng nghiệp mang đến cho người nữ một bữa trưa 4 món cơm canh đầy đủ….

Cảm ngộ: Hình thức buôn bán không thể đơn giản bắt chước. Hình thức của người khác nhất định đã bao gồm những điều kiện và tiêu chuẩn yêu cầu từ trước, muốn bắt chước hình thức đó nhất định phải có tìm hiểu và biện pháp tương xứng.

CÂU CHUYỆN 5 :
Hai con hổ, một con trong lồng, một con ở nơi hoang dã. Cả hai đều tự thấy hoàn cảnh của mình không tốt, luôn thấy hâm mộ đối phương. Chúng quyết định trao đổi cho nhau. Lúc đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ, nhưng lâu sau cả hai con đều chết: Một chết vì đói khát, một chết vì u buồn.

Cảm ngộ: Đôi khi, con người không thấy hài lòng với hạnh phúc mình đang có, cứ luôn hướng mắt về hạnh phúc của người khác. Kỳ thực, ai cũng có chỗ yêu thích và đáng ngưỡng mộ cả.
Hãy hạnh phúc với những gì bạn đang có. 


CÂU CHUYỆN 6 :
Sư phụ: Nếu các con muốn nấu một bình nước sôi, nhóm lửa đến nửa chừng rồi mới phát hiện không đủ củi, các con làm thế nào đây?
Có đệ tử nói phải nhanh đi tìm củi, có đệ tử nói đi mượn, có đệ tử nói đi mua.
Sư Phụ: Vậy tại sao các con không đổ một ít nước ra khỏi bình?

Cảm ngộ: Chuyện trên đời không phải tất cả đều như ý mình được, có xả bỏ đi mới đắc được.

CÂU CHUYỆN 7 :
Một người Bắc Kinh, năm 1984, vì muốn thực hiện giấc mộng xuất ngoại, đã bán đi căn nhà cấp 4 ở trên đường cái, được 30 vạn Nhân dân tệ, ly biệt quê hương đến Italia đãi vàng…
Tha hương phiêu bạt, mưa lớn phải đi giao hàng, nửa đêm học ngoại ngữ, sống trong khu ổ chuột bị hiếp đáp 7 lần, bị đánh 3 lần… vất vả dành dụm, đến nay đầu đã bạc phơ, 30 năm rồi, cuối cùng cũng tích lũy được 1 triệu EUR (khoảng 7,68 triệu Nhân dân tệ), dự định sẽ về quê dưỡng lão, tận hưởng vinh hoa.
Về đến Bắc Kinh, mới phát hiện căn nhà cấp 4 năm đó bán đi giờ đang treo bảng nhờ môi giới bán với giá 80 triệu Nhân dân tệ, trong chốc lát người này dường như sụp đổ…

Cảm ngộ: Có lẽ, con người hơn nửa cuộc đời là dọ dẫm, bận bịu ngược xuôi… Có đôi khi, lựa chọn so với cố gắng lại quan trọng hơn!

CÂU CHUYỆN 8 :
Buông tay sẽ nhẹ nhõm hơn. (Ảnh qua PicsArt)
Cụ già nói với đứa trẻ: Nắm chặt nắm tay của con lại, nói cho ông biết con thấy thế nào?
Đứa trẻ nắm chặt tay lại rồi nói: Hơi mệt ông ạ!
Cụ già: Thử nắm chặt một chút nữa xem!
Đứa trẻ: Con thấy mệt hơn ông ạ! Có một chút tức thở!
Cụ già: Vậy thì con buông tay ra!
Đứa trẻ thở một mạch: Thoải mải hơn nhiều rồi ạ!
Cụ già: Khi con thấy mệt, con càng nắm chặt con càng mệt, buông nó ra, sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều!

Cảm ngộ: Đạo lý đơn giản, biết buông tay mới thấy nhẹ nhõm!

CÂU CHUYỆN 9 :
Nước hoa của công ty bách hóa, 95% là nước, còn 5% là khác nhau, đó đều là nhờ bí mật công thức khác nhau. Con người cũng như vậy, 95% mọi thứ căn bản là như nhau, khác biệt chỉ then chốt ở 5% mà thôi, bao gồm đặc sắc tu dưỡng, hay dục vọng, đau khổ, hạnh phúc của mỗi người.

Cảm ngộ: Tinh dầu phải sắc 5 năm, 10 năm mới thêm vào được nước hoa, con người cũng vậy, phải kinh qua phát triển rèn luyện, mới có được “hương vị” độc nhất vô nhị.

CÂU CHUYỆN 10 :
Một người đàn ông mua xe, cần phải có 100.000 USD. Nhưng tiền mặt trong tay chỉ mang theo 99.998 USD, còn thiếu 2. Đột nhiên, ông phát hiện ngoài cửa có một người ăn mày, vội chạy ra nói với người đó: “Van anh, anh cho tôi 2 USD được không? Tôi muốn mua xe!” Người ăn mày nghe xong, hào phóng đưa ngay 4 USD rồi nói: “Giúp tôi mua một chiếc luôn nhé!”

Cảm ngộ: Nếu như bạn đã hoàn thành 98% nhiệm vụ, như vậy bất luận người nào cũng có thể dễ dàng giúp bạn thành công; ngược lại, bạn cái gì cũng làm không xong lại muốn giúp đỡ này nọ, thì dẫu là thần tiên cũng không cách nào giúp được.

Mai Mai

Trăm năm trong cõi người già

Trăm năm trong cõi người già

Chuyện gần nhớ ít, chuyện xa nhớ nhiều

Chuyện từ thời bé tẻo teo

Nhớ từng chi tiết chẳng điều nào quên.

 

Thế mà chuyện mới kề bên,

Chưa ra khỏi ngõ đã quên mất rồi.

Mắt đang đeo kính hẳn hoi

Bà tưởng mất kính khắp nơi bà tìm.

 

Tờ báo ông để ngăn trên,

Ông lục ngăn dưới nên tìm chẳng ra.

Chìa khóa bà để trên nhà

Bà chạy xuống bếp tìm ba bốn lần.

 

Dép, giày ông để ngoài sân,

Gầm giường ông kiếm nên lần không ra.

Gặp người hàng xóm chào qua

Nghĩ hoài không nhớ ông, bà tên chi?

 

Thẫn thờ ngồi trước ti vi,

Mắt tuôn đầy lệ bờ mi ướt nhòe

Thương người, cám cảnh, nhớ quê

Chuyện nhà ,chuyện nước khó bề ngồi im.

 

Xem ra cảm xúc đầy mình

Dễ hờn, dễ tủi, nặng tình nghĩa nhân!

Tai nghe phải nhắc nhiều lần

Tập trung cố gắng mười phần hiểu ba.

 

Mắt nhìn mở đến tối đa

Trông gà hóa cuốc, quạ thành đa đa

Lương hưu tưởng đã đưa bà

Ông yên chí cất đến ba, bốn ngày.

 

Hết tiền bà giục đi vay

Giật mình thảng thốt: Tiền đây thưa bà!

Bà lườm ông chỉ cười xòa,

Quên tiền thì có, quên bà thì không.

Tác giả Đặng Thị Thanh An

Tác giả năm naγ đã 92 tuổi mà vẫn sáng tác rất nhiều thơ hay!

 

27/05/2022

Triết Lý Sống Hạnh Phúc Của Người Paris Xưa

Nếu như Paris hiện bị quá tải khách du lịch và bối rối với tình trạng người nhập cư, thì thành phố lãng mạn này chỉ mấy chục năm trước thôi vẫn được biết đến là có phong thái lịch sự, văn hóa ăn mặc, giao tiếp đều rất trang trọng, lịch lãm… Ngay những ngôi nhà, bờ tường cũng thể hiện một nền văn hóa truyền thống lâu đời. Nền văn hóa ấy cũng hình thành nên triết lý sống hạnh phúc của người Paris xưa.

Hồi đó, có một cô gái mới tới Paris sinh sống đã vô cùng ngạc nhiên với con người nơi đây. Sau nhiều năm sinh sống cùng họ, cô đã hiểu ra rất nhiều điều về văn hóa của người Paris bấy giờ…

Quán cà phê hơn 50 năm tuổi không thay đổi

Lần đầu tiên tới Paris, tôi mang theo lời ủy thác của ông nội tôi, đó là thay ông đến thăm hỏi quán cà phê năm xưa mà ông yêu thích nhất ở Paris.

Tôi thầm nghĩ, hương vị của cà phê Paris có thể lưu lại đến nửa thế kỷ sao? Tôi thực sự không tin! Tôi liền kiểm tra một chút về nó, thật không ngờ quán cà phê đó vẫn còn tồn tại, ngay cả địa chỉ cũng không thay đổi. Tôi bị kích động rất mạnh và quyết định đi tới đó ngay lập tức.

Đi tới quán cà phê, bước vào cửa và nhìn xung quanh, điều khiến tôi giật mình chính là trong quầy bar, một bà lão tóc bạc đang chăm chú điều chế cà phê.

Tôi đi đến trước mặt bà và xúc động lấy ra bức ảnh mà năm đó ông tôi chụp ở đây. Bà cũng rất xúc động, rồi bà chỉ vào một cô gái bán cà phê trong ảnh và nói đó là bà, tên là Sophia.

Lúc này tôi không chỉ là xúc động vì đã tìm được bạn cũ của ông nội, mà còn là thực sự cảm động về Paris.

Quán cà phê đã nửa thế kỷ, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không thay đổi, những bông hoa ở trước cửa vẫn là loài hoa năm xưa, cảm tưởng dường như mọi thứ có lẽ đã không hề thay đổi.

Tôi hỏi bà Sophia: “Bà ơi! Tại sao bà không mở rộng quán cà phê này ra? Ít nhất trước cửa cũng treo biển hiệu ‘Quán cà phê lâu năm’ chẳng hạn?”

Bà Sophia cười và nói: “Nếu làm như vậy, quán cà phê của ta còn có thể khiến ông nội cháu nhớ mãi không quên được sao?”

Tôi chợt nhận ra rằng, quán cà phê ấy cũng giống như bà Sophia và giống cả Paris thời bấy giờ, đều nằm ngoài sự truy cầu ham muốn, đều là rất an phận làm chính mình chứ không ào ào bắt chước hay làm theo người khác mà thay đổi.

50 năm trước một người đàn ông trẻ tuổi ngồi đó thưởng thức cà phê, 50 năm sau cháu gái của ông ấy cũng ngồi ở chính nơi đó thưởng thức cà phê. Hơn nữa, chủ quán cà phê vẫn là người ấy, chỉ khác là đầu bà đã bạc trắng, nhưng vẫn với thái độ vui tươi, say sưa pha cà phê như cũ. Đây thực sự là một loại cảm giác hạnh phúc không gì có thể thay thế được.

Ông chủ cửa hàng phomai luôn vui vẻ

Ở Paris, phô mai Matthew là loại thực phẩm duy nhất khiến tôi bỏ tiền mua ngay mà không cần phải suy nghĩ gì bởi hương vị tuyệt vời của nó.

Từ khi cửa hàng này được một vị đạo diễn nổi tiếng của Hollywood tới quay hình cho một buổi giao lưu doanh nhân thành đạt thì nó càng trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều. Cũng chính vì vậy, tôi đã nghĩ rằng từ nay mình có thể không còn được chứng kiến nụ cười xán lạn của ông Matthew trước quầy hàng mỗi lần tới đây mua phô mai nữa.

Nhưng mà ông Matthew vẫn y như trước đây, vẫn tươi cười niềm nở với những sinh viên khi vào quán của ông mua hàng và giới thiệu: “Xin chào! Phô mai Matthew là tự tay Matthew làm nhé!”

Mặc dù bây giờ người đến mua phô mai Matthew đều phải đứng xếp thành hàng dài chờ đợi, nhưng ông Matthew vẫn nhận rằng: “Tôi chỉ là một người yêu thích làm phô mai, miệt mài làm việc, rời xa phiền toái.”

Ông thậm chí còn từ chối rất nhiều những đơn đặt hàng lớn do các chuỗi siêu thị chào mời. Ông nói: “Chúng tôi ở đây vô cùng vui vẻ, hết thảy những gì đang có hiện tại đều khiến tôi cảm thấy rất hài lòng, tôi cảm thấy đã đủ rồi!”

Ông Matthew cũng nói: “Tôi cũng không giàu có! Nhưng tiền đối với tôi mà nói giống như bánh pudding vậy, nếu nhiều quá nó sẽ phá hủy răng của tôi!”

Tôi đã hiểu rằng trong con người ông Matthew dường như luôn có tồn tại một loại cảm giác “thấy đủ rồi!”.

Xưởng thêu truyền thống muốn được là chính mình

Gia tộc nhà bạn tôi – Malena nổi tiếng với nghề kinh doanh hàng thêu, xưởng thêu nhà họ là một trong hai công xưởng thêu thủ công còn tồn tại của Paris. Một xưởng thêu kia mới bán lại cho hãng Chanel.

Hàng năm, các nhà thiết kế nổi tiếng ở nước Pháp sẽ gửi những bản vẽ phác thảo đến đặt hàng họ thêu. Những thương hiệu nổi tiếng như LV, Chanel, Dior… đều cho người đến đàm phán với xưởng thêu để ký kết hợp tác.

Nhưng mẹ của Malena không bao giờ muốn nhận đơn hàng quá lớn: “Như vậy thì chúng tôi sẽ biến thành một mắt xích trong dây chuyền sản xuất hàng xa xỉ phẩm của các tập đoàn nổi tiếng và sẽ bận rộn hết ngày này sang ngày khác. Tiếp đó, ngay cả thời gian để may váy cưới hay lễ phục tốt nghiệp cho con gái của mình tôi cũng không có nữa. Tôi còn muốn may cả váy cưới cho cháu gái của tôi nữa. Trên thế giới này thực sự còn thiếu thứ gì đây? Chẳng qua là một chút thời gian và sự nhẫn nại. Chúng tôi không cần phải khiến mình trở nên lớn mạnh, bởi vì chúng tôi luôn được làm điều mình muốn, thế là đủ rồi!”

Sau khi sống ở Paris một thời gian lâu dài, tôi phát hiện ra rằng, mỗi người ở đây đều tự có vị trí riêng của mình. Sự tự tin của họ không phải được xây dựng từ việc phải ở vị trí cao hơn người khác, mà nằm ở chỗ họ có thể là chính mình bất kể lúc nào.

Thầy giáo của tôi thường nhắc nhở chúng tôi rằng: “Kỳ thực, hạnh phúc chính là khi chúng ta không có quá nhiều ham muốn.”

Một người sáng suốt luôn có một âm thanh trong lòng tự nhắc nhở mình: “Càng có nhiều không đồng nghĩa với càng hạnh phúc. Hạnh phúc không phải nằm ở việc đã có được bao nhiêu mà nằm ở chỗ thấy đủ rồi!”

An Hòa biên tập

 

24/05/2022

Chiến tranh Ukraine: Mặt trận quyết định: Biển Đen?

Chiến tranh Ukraine đã kéo dài gần 3 tháng, Quân đội Nga xâm lược vẫn chưa đạt được các thắng lợi quân sự theo như kế hoạch dự trù..

  Quân đội Nga đã thất bại trong các mục tiêu tấn chiếm Thủ đô Kiev và Thành phố lớn thứ nhì Kharkiv của Ukraine. Thiệt hại quá nhiều xe tăng và chiến xa.. Không quân hầu như tê liệt không hoạt động..Hải quân cũng không hơn.

1- Biển Đen : Giá trị chiến lược

   Cuộc chiến tranh trên biển tại Ukraine ít được báo chí lưu ý, ngoài câu chuyện xảy ra tại Đảo Snake Island (Zmiyiny Island) và sau đó là chiến công Ukraine đánh chìm Soái hạm Moskva của Nga bằng hai phi đạn ‘tự chế’ Neptune..và sau đó nữa có thêm các tin về chiến hạm Nga tiếp tục bị bắn cháy và bắn chìm..

      Kế hoạch hành quân trên biển của Nga đã được sửa soạn từ tháng Giêng 2022 khi Hải quân Nga tập trung các chiến hạm từ Các Vùng Chỉ huy Hải quân về khu vực Đông Địa Trung Hải và Biến Đen, dự trù thực hiện kế hoạch cổ điển của vai trò Hải quân trong chiến tranh : biểu dương sức mạnh và làm chủ vùng biển liên hệ.

   Nhiệm vụ quan trọng nhất của Hải quân Nga yểm trợ cho các kế hoạch xâm lăng của Putin từ phía biển bao gồm : tái tiếp tế cho quân trên bộ, dùng hải pháo bắn yểm trợ chính xác vào các mục tiêu phòng thủ của Ukraine tại dọc duyên hải và vào sâu hơn trong đất liền, đồng thời kiểm soát các lưu thông hàng hải trong khu vực Biển Đen.

    Trước khi khởi động cuộc chiến xâm lược , HQ Nga đã tập trung 2  Chiến đoàn Hải quân hùng mạnh tại Địa Trung Hải và Biển Đen.

  Chiến đoàn Biển Đen ( thuộc Hạm đội Biển Đen Nga) tập trung thêm  6 Tàu đổ bộ (LST=Landing Ship Tanks) chuyển từ  các Hạm đội Vùng Biển Baltic và Biển Bắc đến, và dàn các chiến hạm quan trọng, bao vùng phía Đông của Địa Trung Hải..(như dấu hiệu ngăn ngừa, ‘răn đe’ các can thiệp ‘nếu có’ của Hải quân Khối NATO, đồng thời bảo vệ Căn cứ HQ Nga  tại Syria đề phòng nếu  chiến tranh lan rộng !)

    Biển Đen là Chiến trường chính. Hải quân Nga thực sự kiểm soát hữu hiệu khu vực phía Bắc của Biển Đen ; phong tỏa tất cả các hải cảng của Ukraine và kiểm soát hầu như toàn bộ duyên hải Biển Azov ngoại trừ Mariupol ; trước nguy cơ này HQ UKraine đã phải ‘tự tháo nước cho chìm ‘Soái hạm Hetman Sahaidachny, đang sửa chữa trên ụ nổi, để tránh bị lọt vào tay quân Nga..

   Trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lăng, Nga đã bất cẩn gây những nguy cơ ‘gây hấn’ trên biển khi gây hư hại, bắn chìm các tàu của Romania, Panama, Estonia và Bangladesh đang đậu tại bến cảng hay đang di chuyển trong khu vực.. (Sự kiện tấn công các tàu bè của các quốc gia không liên hệ vào cuộc chiến.. như Đức đánh chìm tàu chở hành khách Lusitania đã lôi Mỹ vào Thế chiến 1). Estonia là một quốc gia thuộc khối NATO, Nga đánh chìm chiếc tàu chở hóa chất của Estonia đã tạo căng thẳng và có thể xem như gây hấn ?

    Chiến tranh tiếp diễn, HQ Nga đã thực hiện có  hiệu quả việc phong tỏa duyên hải Biển Đen của Ukraine : thông báo “Notice to Mariners (NOTAMs) trên phần lớn hải phận Biển Đen. Hiệp hội các Chủ nhân Thương thuyền Thế giới (Joint Negotiation Group) đã phải công bố cho hội viên : “Vùng biển bao gồm phân nửa hải phận phía Bắc Biển Đen và toàn biển Azov là khu vực “Chiến tranh” (Warlike Operations Areas). Công bố này gây nhiều trở ngại lập tức cho các thương thuyền vận chuyển hàng hóa đến Ukraine  vì liên quan đến việc bảo hiểm tàu thuyền. Để tránh các rủi ro, thương thuyền đã phải đổi hải trình cặp vào các bến cảng thay thế, ngoài khu vực bị phong tỏa, tăng thêm chi phí vận chuyển, tạo thêm khó khăn cho kinh tế Ukraine.

    Hành động của Nga, gây một phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia hội viên NATO. Thổ cho đóng một phần (partial closure) Eo biển Bosporus, Eo biển rộng 1 mile này là lối thông duy nhất, nối liền Biển Đen với Địa Trung Hải để từ đây ra các đại  dương..Thổ viện dẫn Điều khoản Montreux 1936 giới hạn việc lưu thông các chiến hạm Nga và Ukraine qua Eo này.. và Hạm đội Nga tại Biển Đen bị kẹt..

   Trái với các thất bại của Bộ binh và KQ Nga trong các trận đánh tại vùng Bắc Ukraine khi khởi đầu cuộc xâm lăng, HQ Nga hoạt động tương đối hữu hiệu :

  • Giải tỏa các thương thuyền khỏi vùng ven biển Ukraine
  • Yểm trợ cho bộ binh đổ bộ và tiến chiếm các thành phố nhỏ dọc ven biển , sử dụng các phi đạn SS-N-30 Kalibr, từ chiến hạm pháo kích vào các mục tiêu trên bờ, giúp quân Nga tiến dọc ven Biển Azov về phía Mariupol.
  • Tạo nghi binh : đổ bộ về hướng Odessa  trong khi tấn công Thành phố Mykolaiv.
  • Tấn công và chiếm đảo Snake..

2- Vai trò của Đảo “Snake Island”


 Snake Island, tên Ukraine là Zmiinyi Island, là một đảo nhỏ của Ukraine trong Biển Đen, rộng khoảng 0.17 km vuông , dài 0,66 km và ngang 0.44 km ; cách Odessa 140 km về phía Nam , cách bờ biển Romania 40 km.

 Dân số chừng 100 người , tập trung tại thủ phủ Bile gồm một toán binh sĩ phòng thủ, và các nhân viên kỹ thuật, hải dương học cùng gia đình.. Trên đảo có một hải đăng, có một cầu tàu nhỏ dành cho tàu nhỏ có độ mớn nước (draught) 8m cập vào được..Trên đảo không có thiết bị quân sự..

    Đảo trở nên nổi tiếng.. nhờ Chiến tranh Ukraine :

  Ngày 24 tháng 2, 2022, ngay trong ngày đầu của cuộc xâm lăng, 2 chiến hạm Nga : Vasily Bykov và Moskva đã tấn công vào đảo : Ra lệnh cho quân trú phòng đầu hàng, nếu không sẽ bị pháo kích..Câu trả lời trở thành ‘nổi tiếng’ và loan đi khắp thế giới : “Russian warships, go fuck yourself” và thành biểu tượng cho tinh thần kháng chiến chống Nga của quân-dân Ukraine,  Sau đó quân Nga đổ bộ và chiếm đảo.

    Ngày 26 tháng 2, Ukraine cho biết Nga đã tịch thu chiếc tàu nghiên cứu và cứu sinh Sapphire của Ukraine ngoài khơi đảo..

  Ukraine cũng cho biết lực lượng trú phòng gồm 13 quân nhân thuộc Lực lượng phòng thủ biên giới của Ukraine.

     (Nga thông báo 82 quân Ukraine đầu hàng ?)

   Ngày 27 tháng 4 Ukraine cho biết đã mở các cuộc tấn công vào đảo bằng Không quân và các drones

  • Snake Island  : vị trí chiến lược ?

  Chiến lược làm chủ không phận của vùng biển phía Bắc Biển Đen của Nga là dùng các dàn phi đạn phòng không S-300  đặt trên Chiến hạm Moskva, hoạt động tại Snake Island..Moskva đã cản trở việc hoạt động của Không quân và Lực lượng drones của Ukraine.

   Ngày 22 tháng 3, Ukraine đã thành công khi len lỏi, dùng súng phóng hỏa tiễn cầm tay loại cũ Kornet bắn cháy được một chiến đỉnh Raptor tại Mariupol

    Ngày 24 tháng 3 là chiến công bắn cháy Tàu đổ bộ tại Berdyansk bằng phi đạn của Ukraine loại Tochka..

   (Hệ thống phòng không do Moskva bao vùng đã không phát hiện được các phi đạn)

     Ngày 13 tháng 4 : Moskva bị loại khỏi vòng chiến : cháy và sau đó chìm..

  Khoảng trống ‘phòng không’ sau khi Moskva bị chìm, giúp Ukraine sử dụng các drones không gặp trở ngại..Nga tìm cách đưa vào đảo các dàn phi đạn phòng không SA-15 Tor để thay cho S-300 (trên Moskva) :

  • 7 tháng 5, tàu đổ bộ loại ‘Serna” chở hệ thống Tor vào đảo bị ‘nhìn thấy’ và drones Ukraine đánh chìm ngay tại bến cầu tàu khi đang bốc hàng.
  • KQ Ukraine , hoạt động hữu hiệu hơn..oanh kích quân Nga chiếm đóng đảo..
  • 8 tháng 5 : thêm 2 chiến đỉnh Nga hoạt động quanh Snake Island cũng bị đánh chìm bằng drones cùng một trực thăng Nga bị hạ khi đang chuyển quân..
  • 9 tháng 5 Nga tiếp tục dùng Tàu đổ bộ  lớp Dyugon,.tính đưa SA-15 Tor lên đảo

  Nga đặt một kế hoạch lâu dài, dự tính chiếm hữu luôn đảo (kiểu Tàu làm với Hoàng Sa), thiết kế thành một căn cứ đặt các phi đạn phòng không với mục đích kiểm soát khu vực Đông Bắc của Biển Đen..

    Các Nhà nghiên cứu Chiến lược Phương Tây nhận định (BBC News 5-12-2022)

“Nếu Nga thiết lập được các dàn phi đạn S-400 phòng không trên Đảo.. sẽ có nhiều thay đổi về chiến lược và chiến thuật trong khu vực ! Odessa trong tầm đe dọa và sườn phía Nam của NATO cũng gặp vấn đề ! Romania đứng trước nguy cơ bị tấn công (tuy nhiên NATO đã đề phòng khi gửi đến đây các lực lượng quân đội Pháp và Bỉ ngay từ khi Nga khởi động cuộc chiến)

    Romania cũng còn bị đe dọa về kinh tế: Snake Island nằm gần cửa Sông Danube, (sông này phân chia biên giới Ukraine-Romania, Hải cảng Constants của Romania trên Biển Đen cũng rất gần và hiện là nơi tiếp nhận các tàu chở hàng (containers) cho Ukraine, và nọi xuất cảng lúa mì của Ukraine.. (vì không vào được Odessa)

    Theo nhà phân tách Alexander Mikhailov : “Quân đội Nga trên Snake Island (nếu Nga chiếm hữu) sẽ ở vào vị thế kiểm soát lưu thông hàng hải đi vào vùng Tây-Bắc Biển Đen và vào lưu vực Sông Danube, đường thủy dẫn vào khu vực Đông-Nam Âu châu    Nga  sẽ có khả năng ngăn chặn con đường thủy này khi cần !)

   Nếu Nga chiếm hữu Đảo, Ukraine sẽ bị nhiều bất lợi về chiến lược và kinh tế :

  • Hiện Ukraine đang phải tạm đóng cảng Odessa (dùng để xuất cảng nông sản)
  • Đặt các hệ thống phòng không trên đảo sẽ yểm trợ được cho quân Nga đổ bộ vào Odessa cùng các tiếp liệu cần thiết (vai trò thật sự của chiếc Mosksva trong kế hoạch xâm lăng của Nga)
  • Quân Nga, từ Odessa có thể tiến qua vùng Transnistria (vùng ảnh hưởng Nga đang đòi ly khai khỏi Moldova) !

  (Về phương diện lịch sử : Snake Island thuộc Romania cho đến khi được nhượng cho Liên Bang Soviet (USSR) vào 1948 ; Soviet đặt tại đây một giàn radar (Romania chấp nhận vì khi đó dưới ảnh hưởng Soviet đến 1989). Ukraine nhận đảo khi Khối Soviet tan rã; Năm 2009 Toà Án Quốc Tế The Hague phán quyết về giới hạn lãnh thổ đã dành cho Romania 80% sở hữu thềm lục địa tại Biển Đen , vùng quanh Đảo và Ukraine được chia 20%. Vùng quanh Snake Island .. có thể có những mỏ dầu và khí đốt.. có giá trị khai thác !

    Ukraine cũng có những kế hoạch ‘tái chiếm’ đảo, nhưng hiện nay chỉ dùng drones tấn công lực lượng Nga trên đảo, phong tỏa đảo, phá hủy các hệ thống phòng không do Nga đưa lên đào và đánh chìm các tàu tiếp liệu, kể cả nước uống.

    Được sư yểm trợ của các vệ tinh Sentinel-2.. Ukraine ‘nhìn rõ’ mọi hoạt động của Nga trong khu vực..Phi cơ tuần thám Poseidon P-8 bay ‘ngắm cành Biển Đen’ cung cấp cho Ukraine các vị trí chính xác của các tàu.. lốn nhỏ của HQ Nga; hiện nay Hạm đội Nga đang.. tạm nghỉ (dưỡng quân ?) tại Sebastopol


          Vị trí của Snake Island : Romania, Ukraine và vùng thủy vực Sông Danube

Snake Island và vấn đề lãnh hải ?

Snake Island là một vấn đề tranh chấp giữa Ukraine và Romania về lãnh hải :

  Tình trạng pháp lý (Status) của đảo sẽ xác định cho giới hạn của thềm lục địa và lãnh hải kinh tế của hai nước .

  • Nếu Snake Island được công nhận là một đảo, thì thềm lục địa và vùng biển quanh đảo sẽ thuộc Ukraine.
  • Nếu chỉ là một Khối đá nhô lên khỏi mặt nước (Rock), thì theo Luật biển quốc tế, biên giới lãnh hải sẽ được phân chia giữa Ukraine và Romania, không tính sự có mặt của.. khối đá !

3- Thiệt hại của Hải quân Nga :

   Cuộc đối đầu của Lực lượng Hải quân ‘nhỏ bé’ Ukraine chống lại Hải quân của một Cường quốc được xếp vào hạng Ba trên Thế giới thật kỳ diệu. Trang bị với những phi đạn ‘tự chế’ (được sự trợ giúp của hệ thống vệ tinh không thám của Mỹ) Ukraine đã đẩy lui các chiến hạm tân tiến của HQ Nga ra xa, khỏi vùng biển để có thể yểm trợ cho Bô binh Nga đang thiếu tiếp liệu trong các trận đánh dọc duyên hải !

  Xin liệt kê vài thiệt hại chính thức của Nga :

   Ngoài Soái hạm Moskva, Nga còn mất nhiều Chiến hạm đổ bộ, lớn như chiếc Orks (lớp Alligator) , các LST cỡ trung và nhỏ ; cùng các Chiến đỉnh loại Raptor..

1- Chiến đỉnh Raptor :

   Hạm đội Biển Đen của Nga, trước khi Nga xâm lăng Ukraine có 8 Chiến đỉnh Raptor, ngày (5/13/2022) chỉ còn lại ba (3) chiếc..

   Tuần duyên đỉnh (Patrol boat) lớp Raptor (ký hiệu Nga là Project 03160) được HQ Nga khởi đóng từ 2013 và sử dụng từ 2014-15. Tổng số dự trù đóng là 24 chiếc và có 17 chiếc được hoàn thành..

   Chiến đỉnh có các nhiệm vụ tuần tra ven biển, giúp bảo vệ biên giới hải phận, phòng thủ căn cứ. Dùng trong các nhiệm vụ cứu nạn, chuyển quân (chở được 20 binh sĩ) dọc ven biển cho các căn cứ cách nhau trong vòng 160km, yểm trợ cho các tàu đổ bộ..

  Kích thước : 16.9 m x 4.1 m x 3.5 m ; mớn nước : 0.9m ; trọng tải : 23 tấn.

 Vận tốc 20 knots (37 km/giở); Tầm hoạt động : 560 km ( 300 hải lý)

Vũ khí trang bị 1 đại liên 14.5 ly Kord = 2 7 ly 62 PKP Pecheneg

Thủy thủ đoàn :  Ba nhân viên


Thiệt hại tại Ukraine :

  • Ngày 21 tháng 3 :  Chiếc Raptor đầu tiên bị Bộ binh Ukraine bắn cháy (Ukraine thông báo là bắn chìm; Nga cho biết là hư hại ) tại gần Mariupol, bằng súng phóng hỏa tiễn cầm tay..(9M133 Kornet gốc Nga, cùng trang bị với Ukraine)
  • Ngày 2 tháng 5 : 2 chiếc Raptor bị drones Bayraktar TB-2 đánh chìm quanh Snake Island (Ukraine có cho chiếu video trận đánh này). Drones TB-2 dùng ‘đạn tinh khôn MAM-L  (Micro-Smart-Munition) trong trận tấn công (MAM-L dài 1m; nặng 22 kg, tầm hữu dụng 8km (có gắn hệ thống định vị Global Positioning, và hệ thống tìm mục tiêu ‘semi-active Laser seeker’)..
  • Ngày 7 tháng 5 :  Ukraine cho biết bắn chìm thêm  2 Raptor, bắn hư hại 1 chiếc khác, cùng lúc với 1 tàu đổ bộ lớp Serna , gần Snake Island..

Ukraine cho biết thêm : Một trong hai chiếc Raptor bị đánh chìm là chiếc 001 mà Putin thường dùng khi duyệt.. binh ! (parade boat?)


2- Các chiến hạm đổ bộ :

Nga bị thiệt hại một số Tàu đổ bộ đủ cỡ : (Nga có 11 chiếc đủ loại  tập trung tại Biển Đen)

  • Tàu đổ bộ Orsk (lớp Alligator) (một số tài liệu ghi tên tàu này là Saratov ?)

Chiếc này bị đánh chìm tại Berdyansk ngày 24 tháng Ba bằng một hỏa tiễn OTR -21 Tochka

Ba ngày trước, Đài truyền hình Nga có cho chiếu cảnh chiếc chiến hạm này đổ quân và tiếp liệu lên cảng Berdyansk, có cả xe tăng, xe thiết giáp

Tàu đổ bộ Orsk , lớp Alligator (NATO gọi là lớp Tapir) thuộc loại Large Landing Ship trọng tải 4000 tấn ; Kích thước 112.8 m x 15.3 m , chở được 300-425 binh sĩ và 30 xe tăng hay 40 chiến xa bọc thép.. Thủy thủ đoàn 55 nhân viên. Trang bị hệ thống phi đạn phòng không SA-N-5 ; Súng đại bác 57 ly đôi, và phòng không 23 ly.

    Cũng trong trận tấn công này, Nga bị thiệt hại thêm hai tàu đổ bộ Caesar Kunikov và Novocherkassk  lớp Ropucha, đậu bên cạnh chiếc Orsk, hư hại nặng tuy không chìm.. Tàu đổ bộ Ropucha trọng tải 2.200 tấn ; kích thước 112.5 m x 15 m  draft 3.7 m. vận tốc 33 km/g = 18 knots chở được 340 binh sĩ và 10 xe tăng (hay 12 chiến xa.Thủy thủ đoàn 87-98 nhân viên. Nga có tổng cộng 28 chiếc loại Ropucha: 6 chiếc được di chuyển từ Hạm đội Baltic và Hạm đội Bắc vào khu vực Biển Đen vào tháng 2/2022, để sửa soạn cho cuộc xâm lăng..


Tàu đổ bộ lớp Alligator (một chiếc bị chìm tại Berdyansk)

                                           Tàu đổ bộ lớp Ropucha

  • Tàu đổ bộ LCU lớp SERNA

Ngày 7 tháng 5 , một LCU lớp Serna đã bị drone TB-2  đánh chìm tại vùng Snake Island, khi đang cặp cầu tàu..Một hệ thống phòng không loại 9K331 Tor-M-1 chở trên tàu bị phá hủy..

   Nga có 12 chiếc đóng từ 1994-2014, loại tàu đổ bộ nhỏ (landing craft) : 25.6 m x 5.6 m chở được 92 binh sĩ, 1 xe tăng hay 2 xe bọc  sắt, tầm hoạt động khoảng 1.100 km.

                                  Serna class LCU

3 – Soái hạm Moskva :

    Vụ chiếc Soái hạm Moskva bị đánh chìm ngày 13 tháng Tư đã được giới Truyền thông loan tin rất nhiều. Giới quân sự, nhất là Hải quân cũng có nhiều bài phân tích lý do, phân tích vũ khí và cả khả năng của Hải quân Mỹ khi cần đối đầu với HQ Tàu!

4- Các chiến hạm Ukraine ‘thông báo ‘ là bắn trúng (?) Nga cho là tuyên truyền, cho đăng hình ảnh tại các bến đậu .. nhưng không còn thấy hoạt động trong khu vực Snake Island ?

  • Tuần dương hạm (frigate) Admiral Makarov trang bị hỏa tiễn có hướng dẫn mục tiêu (guided missiles), bị ‘cho’ là trúng phi đạn Neptune của Ukraine tại khu vực Snake Island (ngày 6 tháng 5). Tin không được kiểm chứng, tuy nhiên Chiến hạm này sau đó được ‘nhìn’ thấy tại Sevastopol  và không trở lại vùng Snake Island..
  • Patrol boat Vasily Bykov (Project 22160) nhập HQ Nga 2018. Nga có 3 chiếc thuộc Hạm đội Biển Đen..Đây là chiếc chiến hạm đã cùng chiếc Moskva tấn công Snake Island khi cuộc chiến xâm lăng bắt đầu. Ukraine thông báo bắn hư hại nặng chiếc này ngày 7 tháng 3.
  • Tàu yểm trợ-tiếp liệu  (Naval support ship) Vsevolod Bobrov, bị tấn công, cháy và phải kéo về Sevastopol (?) ngày 14 tháng 5, cũng tại vùng Snake Island.


5- Các diễn tiến sau Moskva :

    Theo  nhận định của các Nhà phân tích quân sự : HQ Nga thay đổi chiến thuật (?)

   Vai trò chính của Moskva là phòng không, di động với các dàn S-300. Nay không còn Moskva, các drones của Ukraine tự do hoạt động :

  Ukraine khởi đầu bằng phá hủy, bằng drones, các hệ thống phòng không Nga đem đặt lên đảo với các SA-15 Tor và tấn công các chiến đỉnh Nga, loại Raptor đổ quân biệt kích và tiếp liệu nhẹ lên đảo

   Hạm đội Nga, tránh tổn thất , đành rút các chiến hạm’ có giá trị’ về Sevastopol (như KQ rút phi cơ về bên trong đất Nga) (hoạt động của các chiến hạm Nga bị Vệ tinh gián điệp và phi cơ không thám Mỹ theo dõi, xác định các vị trí, hải trình .. và cung cấp cho Ukraine để đánh chặn ..)

  Ngày 7 tháng 5 dùng Tàu đổ bộ nhỏ lớp Serna đưa SA-15 vào đảo, nhưng bị drone.. đánh chìm ngay lúc đổ hàng.. làm kẹt luôn cầu tàu ..Nga dùng chiến đỉnh raptors và trực thăng để tiếp viện.. Nhưng ngày 8 tháng 5.. 2 raptors cũng bị đánh chìm và trực thăng đổ quân cũng bị bắn cháy..

   Nga chưa chịu.. thua ! Ngày 5 tháng 9 định dùng tàu đổ bộ lớp Dyugon đem SA-15 Tor vào nhưng không có kết quả ?

  (LCU lớp Dyugon là những tiểu đỉnh đổ bộ =landing craft) mới của Nga (chỉ đóng có 5 chiếc), bắt đầu hoạt động vào 2010 ; Trọng tải 280 tấn ; 45m x 8.6m x 5.1 m ; vận tốc 65km/g (35 knots); tầm hoạt động 920 km ; Chở khoảng 120-140 tấn hàng, 3 xe tăng hay 5 xe bọc thép; 100 binh sĩ..)

 

Trần Lý