Trang

31/07/2020

TRUYỆN VUI CUỐI TUẦN

Đoạn nào không hiểu
Thầy giáo cầm bài làm của học trò, lớn tiếng

chê trách:

- Làm văn phải giản dị, dễ hiểu để ngay chính

người ngu dốt nhất cũng hiểu được.

Học trò mạnh dạn:

- Thưa thầy, xin thầy chỉ cho em đoạn nào em

viết thầy không hiểu được ạ!

 

Không nhận ra

Tommy là một huấn luyện viên bơi lội tính tình vui vẻ cởi mở.

Một hôm, ông đang đi mua sắm trong cửa hàng bách hóa thì trong dòng người

chen chúc bỗng có một phụ nữ nhận ra ông và cúi chào.

Huấn luyện viên khựng lại giây lát rồi đáp lễ: "Chà, thì ra là cô đấy! Cô mặc quần áo nên tôi không nhận ra!"

Người phụ nữ nỌ đột nhiên đỏ bừng mặt, còn mọi người xung quanh đều quay lại nhìn bà ta chằm chằm.


Quen rồi

Nàng thì thầm hỏi:

"Anh yêu, hãy cho em biết ...Nếu em không chịu lấy anh, liệu anh có tự sát không?"

Chàng đắc ý:

"Đúng 100%. Đấy là tác phong quen thuộc của anh mà!"

 

Tại Bố Ảnh

Hai bạn gái hỏi nhau:

- Sao chị không yêu anh ta nữa?

- Tại bố anh ta

- Ông ấy không cho anh chị yêu nhau?

- Ông ấy không ngăn cản nhưng ông ấy vừa bị mất chức Tổng giám đốc!

 

Ðâu Phải Thương Vợ

Mẹ nói với con gái:

- Chồng con như vậy là rất thương vợ! Sinh nhật vợ mà nó mua tặng chiếc máy giặt thì nó thương con hết chỗ nói!

- Mẹ không biết đấy! Anh ấy thương bản thân anh ấy thì có, chứ thương gì con đâu!

- Sao con lại nói vậy?

- Vì từ khi lấy nhau con đã bao giờ phải giặt quần áo đâu.

 

Ðâu Có

Thấy mẹ có vẻ mệt mỏi, cô gái trẻ hỏi:

- Mẹ mệt à? Con xin lỗi vì hôm qua anh bạn học đến chơi nói chuyện với con quá khuya làm mẹ không ngủ được.

- Đâu có, mẹ không ngủ được là vì không nghe thấy hai đứa nói chuyện đấy chứ.

 

Sợ Hiểu Lầm

Ông Cosner tỉnh dậy sau một cuộc đại phẫu thuật. Thấy phòng tối quá, ông ấn chuông gọi y tá đến hỏi:

- Sao rèm cửa đóng kín thế này?

Cô y tá trả lời:

- Không có gì đâu. Toà nhà ở dãy phố bên kia đang bị cháy. Các bác sỹ không muốn khi ông tỉnh dậy lại tưởng rằng đang ở dưới hỏa ngục.

 

Mắng Oan

Vợ mắng chồng:

- Anh giặt quần áo kiểu gì mà mấy cái quần này còn bám đầy đất đây này!

Người chồng ngạc nhiên:

- Sao em hỏi kỳ quá vậy? Hôm đó ai giặt đồ?

- Ờ... thì tôi. Nhưng tại sao anh không giặt?

- Thì tại ba anh lên chơi, em muốn làm người vợ đảm đang mà. Cái nồi cơm khét hôm đó...

- Thôi, thôi đủ rồi! Anh lo đi nấu cơm đi!

 

Không Ðổ Ðược

Trong tuần trăng mật, cô vợ trổ tài nội trợ. Giống như mấy ngày trước, ăn cơm xong, người chồng đem đồ thừa ra bỏ ngoài thùng rác. Lần nầy sau khi đi ra thùng rác một lúc, anh quay về đồ ăn dư còn nguyên lắc, đầu bảo vợ:

- Có hai con chó hoang mà anh thường gặp hàng ngày hay lục thùng rác, hôm nay cứ giữ rịt lấy cái thùng rác, không cho anh bỏ đồ ăn vào như ngày hôm qua..

 

Ngon Lắm

Cô con gái thuộc bộ lạc ăn thịt người chỉ vào cái máy bay hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Thịt loài chim kia có ăn được không?

- Ngon lắm. ! Mà chỉ ăn được ruột bên trong thôi, vỏ cứng qúa thì phải bỏ đi.Y như con tôm hùm ấy, con ạ

 

Nhờ Tạm

Cứ 6 giờ sáng là ông nọ quen dắt chó đi bách bộ quanh công viên. Một hôm con chó chết.

Tối ấy, ông nằm trằn trọc mãi trên giường, cuối cùng lay bà vợ đang ngủ hỏi:

- Bà nầy, sáng mai bà làm ơn dậy đi bách bộ với tôi nghe?

 

Giết Thời Gian

Đứa bé thấy bố đi làm về liền khoe:

- Bố ơi! Chiều nay mẹ lại giết thời giờ đấy!

- Chắc mẹ mày lại ngồi hát karaoke cả chiều chứ gì?

- Không, mẹ vừa làm ngả vỡ mất cái đồng hồ đứng thật lớn mà bố khoe với bác ba hàng xóm mua đến ngàn rưởi đô đó !!

 

Dùng Hai Thứ Tiếng

Trong một quán cafe ở Canada. Một khách hàng phàn nàn với ông chủ vì bị phỏng khi rửa tay:

- Ông xem đây. Vòi có chữ C lại chảy ra toàn nước sôi!

- Thưa ông, chữ C ở đây là viết tắt từ "chaude", tiếng Pháp có nghĩa là nóng. Ông đang ở đất nước nói tiếng Pháp mà.

- Vị khách gào to:

- Khoan đã, còn vòi kia cũng ghi C luôn!

- Dĩ nhiên đó là viết tắt của từ "cold", tiếng Anh là lạnh. Ông phải biết Canada là đất nước dùng hai thứ tiếng chứ.

 

Thắc Mắc

Ông bố có đứa con đi học bị ngã xuống sông và được một người cứu sống, gọi điện thoại lại ân nhân:.

- A lô! Dạ cho hỏi đấy có phải bác Dũng người mà chiều nay đã cứu sống con trai tôi đấy không?

- Dạ đúng tôi đây ạ!

- Tôi muốn hỏi cái đồng hồ đeo tay của cháu nhà tôi mất đâu rồi nhỉ.

 

Quen Rồi

Trưởng phòng nhân sự của một cơ quan hỏi một thanh niên đến xin việc.

- Anh muốn xin làm chân gác đêm?

- Vâng.

- Anh có hiểu rằng anh sẽ phải thức trong khi những người khác ngủ?

- Không sao đâu, thưa ông... Tôi quen rồi. Tôi đã từng làm chân chạy giấy ở toà thị chính mà.

Tìm Cả Người Cũ

Một người xin việc bước vào văn phòng.

- Tôi nghe nói các ông đang tìm một phát ngân viên mới?

- Và cả người phát ngân viên cũ nữa.

 

Chính khách

Ông Bill nói với bà vợ:

"Anh đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì. nếu nó lấy tờ 100$, tương lai nó sẽ là nhà tài chính. Nếu nó lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn nếu nó cầm quyển kinh thì nó sẽ làm linh mục."

Lát sau cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạy ra ngoài. Ông Bill hớn hở nói với vợ:

"Hay quá, con mình tương lai sẽ thành chính khách em ạ! Nó lấy hết cả ba thứ"

 Phụ Nữ Sống lâu

Chồng: "Em đọc gì mà say mê chăm chú thế?"

Vợ: "Một thứ làm người ta dựng đứng tóc gáy, lạnh toát người!"

Chồng: "Ơ, đây là cuốn sổ công nợ thuế má nhà mình mà!"

Vợ: "Thì em cũng vừa bảo thế!"

 Giờ chúng ta mới hiểu tại sao phụ nữ thường thọ hơn nam giới. Bởi vì họ không phải chịu đựng các bà vợ.

Sưu tầm

30/07/2020

Truyện Cười


Thực tế
Anh chàng nọ muốn tạo điều kiện cho cậu bạn thân của mình có được những trải nghiệm thực tế trước khi kết hôn nên nói chuyện với vợ:
- Chồng: vợ ơi, hôm nay anh muốn mời thằng Tuấn về nhà ăn cơm tối.
-  Vợ: anh điên à! Nhà thì bề bộn ngập tràn trong rác bẩn, cả tuần nay em cũng chưa đi chợ lấy gì mà nấu ăn đãi khách. Còn bát đĩa suốt mấy ngày anh có chịu rửa. Thế mà anh còn dầy mặt mời bạn về nhà à?
-  Chồng: à, em đừng lo! Thằng bạn anh định lấy vợ. Anh muốn cho nó đi thực tế tìm hiểu trước rồi đưa ra quyết định cuối cùng ý mà.

Truyện cười vui: Cai sữa
Một cặp vợ chồng ở một vùng quê nọ, cai sữa mãi cho đứa con 2 tuổi không được, hết bôi cao con hổ, dán băng keo thậm chí xát ớt vào ti vợ đều không cản được ham muốn của đứa bé. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh chồng đã thử bôi thuốc trừ sâu vì nghĩ đơn giản rằng, thuốc phun vào lúa thì con sâu không dám cắn lúa, trẻ con cũng vậy. Ai ngờ bôi được 2 hôm thì thấy tay hàng xóm lăn đùng ra chết. Hiện công an đang tiến hành điều tra vụ việc.

Truyện hài hay: Định nghĩa chồng
Nhà nữ triết học khẳng định: "Chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ 'người' này sang 'người' khác".
Nhà nữ vật lý học thì lại nói: "Chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực vạn vật hấp dẫn', khi xa thì hút khi gần thì đẩy".
Cô nhân viên y tế thì cảnh báo: "Chồng là một loại vi khuẩn hay 'lờn thuốc', rất khó trị".
Cô nhân viên ngân hàng thì lại than vãn: "Chồng là chuyên gia vay nóng, nhưng khả năng chi trả thì không hề có".
Chị nông dân thì thú nhận: "Chồng là 'lúa giống', nếu ta không tranh thủ 'sạ' hết ở ruộng mình, có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống".

Đọc truyện cười: Trâu và hổ
Hai người đàn ông tâm sự với nhau:
- Hồi mới lấy vợ, ai cũng bảo chúng tớ không hợp nhau: Chồng tuổi dần, vợ tuổi sửu, thế nào trâu cũng bị hổ vồ. Bây giờ thì ngược lại...
- Cậu mê tín quá đấy!
- Tớ nói thật mà! Vợ tớ làm cho dự án nước ngoài lương tháng 5000 USD. Còn tớ thất nghiệp ở nhà, làm Oshin. Trâu nuôi cả nhà, nuôi cả hổ, mặt lúc nào cũng vênh váo, mình sợ thất kinh.
- Thế thì bố hổ cũng phải sợ đấy!

Truyện cười vui: Khi con gái là dân IT
Ba cô gái trẻ làm việc cho các công ty máy tính lần lượt lấy chồng. Một hôm họ gặp nhau, nói những chuyện trên trời dưới đất, trong đó có một đoạn như sau:
Cô gái thứ nhất hồ hởi khoe: Thật kinh khủng! Đúng là Intel Inside mất điện cũng không cần UPS (bộ lưu điện)!
Cô gái thứ hai: Còn của tớ thì có thể nối mạng bất cứ lúc nào mặc dù đang rất bận. Hơn nữa thoáng một cái là đã có thể chia sẻ tài nguyên bất kể trong tình huống nào. Đúng là dòng Pentium!
Cô gái thứ ba: Các cậu thua tớ hết. Của tớ đúng là Athlon 600 MHz! Mọi rào cản không có nghĩa lý gì. Khi sử dụng tớ cảm thấy chóng cả mặt, nhiều lúc thao tác của mình còn không theo kịp nữa!
Cô gái thứ nhất: Tớ chẳng ham tốc độ cao quá. Tớ chỉ cần bền bỉ là đạt yêu cầu.
Cô gái thứ ba nói tiếp: Có lẽ vậy. Nếu tốc độ quá cao mà phải thay mainboard cho phù hợp thì hỏng hết. Có khi tớ phải tìm cách hạn chế tốc độ.
Cô gái thứ hai đưa ra ý kiến: Dễ ợt! Khi truy cập, bạn phải mở hết các ứng dụng ra là tốc độ chậm ngay thôi mà.

Truyện hài hay: Banh ra đi em!
1 anh chàng có nuôi 1 chú chó con đặt tên cho nó là Banh. Anh chàng rất thương chú chó lắm, xem chú như đứa em mình vậy, đêm nào cũng ngũ chung với nó. Mãi đến khi anh lấy vợ. Đêm tân hôn ấy, anh và vợ anh đang...(do exercise) chú chó lại mò lên giường anh ta.
Lúc này, anh nói 1 cách nhẹ nhàng: "Banh ra em"
nhưng chú vẫn không chịu đi, 1 lúc sau, anh lại hô lớn hơn chút nữa: "Banh ra em".
Lần này chú vẫn không đi. Anh quá tức giận và hét lớn hơn "Banh ra em"
Lần này bà vợ chịu ko nỗi nữa và la lên "em đã banh hết cỡ rồi còn gì".

ST

29/07/2020

Truyện vui


Nhà tôi
Hai vợ chồng nọ đếm thăm một chuyên gia người Mỹ (anh này đang tập tành tiếng Việt) Anh chàng người Việt giới thiệu vợ mình:
- Đây là nhà tôi (nói bằng tiếng Việt).
Anh chuyên gia ngẩn tò te không hiểu anh kia nói gì. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, anh người Mỹ mới dạm hỏi thử bằng tiếng Việt:
- Thế cái cửa ra vào ở đâu ??
                                               
Chỉ còn một tật xấu thôi
Một ông chồng có đủ tật xấu, người vợ chán quá bỏ về nhà cha mẹ, bà nói :
- Nếu anh không bỏ những thói cũ thì đứng mong tôi trở về.
Hai tháng sau, ngưới chồng đến tìm vợ nói :
- Mình hãy vế với anh, anh đã bõ cả trai gái, cờ bạc, rượu chè, hút sách rồị
Người vợ theo chồng vế đến nhà, đến cửa thì anh ta bảo :
- Anh quên nói với mình là anh còn một tật xấu.
Ngưới vợ hỏi :
- Tật gì thế mình ?
- Tật nói dối

Tại đồn cảnh sát
      Một cô gái mặt tái mét, nước mắt đầm đìa, đến báo cảnh sát:
     - Em vừa đi xe buýt, kẻ cắp lấy hết sạch tiền của em rồi ạ, một số tiền rất lớn, em mang đi mua xe hơi.
     - Chị để tiền ở đâu mà mất?
     - Thưa ngài cảnh sát, em giắt gói tiền trong cạp quần của em.
     - Thế lúc hắn lần tay vào trong quần, chị không cảm thấy gì hay sao?
     - Dạ thưa có, em có cảm thấy, nhưng em tưởng hắn có ý đồ tốt...

Chuyện cái quần đùi
     Chồng đi, mãi tận đêm khuya mới về nhà và anh ta thay quần áo để đi ngủ. Bỗng người vợ thấy chồng mình không còn quần đùi.
    - Quần đùi của anh đâu rồi? - vợ hỏi..
    - Thôi chết, anh bị mất cắp rồi, - người chồng nhanh nhẩu đáp.

Mọi ăn thịt người
     Hai cha con mọi ăn thịt người cùng đi dạo trên bờ sông.
     - Bố ơi, một cô gái gầy gầy đang đi lại đây,  Chúng mình ăn thịt cô ta nhé.
     - Thằng ngu, cô gái này toàn xương...
     Một lát sau hai bố con gặp một cô gái ngực to, nom rất sexy, người con trai lại nói với bố:
     - Bố ơi, bây giờ chúng mình ăn cô gái này vậy?
     Người cha đáp:
     - Thằng ngu! Cô gái này đem về nhà nuôi, chúng mình sẽ ăn mẹ...

Anh bình thường...
Một người đàn ông cùng vợ đến phòng khám:
     - Thưa bác sĩ, hình như tôi bị liệt dương. Khi lên giường ân ái với vợ tôi không tài nào “cương” lên được.
     - Yêu cầu anh ra ngoài đợi, - bác sĩ phán. - Còn chị, cởi hết quần áo ra... Bây giờ chị lại đứng trước mặt tôi...Thôi chị mặc quần áo vào và ra ngoài gọi chồng vào đây.
    - Anh bình thường, không sao cả, không bệnh tật gì đâu. Tôi cũng không “cương” lên được, - bác sĩ kết luận.

Trong xe TAXI
     Chàng trai và cô gái yêu nhau ngồi trong tắc xi:
     - Anh yêu em muốn chết đi được, - chàng trai nói.
     - Em cũng cảm thấy em như đang chết vì yêu anh, - người con gái đáp lại.
     - Xin lỗi hai anh chị! - người lái xe tắc xi nói chen, nhưng xin anh chị hãy thanh toán tiền xe cho tôi trước khi cả hai anh chị...  qua đời.

Bí quyết của thành công
     Phóng viên phỏng vấn cụ già thọ một trăm tuổi:
     - Thưa cụ, thành công lớn nhất trong cuộc đời của cụ là gì ạ?
     - Thành công lớn nhất trong cuộc đời của tôi là: hiện nay tôi không còn một kẻ thù nào nữa, - cụ già trả lời.
     - Bí quyết của thành công này là gì, thưa cụ?
     - Bí quyết của thành công này là bọn họ đã chết sạch cả rồi, - cụ già kiêu hãnh đáp.

Tại phiên toà xét xử vụ xin ly dị
     Quan toà hỏi người vợ, bên nguyên:
     - Trước kia, khi chị đồng ý lấy anh ta thì nhất định anh ta phải có cái gì đó lôi cuốn chị chứ?
     - Dạ, thưa quý toà, có, có đấy ạ, nhưng em đã tiêu hết nhẵn rồi.
    
Lí do xin ly dị chồng

       Eva đến gặp luật sư về chuyện xin ly dị chồng của mình.
     - Lý do chị xin ly dị là gì? - luật sư hỏi.
     - Thưa luật sư, chồng em đã không chung thuỷ với em.
     - Chị có bằng chứng về việc này hay không?
     - Dạ, đương nhiên là em có chứ ạ. Chồng em không phải là cha của đứa con của chúng em.   

Lý do chánh đáng
    - Lúc hai giờ đêm bị cáo lẻn vào nhà người khác. Bị cáo định ăn trộm gì ở đó?
    - Thưa quý toà, tôi say rượu, tưởng đó là nhà tôi.
    - Tại sao khi thấy chị chủ nhà bị cáo lại nhảy qua cửa sổ?
    - Thưa quý toà, tôi tưởng đó là vợ tôi.

Không phải là địa ngục
     Một cô gái đến xưng tội. Cô gái thú nhận với cha là cô đã mắc tội, dẫu là gái chưa chồng.
     - Con  có bao nhiêu tình nhân rồi? - đức cha hỏi.
     - Dạ thưa cha, nhiều,  nhiều lắm ạ...
     - ôi, thế thì là địa ngục, con ơi! là địa ngục rồi.
     - Không, thưa cha, không phải là địa ngục đâu ạ.
Sưu tầm

GẦN 2 TỶ ĐÔ LA SẢN XUẤT 100 TRIỆU LIỀU VACCIN COVID-19


Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) và Bộ Quốc phòng đã công bố một thỏa thuận trị giá 1,95 tỷ đô la với hãng Pfizer và BioNtech để sản xuất 100 triệu liều vắc-xin Covid-19 tại Mỹ.
Thỏa thuận cũng cho phép chính phủ Hoa Kỳ có thêm 500 triệu liều. Dân số Mỹ hơn 300 triệu, phải số lượng ngần đó mới đủ đáp ứng vì mỗi người phải tiêm chủng 2 lần.
Pfizer lấy của chính phủ 19,5 đô mỗi liều, thay vì 15 đô theo mức dự kiến. Cổ phiếu của Pfizer hôm nay tăng hơn 5%, còn của BioNTech tăng hơn 13%. Đúng là hốt bạc!
Với vắc-xin của Pfizer, Cơ quan nghiên cứu và phát triển sinh học tân tiến đã phối hợp với Văn phòng điều hành chương trình chung của Bộ Quốc phòng về Hóa học, Sinh học, X quang và Hạt nhân và Hợp đồng Quân đội, để cung cấp 1,95 tỷ đô la cho việc sản xuất và cung cấp 100 triệu liều đầu tiên trên toàn quốc.

Vắc-xin sẽ cần sự cho phép sử dụng khẩn cấp từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) để được phân phối.
Các nhà phát triển vắc-xin, Pfizer và BioNTech, vẫn còn cần hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với quy mô lớn để cho thấy vắc-xin bảo vệ hiệu quả con người khỏi coronavirus.
Họ dự kiến sẽ được FDA chuẩn thuận vào tháng 10 năm 2020 và việc thực hiện tiêm chủng trên toàn Hoa Kỷ sẽ bắt đầu vào quý IV năm 2020.
Thông cáo báo chí của HHS cho biết vắc-xin Pfizer sẽ được cung cấp miễn phí cho người Mỹ. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể tính phí bảo hiểm cho quản lý vắc-xin. Tuy nhiên ông Azar nói rằng, bất kỳ loại vắc-xin Covid-19 nào được chính phủ tài trợ sẽ miễn phí hoặc giá cả phải chăng cho người Mỹ.
Dữ liệu sơ bộ được Pfizer và BioNTech công bố trong một bài báo in trước tuần này cho biết trong cơ thể những người thử nghiệm Giai đoạn 1/2, vắc-xin của họ đã tạo ra các phản ứng miễn dịch kháng thể và tế bào T an toàn.
Tuy vậy, vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn; Pfizer và BioNTech cho biết họ có thể bắt đầu thử nghiệm vắc-xin giai đoạn 3 vào cuối tháng 7 nếu nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.
Thôi, chắc ăn, còn vài tháng nữa thôi, cứ ra khỏi nhà là mang khẩu trang và luôn có sẵn một lọ nước sát trùng ''hand Sanitizer'' để rửa tay, đến cuối năm là ngon lành thôi. Đời vẫn đẹp mà!
ST

24/07/2020

5 việc con cái tuyệt đối không được làm với cha mẹ: Ai làm con cũng cần phải nhớ!


Một phép tính mà tôi hi vọng mình có thể tính sai
Gần đây, một cư dân mạng đã đăng tải một bài viết có tiêu đề: “Một phép tính mà tôi hi vọng mình có thể tính sai”.
Anh ta tính toán như sau, ví dụ năm nay anh ta 23 tuổi, mẹ anh ta 56 tuổi, nếu như tính cứ 5 tháng lại về nhà 1 lần, vậy đến khi mẹ anh ta 100 tuổi, số lần anh ta trong quãng đời còn lại có thể thăm mẹ là 105,6 lần.
Kết quả thoạt nhìn có vẻ là một con số khá lớn nhưng thực ra, trong trường hợp này lại chẳng nhiều nhào gì.
Người đăng tải bài viết nói: Thời gian sẽ phụ thuộc vào cảm xúc mà có thể trở nên dài hơn hoặc ngắn hơn, thuyết tương đối quả đúng là một thứ gì đó vừa lãng mạn vừa thương cảm, nó nhắc nhở chúng ta, rằng “hãy trân trọng những khoảng thời gian bên gia đình”.
Ngay khi bài viết này được đăng tải trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt, bằng chứng là rất nhiều người đã lấy máy tính, điện thoại ra tính thử cho chính mình:
“Năm nay tôi 21 tuổi, mẹ tôi 52 tuổi, giả sử mẹ tôi có thể sống đến 90 tuổi, trừ mấy tháng này tôi bận làm chuyên đề, mỗi tuần đều về nhà, bởi vì là doanh nghiệp gia đình, tính trước tương lai mỗi tuần đều có thể về nhà thăm mẹ, tôi còn có trên dưới 2000 cơ hội, cảm ơn mọi người, tôi sẽ trân trọng điều này.”
“Năm nay tôi 26 tuổi, mẹ tôi 57 tuổi, bố tôi 56 tuổi, tuổi thọ trung bình hiện nay ở nam là 78 tuổi, nữ là 84 tuổi, giả sử bố mẹ tôi sống đến lúc đó, như vậy tôi có thể gặp bố tầm 352 lần, mẹ tầm 378 lần, cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi.”

Ảnh minh họa.
Còn với những người làm ăn xa quê, một năm chỉ có thể về thăm bố mẹ, gia đình được 1-2 lần, thực sự cảm xúc rất hụt hẫng và thất vọng: “Chỉ có thể nói rằng, người xa quê so với người bình thường cần cố gắng hơn nữa mới có thể đồng thời có được gia đình và sự nghiệp”.
Cũng có người bày tỏ sự tiếc nuối tột cùng khi bố mẹ đã không còn: “Năm nay tôi 25 tuổi, nhưng mẹ tôi mãi mãi ra đi ở tuổi 49 rồi”.
Một phép toán đơn giản của một cư dân mạng rõ ràng đã chạm tới tâm tư của những người làm con. Nhiều người bày tỏ quan điểm về vấn đề thăm bố mẹ, rằng bất cứ khi nào nhớ nhà, hãy xách ba lô lên và trở về, tại sao phải đợi đến nửa năm mới về nhà một lần…”
Mọi người thường nói, nuôi con mới biết lòng cha mẹ.
Chỉ khi người con trai làm bố, anh ta mới có hiểu tình yêu sâu đậm của bố mình năm xưa, chỉ khi người con gái làm mẹ, cô ấy mới hiểu được những bận tâm đối với con cái mà người mẹ phải trải qua.
Thông thường, khi con trai con gái trưởng thành, kết hôn lập gia đình, đến lúc sinh con đẻ cái, bố mẹ đã bước sang tuổi xế chiều. Có người nói rằng, đó là phúc khí trong đời người khi có thể chia sẻ niềm vui gia đình với con cái lúc tuổi già.
Thế nhưng, có những người con lại không biết trân trọng cái phúc này. Có người coi tình trạng sức khỏe của bố mẹ là lẽ dĩ nhiên, có những người coi bố mẹ là gánh nặng, không nghĩ đến việc chăm sóc họ, hiểu họ, làm cho họ có một tuổi già hạnh phúc.

Bách thiện hiếu vi tiên (Trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu). Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Khi bố mẹ già đi, là con cái nên quan tâm, chăm sóc, phục dưỡng bố mẹ, cho họ những năm tháng tuổi già mãn nguyện.
Dưới đây là 5 việc con cái tuyệt đối không nên làm với bố mẹ nếu muốn họ có được những năm tháng tuổi già hạnh phúc, viên mãn.
1. Đừng để bố mẹ cảm thấy không được coi trọng
Về nhà ăn cơm hay không cũng đều phải nói với bố mẹ, những việc đã hẹn thì phải thực hiện, cho dù có trì hoãn, cũng phải nhanh chóng thông báo. Với những việc chúng ta không thể hoàn thành cho bố mẹ thì không nên hứa, một khi đã hứa rồi thì phải cố gắng thực hiện bằng được.
2. Đừng để bố mẹ cảm thấy bị bỏ rơi
Đặc biệt là khi đang sống cùng bố mẹ, việc con cái chủ động rời khỏi bố mẹ, rời khỏi gia đình sẽ khiến họ cảm thấy bị bỏ rơi. Vì thế, là con, hãy lắng nghe những nhu cầu của bố mẹ, thuận theo tâm nguyện của họ trong phạm vi năng lực của mình.
3. Đừng để bố mẹ cảm thấy bản thân vô dụng
Bố mẹ càng lớn tuổi, hành động và phản ứng sẽ không được như trước đây, đương nhiên nỗi sợ lớn nhất là bị ghét bỏ vì già rồi vô dụng. Còn gì đau đớn hơn khi người làm cha mẹ bị chính con cái của mình ghét bỏ, nỗi đau ấy sẽ rất khó chữa lành.
4. Đừng để bố mẹ cảm thấy là gánh nặng cho con cái
Bố mẹ lớn tuổi có thể không còn khả năng tạo ra kinh tế, cần trợ cấp của con cái, hoặc có thể sức khỏe của không tốt, cần con cái chăm sóc, chính bởi thế mà họ thường sợ sẽ là gánh nặng cho con cái.
Những người con nên nhìn ở một góc độ khác, hãy nghĩ đến lúc chúng ta bé cần bố mẹ chăm sóc cả ngày, tốn kém biết bao nhiêu tiền, chúng ta cũng có khác gì gánh nặng của bố mẹ.
Vậy nên hãy xem tình trạng thể chất và tinh thần của bố mẹ lúc tuổi cao giống như ngày ta còn bé để kiên nhẫn và chăm sóc bố mẹ nhiều hơn.

5. Đừng để bố mẹ cảm thấy chỉ sống mấy năm nữa
Khi lớn tuổi, theo quy luật của tự nhiên, bố mẹ sẽ tạm biệt thế giới này. Thế nhưng là con cái, tuyệt đối đừng làm gì hay thể hiện ra rằng bố mẹ chỉ có thể sống vài năm nữa. 
Hãy luôn quan tâm, yêu thương, động viên để bố mẹ luôn vui vẻ lạc quan, có suy nghĩ tích cực để hưởng trọn vẹn tuổi già.
Theo Soha

23/07/2020

“Từ điển chính tả” sai chính tả


Với một cuốn từ điển chính tả mà lại phạm quá nhiều lỗi như vậy là không thể chấp nhận.
Đó là cuốn “Từ điển chính tả tiếng Việt” (PGS-TS Hà Quang Năng chủ biên – ThS Hà Thị Quế Hương, NXB ĐHQG Hà Nội – 2017). Sách có 718 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm, in 5.000 cuốn, giá bìa 185.000 đồng; đơn vị liên kết và phát hành: Công ty TNHH MTV TM – DV Văn hóa Minh Long.
Mặc dù được nhóm tác giả biên soạn khá công phu nhưng sách vẫn mắc nhiều sai sót, nhầm lẫn rất khó chấp nhận. Ví dụ: nhầm lẫn S với X; X với S; không phân biệt được D hay GI; TR hay CH; N hay NG; IN hay INH, C hay Q, IU hay ƯU, R hay GI, R hay D… Nhầm lẫn giữa cách viết đã từng tồn tại, với chuẩn chính tả hiện hành; giữa từ đồng nghĩa với từ có hai dạng chính tả…

Sau đây là một số ví dụ:
A. Sai chính tả do không phân biệt được sự khác nhau giữa phát âm và chữ viết; không hiểu nghĩa từ nguyên hoặc chưa thật sự nhuần nhuyễn về tiếng Việt (nội dung in đậm trong ngoặc kép, sau số mục là nguyên văn của từ điển. Phần xuống dòng là trao đổi của chúng tôi):
1. “BÀN: bàn hoàn (tv. bàng hoàng)”.
Không phải “bàn hoàn” “tv” (thường viết) là “bàng hoàng”. Đây là hai từ Việt gốc Hán có tự hình và nghĩa khác nhau. Từ điển tiếng Việt của Vietlex (Vietlex): “bàn hoàn • 盤桓 đg. 1 [cũ, vch] quấn quýt không rời; 2 [cũ, vch] nghĩ quanh quẩn không dứt”; “bàng hoàng • 徬徨 t. ngẩn người ra, choáng váng đến mức như không còn ý thức được gì nữa”.
2. “BÁNH: bánh dày”.
Viết đúng là “bánh GIẦY” hoặc “bánh GIÀY” (tên gọi bánh theo cách chế biến “giày”, “xéo” cho nát nhuyễn ra).
Không có sách từ điển tiếng Việt hoặc từ điển chính tả nào trong số hàng chục cuốn chúng tôi có trong tay ghi nhận “bánh dày” (từ đây, với những lỗi “có một không hai” này, sẽ được đánh ký hiệu [K] ở cuối đoạn trao đổi).
3. “BƠI: bơi chải”.
Viết đúng là “bơi TRẢI” (vì “trải” là một loại thuyền nhỏ, dài, dùng trong các cuộc thi bơi thuyền).[K]
4. “CHAI: con chai; canh chai”.
Việt Nam không có “đặc sản” nào như vậy. Phải chăng ý soạn giả muốn nói tới “con trai” (trong “Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi”?) và món “canh trai” nấu bằng thịt của loài nhuyễn thể này?[K]
5. “CHẦY: chầy chật”
HTC: Viết chuẩn là “trầy trật” (trầy da, trật xương).[K]
6. “CHÉO: chéo ngoe; bắt chéo chân”.
Viết đúng là “tréo ngoe” (“tréo” = cái nọ quặp, ngoắc, vắt lên cái kia); trong khi “chéo” chỉ là những đường xiên cắt nhau.[K]
7. “CHỈNH: chỉnh chu”.
Viết đúng là “CHỈN chu”. Vì “chỉn” nghĩa là vốn, thật (Đạo trời, báo phục chỉn ghê, Khéo thay một mẻ tóm về đầy nơi – Kiều).[K]
8. “CHIỀU: xuôi chiều mát mái”.
Viết đúng là “xuôi CHÈO” (chèo = chèo thuyền), đối với “mát MÁI” (mái = mái chèo). Dị bản: Chèo xuôi mát mái; Êm chèo mát mái.[K]
9. “CÔNG: xung công”.
Viết đúng là “SUNG công” 充公, vì sung là từ Việt gốc Hán = nhận thêm, nhập vào.[K]
10. “DẰNG: dằng xé; dằng níu”.
Viết đúng là “giằng xé”; “giằng níu”.[K]
11. “DÀY: dày trông mai đợi”.
Viết đúng là “RÀY trông mai đợi” = Nay trông mai đợi. Vì “rày” có nghĩa là “nay”, nên thường thấy mô hình rày/nay… mai như: rày nắng mai mưa; rày đây mai đó; rày/nay trông mai đợi…[K]
Ở mục “DÀY”, hàng loạt từ như “dày vò”, “dày xé”, “dày xéo”, “dây dày”, “voi dày ngựa xéo” đều sai chính tả. Theo đây, viết chuẩn phải là “GIÀY vò”, “GIÀY xé”, “GIÀY xéo”, “dây GIÀY”, “voi GIÀY ngựa xéo” (đúng ra là “voi giày ngựa XÉ”)[K]
12. “DÃY: dãy nảy”.
Viết đúng là “GIÃY nảy” (“giãy” trong “giãy đạp”, không phải “dãy” trong dãy bàn ghế).[K]
13. “DẪY (cv. dãy) dẫy dụa; dẫy nẩy”.
Viết đúng là “GIẪY giụa”, “GIẪY nẩy”. Soạn giả sai ở cả hai mục “DÃY nảy” và “DẪY nẩy”, chứng tỏ không phải sự cố.[K]
14. “DẤU: dấu diếm”.
Viết đúng là “GIẤU GIẾM” (“giấu” trong “giấu kín”; không phải “dấu” trong “dấu vết”).[K]
15. “DỞ: dở trò”.
Viết đúng là “GIỞ trò” (“giở” trong “giở ra”; không phải “dở” trong “dở dang”).
16. “DỤC: dục dịch”.
Tiếng Việt không có khái niệm này. Không lẽ soạn giả muốn hướng dẫn viết từ “RỤC RỊCH”?[K]
17. “GIÂY: giây dưa”.
Viết đúng là “DÂY dưa” (dây của cây dưa). Vì “dây dưa” bò lan, nhánh nọ đẻ nhánh kia, nên có một nghĩa bóng chỉ “anh em họ hàng xa”. Ví dụ: “Hai nhà ấy có dây dưa gì với nhau đâu!” (tương tự “dây mơ rễ má”). Việt Nam tự điển (Hội Khai trí Tiến đức) ghi nhận: “dây dưa • Dây cây dưa. Nghĩa bóng: Họ hàng xa; lôi-thôi không dứt”.[K]
18. “MA: ma chơi”.
Viết đúng là “ma TRƠI”. “Trơi” ở đây là dối, có mà không thật. Thế nên người Thanh Hóa gọi thằng bù nhìn giữ dưa là “thằng trơi dưa” = thằng người giả giữ dưa. Cũng như “ma trơi” là ánh lửa lập lòe thường xuất hiện ở bãi tha ma vào những đêm mưa thâm gió bấc, khi ta đến gần thì vụt tắt tựa như ảo ảnh, có hình sắc mà như không.[K]
19. “QUỐC: trứng quốc”.
Không lẽ soạn giả muốn nói tới trứng của một loài chim có tên là “CUỐC”?[K]
20. “SAO: thôi sao”.
“Thôi XAO” 推敲 mới có nghĩa là đẽo gọt, lựa chọn chữ nghĩa. Nguyên Giả Ðảo đời Đường có câu thơ: Điểu túc trì trung thụ, Tăng xao nguyệt hạ môn 鳥宿池中樹,僧敲月下門. Vốn Giả Ðảo định dùng chữ thôi = đẩy (cửa), rồi lại định dùng chữ xao = gõ (cửa), băn khoăn mãi mà không biết nên chọn chữ nào. Khi hỏi Hàn Dũ, ông bảo nên dùng chữ xao .Sau này “thôi xao” 推敲 được dùng với nghĩa cân nhắc, lựa chọn chữ nghĩa. Viết “thôi SAO” là vô nghĩa.[K]
21. “SẺ: sẻ đàn tan nghé”.
Viết đúng là “sẩy/sểnh đàn tan nghé”. Vì “sẩy” hay “sểnh” mới có nghĩa là hụt, lạc, lỡ, mất (như “sẩy/sểnh nạ quạ tha”; “sẩy miệng buột lời”). Viết “SẺ” là vô nghĩa.
22. “SUẤT: chiết suất”.
Mục “CHIẾT” lại thấy ghi nhận cả “chiết SUẤT” + “chiết XUẤT”, khiến độc giả chẳng biết đâu mà lần. Ví dụ nếu “chiết suất” (vật lý) thì đúng, còn “chiết suất” (công nghiệp) với nghĩa tách để lấy tinh chất từ thảo mộc hoặc một hỗn hợp chất nào đó thì sai. Kiểu biên soạn thiếu khoa học này còn thấy ở rất nhiều mục từ khác.
23. “SỬ: xét sử”.
Viết đúng là “xét XỬ”. Vì “XỬ” là từ Việt gốc Hán, có nghĩa xử hình án; còn “SỬ” 使 lại có nghĩa là khiến, sai khiến (viết “xét SỬ” có thể bị suy diễn thành: xét hỏi + sai khiến, ép cung). Cũng như phải viết “XỬ án” 處案 chứ không phải “SỬ án”.[K]
HOÀNG TUẤN CÔNG
(Báo Người Lao động)

22/07/2020

Cô gái gốc Việt ngủ nhờ ở sân bay để học thành phi công





Nhiều lần đến trung tâm bay ở Atlanta (GA) để dạy, Anh Thư bị nhân viên an ninh chận lại, vì không tin cô gái gốc Á nầy là phi công.
Thư đang dạy bay tại Atlanta, Georgia, Mỹ, đồng thời làm nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hàng không – Vũ trụ tại Học viện công nghệ Georgia. Cô cũng đang thực hiện ước mơ lớn hơn: một mình bay vòng quanh thế giới.
Anh Thư sinh ra trong một ngôi làng không có điện ở An Thạnh Thủy, Chợ Gạo, Tiền Giang. Thời thơ ấu, niềm vui nhứt trong ngày của cô bé là cùng các bạn ngước lên bầu trời nhìn những chiếc máy bay ngang qua, lắng nghe tiếng động cơ ù ù, đôi lúc cô còn chạy trên những cánh đồng chỉ để nhìn máy bay lâu hơn.

Năm Thư 12 tuổi, gia đình đi H.O tới Mỹ, định cư ở tiểu bang Indiana. Như hầu hết người nhập cư, cha mẹ cô phải vật lộn về tài chánh và văn hóa ở đất nước mới, song họ luôn đặt giáo dục cho con cái lên hàng đầu.
Anh Thư vốn học giỏi từ ngày còn nhỏ ở Việt Nam. Những năm High School tại Mỹ, tiếng Anh kém nên Thư bị cô lập, không bạn bè. Bù lại, cô học rất giỏi Toán. “Tôi học đam mê suốt ngày đêm. Là người nhập cư, tôi thấy mình phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình và luôn muốn làm cho cha mẹ tự hào”, Thư nói.

Cô đã tốt nghiệp High School với điểm số đứng đầu trong tổng số 2.500 học sinh của trường và sau đó giành học bổng toàn phần ngành Toán, tại Đại học Purdue, Indiana.
Thành tích nầy không hiếm với những người nhập cư Mỹ, học rất giỏi, đứng đầu, giành học bổng. Nhưng với Anh Thư, ước vọng không dừng lại đó.
“Tôi nói với ba ước mơ làm phi công năm 16 tuổi. Ba phản đối”, cô kể. Đây là điều dễ hiểu, bởi ông vẫn nghĩ con là cô gái da vàng nhỏ bé, trường y khoa mới thích hợp chứ không phải học viện không quân.
“Năm 18 tuổi, tôi nghĩ mình đang ở Mỹ, có thể làm gì mình muốn mà không n hứt thiết phải răm rắp nghe theo cha mẹ”, cô nhớ lại.
Anh Thư tham dự các bài học bay bất cứ khi nào có đủ khả năng tài chánh. Song song, cô vẫn tốt nghiệp đại học, lọt top 10 cử nhân xuất sắc của lớp và sau nầy học tiếp thạc sĩ về ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ.
“Khi còn là sinh viên, cứ một giờ học bay tôi phải dạy kèm Toán trong 20 giờ mới đủ tiền trả”, Thư kể. Trong khi, để học bay một bằng căn bản nhứt thì phải bay khoảng 60 giờ. Mỗi điều kiện thời tiết, mỗi một loại máy bay cần bằng khác nhau. Anh Thư đã có hơn 10 loại bằng như thế.


Lần đầu tiên bay solo, cô gái nhỏ bé lo âu nhưng “lồng ngực căng đầy hạnh phúc, cảm giác như mình đã chinh phục được bầu trời rồi. Mình sẽ thành phi công”. Dấu mốc quan trọng nầy cho Anh Thư chứng chỉ lái máy bay tư nhân, sau nhiều thời gian cố gắng, ngắt quãng.
Từ đây, con đường đi trong cô càng sáng tỏ. Cô đi làm đúng chuyên ngành hàng không vũ trụ để có tiền chi trả cho các khóa học phi công. Có thời điểm, không còn tiền, cô phải ngủ trong xe. Teacher thấy cô tội nghiệp đã cho phép vào sân bay ngủ..
“Tôi không dám nói với ba mẹ vì sợ ba mẹ đau lòng. Tôi cũng sợ ba mẹ không cho phép theo hàng không. Cuộc sống chưa sung túc, ba mẹ không đủ điều kiện để giúp tôi”, cô chia xẻ. Tổng cộng, cô mất 12 năm từ ngày học chứng chỉ đầu tiên, cho đến khi trở thành một giảng viên phi hành.
Năm 2017, Anh Thư trở thành huấn luyện viên xuất sắc của Aircraft Owners and Pilots Association (Hiệp hội các chủ sở hữu và phi công máy bay), sau khi đào tạo cho hàng trăm phi công. Cô đồng thời cũng hoàn thành bằng lái máy bay thương mại cỡ lớn.

Nhưng, cô gái gốc Việt vẫn chưa dừng lại. Anh Thư đang chuẩn bị cho hành trình một mình bay vòng quanh thế giới.
Lý do chính của việc nầy xuất phát từ những trở ngại hàng ngày Anh Thư phải nhận. Cô là giảng viên nữ, người da vàng và nhập cư duy nhứt bên cạnh hơn 10 giảng viên nam da trắng tại một trung tâm huấn luyện bay ở Atlanta, GA. Sự hiện diện của cô vào sân bay năm 2019 “vẫn bị cho là nhầm lẫn và là cú sốc với nhiều người, kể cả nhân viên an ninh”.
“Nhiều lần, dù trên người đang mặc đồng phục phi công nhưng nhân viên an ninh từ chối cho tôi qua cổng. Tôi phải đưa các giấy tờ chứng minh thân phận”, Thư kể.

Với các học sinh cũng tương tự. Lần đầu nhìn thấy cô, họ không vui. “Zach M, một sinh viên da trắng ban đầu không ưng khi thấy tôi, nhưng sau buổi bay cậu ấy nói ‘Bạn là một trong số ít người hướng dẫn tốt nhất tôi từng có'”, Thư chia sẻ thêm.
Chỉ hơn 5% phi công trên toàn thế giới là nữ, theo Forbes năm 2018. Tính đến nay mới có 8 phụ nữ hoàn thành chuyến bay toàn cầu. Nguyễn Anh Thư hy vọng mình trở thành người thứ 9 và là người gốc Việt đầu tiên.
Chuyến bay sẽ cần khoảng một triệu đôla, đi qua 4 lục địa, đến 25 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ bằng chiếc máy bay nhỏ bé một động cơ. Thư cũng sẽ đến Việt Nam và trở về quê hương Chợ Gạo, Tiền Giang trong hành trình nầy. Cô đang vận động kinh phí, chuẩn bị hậu cần, thị thực và giấy phép trên các lãnh thổ bay qua.
Anh Thư gọi đây là chuyến bay cho mọi cô gái, bởi sâu thẳm trong cô là cô gái nông thôn giản dị ở Tiền Giang, nuôi giấc mơ lớn.
ST

ĐAU LẮM , TAO CHỊU THUA !!!


Anh nhà giáo trong ủy ban Kế Hoạch Hóa gia đình là người Kinh công tác trên miền núi. Gặp vợ chồng A Pó mới 25 tuổi, nhưng đã có 6 đứa con. Anh ta chê:
"Chúng mày kém, nghèo mà đẻ lắm. Chả bằng một góc người Kinh." Bị chạm tự ái, A Pó bảo vợ: "Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng giáo viên người Kinh xem nó "ấy" vợ nó thế nào mà nó bảo mình không bằng một góc của nó".

Tối đến, A Pó cùng vợrình nhà giáo viên người Kinh. Nhà sàn hơi cao, A Pó không nhìn thấy gì bèn bảo vợ đứng lên trên vai mình để xem. Vài phút sau, vợ A Pó trèo xuống, mặt nóng đỏ. A Pó hỏi: "Thế nào? Mày thấy gì không?" Chị vợ thèn thẹn lắc đầu: "Vợ chồng ông giáo ấy cũng thế. Chả khác gì lúc mình ấy tôi cả". A Pó tức lắm, lầm bầm: "Thằng kia đã bảo khác là khác. Để ông đứng trên vai mày ông xem".

Năm phút sau, A Pó trèo xuống đất, mặt xanh mét, chân tay run lẩy bẩy. Vợ lấy làm lạ lắm, nhưng không dám hỏi.
Trên đường về, A Pó rỉ tai vợ: - "Thôi mình nghèo cũng được, đẻ nhiều cũng được, chứ tao không bắt chước bọn người Kinh đâu. Chúng nó "ấy" nhau xong...thằng chồng lột da "thằng nhỏ" vứt vào sọt rác. Đau lắm, tao chịu thua".
 ST

20/07/2020

Bà Nội Mới



Bà em tuổi mới... hăm ba
Ông em vừa cưới .. về nhà vài hôm.
Bà trông như ngọn cỏ non,
Xanh tươi mơn mởn .. bên con trâu già.


Ông em thì mới… bảy ba,
Chỉ hơn năm bó thôi mà có sao !
Tiền ông rủng rỉnh hầu bao,
Muốn gì có nấy .. bà nào chẳng ham

Kim cương, tiền bạc, vòng vàng,
Cả người lấp lánh .. hào quang sáng ngời.
Bà luôn rạng rỡ xinh tươi,
Mi-ni váy ngắn .. khoe đôi chân dài.

Bà mê ăn diện tiêu xài,
Ông em cà thẻ .. mặt dài héo queo.
Ông buồn nhưng hỏng dám kêu,
Cưới con vợ trẻ phải chìu vậy thôi !

Chỉ cần bà trẻ ỉ ôi,
Vuốt ve nũng nịu: "Cưng ui ! Cưng à !"
Là ông quên hết Ta Bà,
Cỏ non trước mắt .. trâu già gặm mê.

Sợ rằng già yếu bà chê,
Linh đan thần dược mua về lia chia.
Ông còn xịt tóc nhuộm ria,
Đổi gu cho hợp .. nửa kia phỉnh đời.

Ra đường thiên hạ hết lời,
Khen ông bà xứng .. nhưng cười sau lưng
Em mừng ông được hồi xuân,
Nhờ ơn bà trẻ .. đã ưng ông già.

Bà tuy không đảm việc nhà,
Chỉ là chuyện nhỏ, tình già đủ vui.
Nhớ ngày xưa cũ xa xôi,
Bà cũ khéo léo nhưng thôi, chán phèo

Bà mới ăn mặc hơi "nghèo"
Ông em thương lắm .. bám theo suốt ngày.
Ông hết than vãn la rầy,
Suốt ngày chỉ biết loay hoay hầu bà.

Cơm dâng, nước rót, mát-xa
Bà em nghĩ bụng .. chắc là … biết tu.

Lấy chồng già thật khỏe ru !
Kiếp sau em cũng .. sẽ tu như bà !

Sưu tầm

19/07/2020

Thơ dành cho các Cụ Ông

Hình minh họa

Chưa đi, chân mỏi!  Chưa trông, mắt mờ! 
Ðêm nằm chưa ngủ đã mơ 
Cơm chưa "đụng đũa" đã no ngang rồi! 
Áo quần xốc xếch lôi thôi 
Nhớ quên, quên nhớ... chuyện đời nhi nhăng 
Nói to cứ ngỡ nói thầm 
Tay run cứ ngỡ phải cầm... ba toong .  
Tính ra ba bốn đứa con 
Chín mười đứa cháu, cũng không dễ gần 
Bởi vì già trẻ cách phân 
Chúng thăm, chúng muốn hiểu rằng chúng.... thương. 
Cho nên, ngày tháng cô đơn 
Tuổi già khổ lắm, phải không.... hỡi người?

Thật tình, sướng quá đi rồi 
Sao không "nhìn xuống" cho đời... đẹp hơn? 
Hãy thăm vài nursing home 
Thăm vài khu bệnh... nhà thương, biết liền. 
Ðời người nhiều nỗi truân chuyên 
Cứ gì già yếu , mà phiền , mà than !

Trời cho sống ở trần gian 
Là vui , là hưởng bình an trong lòng 
Ban ngày, nhìn áng mây hồng 
Nhìn con chim hót , nhìn bông hoa cười ... 
Ban đêm, nhin ánh sao trời 
Nhìn trăng tình tứ, nhìn đời.... mê ly ! 

Vậy thì... quẳng gánh lo đi 
Sống già,  sống kỹ,  tội chi.... sống buồn!
ST

18/07/2020

"Covid Mới Mang Tên “D614G” - Tốt hay Xấu?”


Một loại Covid 19 mới đã xuất hiện tại Mỹ, bắt nguồn từ Âu Châu, cũng là con Covid-19 nhưng có tên riêng là “D614G”. Đây là một loại Covid bị “trục trặc”, đã bị biến thể vì có vài thay đổi trong gen của nó, nên nó mang vài đặc tánh mới, đó là lây lan nhanh hơn loại Covid cũ NHƯNG lại không gây tử vong nhiều như con đầu tiên. Đó là lý do tại sao gần đây ở nhiều nơi trên nước Mỹ người ta thấy con số người bị dương tính tăng nhanh, nhưng số người tử vong tiếp tục giảm xuống cách bình thường! (Xem sơ đồ bên dưới của Covidtracking . Com. Màu đỏ là số người chết ở Hoa kỳ).
Đó là tin vui, vì nhờ đó hiện tượng “HERD IMMUNITY” sẽ nhanh chóng xảy ra. Tức là số người mắc bệnh nhẹ có chất kháng thể (antibody) cách thiên nhiên sẽ càng ngày càng đông hơn. Covid sẽ không còn ai để gây bệnh nữa, rồi tự nó sẽ biến mất như bệnh SARS mấy năm về trước. Tôi đã từng kêu gọi đừng chờ đợi vắc xin do người ta sản xuất, vì còn lâu mới có, hãy tập trung vào việc ngừa bệnh!
Có thể con nầy thay thế cho con cũ ở Âu Châu, nhờ đó mà dịch đã giảm rất nhanh tại Âu Châu. Hiện tại ở Pháp, Ý và Tây Ban Nha mỗi ngày chỉ còn dưới 20 người tử vong. Hy vọng rồi đây chúng ta sẽ thấy dịch nhanh chóng biến mất tại Mỹ và trên toàn thế giới !
Dr Tan Duy Nguyen

15/07/2020

Lời Cầu Nguyện của Đàn Ông


Hình minh họa

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con trốn được người con yêu
Rằng con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi !
Con cày hai dzóp hụt hơi
Người con yêu lại đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại là te tua đời
Trước đây con tưởng gặp thời
Chúa ban con được tìm người con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong
Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rửa chén, bị đòi... tù ti
Người đâu gặp gỡ làm chi
Để cho khổ thế còn gì là Xuân ?
Chúa ơi ! con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm, hai hàng lệ rơi
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Giúp cho con trốn được người con yêu.

Lời cầu nguyện trên đây đã tới tai Chúa, nhưng Chúa ở Thượng Giới bận
lắm, vì phải lo giải quyết những nỗi khổ của các nạn nhân chiến tranh,
thiên tai, Dịch bệnh ... Nạn nhân của Vợ chỉ là chuyện nhỏ cá nhân, giao cho phụ
tá, cấp dưới nơi Trung Giới tập sự giải quyết. :

Ta là Tiểu Thánh dưới Trời,
Nghe con cầu nguyện, đôi lời với con:
Tại ngươi ham thích gái non,
Giá này phải trả, sao còn than van ?
Việc chi phải trốn xa nàng,
Nghe ta mách bảo vài hàng khuyên răn:
Nếu nàng mua sắm lăng nhăng,
Không mang theo " thẻ", lại quên mang tiền
Hễ nàng lớn tiếng liên miên,
Bông gòn tai nhét, ngồi thiền là xong.
Nồi, niêu, chén, dĩa ... cả chồng,
Rửa chi cho mệt, quẳng ngay ra đường
Đi mua đồ giấy mà dùng
Đỡ hao tiền nước, khỏi nhờ sà - bông.
Nàng mà õng ẹo ... với chồng,
Mười ngày chẳng tắm, nàng không quấy rầy.
Nợ nần lỡ đã chất đầy,
Ngươi khai bank-rupt, chóng chầy cũng qua.
Kiếp sau nhớ chọn gái già,
Vợ cưng chồng trẻ như là cưng con.
Thân ngươi nay đã mỏi mòn,
Sống hết xí quách; chết còn Chúa lo.
Người khôn có vợ được nhờ,
Kẻ ngu có vợ thành bò, thành trâu.
Động lòng ngươi đã nguyện cầu,
Mấy lời khuyên bảo giải sầu cho ngươi./.


        Vô danh
Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

14/07/2020

"YÊU THƯƠNG" : THUỐC TIÊN CHỮA BỆNH


Có thể bạn chưa tin nhưng nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy điều mà tế bào ung thư sợ nhất không phải là hóa trị hay bất kỳ loại thuốc trị ung thư nào.

Sau khoảng thời gian tiếp xúc với nhiều bệnh nhân từ nhiều quốc gia trên thế giới, Tiến sĩ David Hawkins - một bác sĩ rất nổi tiếng tại Mỹ cho biết, chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân là ông biết người đó vì sao bị bệnh. Bởi trên cơ thể người bệnh không xuất hiện chữ “yêu”, thay vào đó là “khổ, hận, phiền muộn”.


Điều này có thể khiến nhiều người trong chúng ta không tin nhưng đây là kết luận hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học. Sau 20 năm nghiên cứu về cơ và vận động học, tiến sĩ Hawkins đã phát hiện ra “ý nghĩa của thang bậc chỉ số rung động trong cơ thể con người từ 1 đến 1000”. Tần số rung động chính là từ trường mà mọi người thường hay nói. Theo đó, những người có suy nghĩ tiêu cực thường rất hay bị bệnh. Đó là những người có chỉ số rung động dưới 200.

Rất nhiều người bị bệnh vì không được yêu, ở họ chỉ thấy nỗi khổ và phiền muộn.

Từ góc độ y học ông cho rằng, ý niệm có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe con người. TS Hawkins đã từng làm bệnh án cho hàng triệu người, các chủng loại người khác nhau trên toàn thế giới, tất cả đều cho một đáp án giống nhau.

Chỉ cần tần số rung động thấp hơn 200 là người đó sẽ bị bệnh. Trên 200 sẽ không bị bệnh, những suy nghĩ có tần số rung động trên 200 gồm có:

- quan tâm đến người khác,
- giàu lòng từ bi, nhân ái, hướng thiện,
- bao dung, độ lượng, v.v.


Đây đều là những đức tính có tần số rung động rất cao, đạt đến mức 400 – 500.

- Mặt khác, người có tính căm ghét, phẫn nộ, hay chỉ trích, trách móc, đố kị, đòi hỏi người khác, luôn tư lợi cá nhân, ích kỷ, không màng đến cảm nhận của người khác sẽ có tần số rung động rất thấp.

Tần số rung động thấp là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như ung thư, tim v.v.

Lý giải cho điều này, tiến sĩ Hawkin cho biết những người hay oán giận, chỉ trích, hận thù người khác, tần số của họ chỉ là 30, 40. Trong quá trình trách móc người khác sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của họ vì thế tần số rung động sẽ giảm thấp hơn 200, những người này có nguy cơ bị mắc rất nhiều loại bệnh.

Chỉ số rung động cao nhất là 1000, thấp nhất là 1. Tiến sĩ Hawkin cho biết trong cuộc đời của mình, ông chưa gặp ai có tần số rung động đạt ở mức cao nhất, 1000. Những người mà ông ấn tượng nhất cũng chỉ đạt mức 700. Năng lượng trong cơ thể họ rất dồi dào. Khi những người này xuất hiện, họ sẽ làm ảnh hưởng đến từ trường của cả khu vực xung quanh.

 

Lấy ví dụ, như khi bà tu sĩ Teresa lên nhận giải thưởng Nobel Hòa bình, không khí cả hội trường rất tốt, tần số rung động rất cao, từ trường của bà làm cho cả hội trường đều cảm nhận được năng lượng tràn ngập sự tốt đẹp và cảm động từ bà.

 
Khi người có năng lượng cao xuất hiện, từ trường của họ sẽ làm cho vạn vật trở lên tốt đẹp hơn.
Còn với người có suy nghĩ tiêu cực,không chỉ làm tổn hại chính họ mà còn làm cho từ trường xung quanh cũng bị xấu đi.


Một trường hợp cụ thể nhất về tác động của tình yêu với các tế bào ung thư chính là nghệ sỹ chơi đàn Violoncelle Sean của Nhật Bản. Khi bị bệnh ung thư, ông đã không ngừng chiến đấu với bệnh tật nhưng xem ra tình trạng ngày một nặng hơn.


Cuối cùng, ông quyết định thay đổi tâm trạng và chuyển sang yêu từng tế bào ung thư trong cơ thể mình. Ông lạc quan với cuộc sống, mọi việc ông đều luôn thấy vui vẻ và biết ơn các tế bào ung thư. Ông thấy cảm giác này rất tuyệt. Sau đó, ông đã quyết định yêu mọi thứ trong cuộc sống, bao gồm cả mỗi con người và mỗi sự việc.

 
Kết quả hết sức bất ngờ và nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, toàn bộ các tế bào ung thư đã không còn nữa. Sau này, ông trở thành bác sĩ trị liệu nổi tiếng tại Nhật Bản. 


Đây chính là bản chất của cuộc sống Thương Yêu 


Các nhà khoa học cho biết, căn nguyên của bệnh tật là do trong cơ thể người bệnh thiếu tình yêu thương. Bệnh tật bị đẩy lùi một cách vô điều kiện là nhờ '' yêu thương và được thương yêu.''

MD Đức Tâm