Trang

01/07/2020

Xin bớt thành kiến về cái đẹp !


Cách đây mấy năm, cô hoa hậu Thu Thủy có nói 1 câu: “Bản thân cái Đẹp đã là tài năng” nhiều người đã phì cười vì cho là mấy cô hoa hậu, chân dài não ngắn. Người Việt mình lâu nay cứ thích dối lòng kiểu: con gái phải có duyên, phải có hạnh… bla bla, còn sự thật nhìn vào 1 người cả nam lẫn nữ thì 10 người hết 10 câu đâu tiên phải là: đẹp hay xấu, tướng có “bốc” không ?!
Lấy phải 1 cô vợ xấu, ở nhà nói ra người ngoài nói vào, thậm chí còn đơm đặt: “Chắc nhà con nhỏ đó giàu lắm”. Rõ khổ. Giá như người Việt mình cứ thẳng thắn kiếu: “Nếu mũi Cleopatra dài thêm một chút thì bản đồ thế giới còn thay đổi” đỡ biết mấy.

Người Trung Quốc từ xưa có trọng nhan sắc của đàn bà nên tôn vinh những huyền thoại “Tứ đại mỹ nhân”: Tây Thi, Điêu Thuyền, Chiêu Quân, Dương Quý Phi – những mỹ nhân làm nghiêng thành, đổ nước theo đúng nghĩa đen. Đàn bà đẹp có thể làm đảo lộn lịch sử nhân loại. Thành Troy bị hủy diệt cũng vì nàng Helen đó thôi. Anh hùng chết vì mỹ nhân là cái chết xứng đáng và… đẹp nhứt (còn hơn chết già, chết vì bịnh, chết vị rượu và tệ nhứt là chết vì… nghèo).

Người Việt mình, xưa giờ chẳng mấy khi ca tụng đàn bà đẹp. Đàn bà đẹp của mình phải là… Thị Nở vì mụ này nói chung được cái “hạnh” là nấu bát cháo hành ra hồn ra vía để cho Chí Phèo ăn xong “mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra”, giải cảm. Nếu không là Thị Nở thì đẹp cho lắm cũng như Thị Kính, cắt tóc vào chùa đi tu. Đẹp như Thị Mầu là hạng lăng loàn. Mỵ Châu con An Dương Vương chắc là không đẹp vì nếu đẹp hẳn không… dại trai. Nói chung, mô-típ của người Việt mình đẹp phải trắc nết, dở hơi (vợ thằng Cuội chẳng đái mẹ vào gốc đa còn gì), còn xấu nhưng có đức hạnh vẫn được trao “giải đặc biệt” dù có khi lên giường chủ nhân phải chờ thiệt tối hay lấy bao bố trùm lên mặt “giải thưởng” rồi mới dám… hành sự.

Người Việt mang ác cảm với người có nhan sắc. Nhan sắc là quyền lực, cái này ko phải cãi. Nhưng Đẹp có phải là tài năng hay không thì ai nhiều người phì cười. Mình suy ngẫm cho rằng Đẹp là tài năng.
Hình minh họa


Bạn đẹp, với khuôn mặt hoặc vóc người thì ban đầu là trời cho, thực ra do cha mẹ cho (mẹ cóc đẻ con tiên hơi bị ảo), được chăm bẵm từ tấm bé và được sống trong nhung lụa. Lụa rất quan trọng vì để sống trong nhung lụa, bạn ko những phải giàu mà còn phải sang. “Em là gái trong song cửa/Anh là mây bốn phương trời/Anh theo cánh gió chơi vơi/Em vẫn nằm trong nhung lụa” – Một mùa đông – Lưu Trọng Lư.
Hay “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát/Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông” – Áo lụa Hà Đông-Nguyên Sa.

Nhưng chẳng có cái đẹp nào trụ lại nổi sức tàn phá của thời gian lẫn ham muốn vô độ từ cái nạp vào miệng của con người. Giữ được cái đẹp, biến xấu thành đẹp, đẹp thành đẹp hơn là tập luyện kỳ công, một nỗ lực bền bỉ, ý chí thật sự.

Nhìn diễn viên Hollywood với diễn viên Việt khắc biết. Tom Crusie bao nhiêu tuổi và với độ tuổi chấp cả 2 con giáp những diễn viên nào của Việt Nam giữ được form người như thế Việt Anh, Minh Tiệp hay Bình Minh? Không ai chống nổi thời gian nhưng người ta biết kéo cái xe thời gian chạy chậm lại, thì mình lại đẩy cho nó chạy nhanh hơn bằng thói lười biếng, phàm ăn, sinh hoạt bừa bãi. Để đẹp, họ khổ luyện. Để đẹp, người Việt mình lại thích đi chửi những cái đẹp để biến đẹp thành thứ lạc loài, xấu lên ngôi và có tính… cộng đồng

Ở đời nói thật ko gì sướng bằng ăn những miếng ngon, lăn ra ngủ cho thật đẫy giấc. Tập thể dục, chơi thể thao luyện thân thể hô quyết tâm nhiều hơn, có tập năm bữa nửa tháng cũng đổ đốn, bỏ vãi. Người ta nói: Ở Việt Nam môm thể thao phổ biến nhất là rèn luyện cơ mồm: nhậu.

Bạn nào nói rằng đẹp không phải là tài năng thì bạn (nam) hãy thử bóp cái bụng 1 múi mỡ màng của mình lại thành “6 gói” (six-packs) và bạn (nữ) hãy làm cho cặp mông của mình, chưa nói đến Jeniffer Lopez, Jessica Alba hay Jessica Biel mà chỉ làm cho nó cong cỡ Ngọc Trinh thôi. Lúc đó bạn có quyền vỗ ngực: Đẹp là đần độn.

 Nhà báo Nguyễn Đăng Khoa


(Xem để tham khảo)


3 nhận xét:

  1. :))

    https://framingpainting.com/UploadPic/Unknown%20Artist/big/Woman's%20back.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://i.pinimg.com/564x/b7/01/bc/b701bca3c3ec9b082bb26e5645636dab.jpg

      Xóa
    2. Cái đẹp được xếp vào hai dạng cái đẹp bên trong (nghĩa là tính tốt) với vẻ đẹp bên ngoài nhưng thường thì vẻ đẹp bên ngoài được coi trọng hơn và có sức hấp dẫn người khác.
      https://media.ex-cdn.com/EXP/media.phunutoday.vn/files/trangnq/2019/01/07/1_400x600-0845.jpg

      Xóa

Các bạn có thể:
- Viết bình luận trước, sau đó. .
- Copy và dán trực tiếp link ảnh vào khung nhận xét. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
- Cám ơn Bạn đã bình luận về bài viết.