Trang

30/03/2020

Khi Covid-19 làm cho con người gần gũi với thiên nhiên hơn…


Tiếng chim hót ban mai, lời thì thầm của gió, bầu không khí trong lành… là những gì người dân Paris được tận hưởng trong mười ngày qua. Lệnh phong tỏa toàn quốc, yêu cầu người dân hạn chế đi lại, các hoạt động kinh doanh bị đình trệ, nhằm ngăn chận dịch bệnh khiến thành phố Paris và các vùng phụ cận như chìm vào tĩnh lặng.
Khi không còn tiếng xe cộ là tiếng líu lo của những đàn chim ban mai, tiếng kêu của các loài động vật lại vang lên. Với ông Jerôme Sueur, nhà nghiên cứu âm học - sinh thái tại Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên Quốc gia, đó là một sự « giải độc » âm thanh. Lúc bình thường, khi chưa phải bị « tự giam lỏng » ở nhà, những tiếng ồn do các hoạt động con người gây ra lấn át ở những tiếng ồn của muôn thú.
Bởi vì, tiếng kêu của loài vật thường có những chức năng sinh tồn, hàm ý rằng chúng sẵn sàng cho mùa sinh sản, hay báo động một mối nguy hiểm… Để lấp đi những tiếng ồn do con người gây ra, các loài thú buộc phải kêu to hơn hay thường xuyên hơn và điều đó làm cho chúng mau mệt mỏi.
Đổi lại, sự yên tĩnh tương đối có lẽ giúp cho chúng cảm thấy có nhiều sức lực hơn và sinh sản dễ dàng hơn. Thế nên, ông Jerôme Sueur cho rằng « với cuộc khủng hoảng Covid-19, mật độ lưu thông giảm mạnh mang lại những điều kiện hy hữu cho một khảo sát khoa học quy mô lớn. Xóa bỏ một phần tiếng ồn trên cả nước – cú sốc ngoại sinh không thể thiếu đối với một nghiên cứu khoa học – cho phép thử nghiệm ảnh hưởng của những âm thanh từ các hoạt động của con người đối với hành vi và hệ sinh thái động vật ».
Có lẽ siêu vi corona đến cũng để nói rằng con người nên nhường chỗ nhiều hơn cho thiên nhiên. Sự trở về của muôn thú những ngày gần đây được thấy rõ tại khu công viên quốc gia Calanques ở Marseille. Khi những khu cảng biển không còn tấp nập các du thuyền do lệnh phong tỏa, nhiều loài sinh vật biển như cá heo, cá ngừ, chim hải âu cánh dài, hay những con ó biển, diệc xám... hiếm khi được nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện.
Chuyện gì sẽ xảy ra một khi dịch bệnh đi qua, lệnh phong tỏa được dỡ bỏ ? Liệu rằng khi tái thiết đất nước, với kế hoạch hỗ trợ kinh tế hàng trăm, hàng ngàn tỷ euro, con người có còn nhớ phải dành chỗ cho thiên nhiên hay không ? Những câu hỏi không ai chắc là sẽ tìm được lời giải đáp thỏa đáng !

Minh Anh (RFI)

29/03/2020

Virus corona: Những gì bạn có thể làm để ngăn chặn sự lan truyền của thông tin sai lạc


Thông tin sai lệch về virus corona tràn ngập trên internet và các chuyên gia đang kêu gọi công chúng thực hành "vệ sinh thông tin". Bạn có thể làm nhiều điều để ngăn chặn sự lan truyền thông của tin giả.
1. Dừng lại và suy nghĩ
Bạn muốn giúp đỡ gia đình và bạn bè trong việc nắm bắt đầy đủ thông tin. Vì vậy, khi nhận được lời khuyên mới - dù qua email, WhatsApp, Facebook hoặc Twitter - có thể bạnh sẽ nhanh tay chuyển tiếp cho họ.
Nhưng các chuyên gia nói rằng điều số một bạn có thể làm để ngăn chặn thông tin sai lệch là chỉ cần dừng tay một chút và suy nghĩ.
Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy tạm dừng và kiểm tra thêm.
2. Kiểm tra nguồn tin
Trước khi chuyển tin, hãy hỏi một số câu hỏi cơ bản là thông tin này đến từ đâu.
Nên đề cao cảnh giác nếu nguồn tin đến từ "bạn của một người bạn" hoặc "hàng xóm của đồng nghiệp của dì tôi".
Gần đây chúng ta đã theo dõi xem làm thế nào mà một bài viết sai lệch từ ông "chú có bằng thạc sĩ" của ai đó đã lan truyền.
Một số chi tiết trong bài viết khá chính xác - ví dụ, khuyến khích rửa tay để làm chậm sự lây lan của virus. Nhưng các chi tiết khác có khả năng gây hại, đưa ra những tuyên bố chưa được chứng minh về cách chẩn đoán bệnh.
"Các nguồn thông tin đáng tin cậy nhất vẫn là từ các cơ quan y tế công cộng như NHS, Tổ chức Y tế Thế giới hoặc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tại Hoa Kỳ." Claire Milne, phó tổng biên tập của tổ chức kiểm tra thực tế Full Fact có trụ sở tại Anh, nói.
Chuyên gia không phải là là không thể sai lầm. Nhưng họ đáng tin cậy hơn nhiều so với người họ hàng xa trên WhatsApp của một ai đó.
3. Tin đó có thể là giả?
Nhìn thoáng qua, thông tin giả có vẻ trông rất giống thật.
Hackers có thể mạo danh các tài khoản chính thức hay ngay cả của chính phủ. Ảnh chụp màn hình cũng có thể được sửa đổi để làm cho nó trông giống như tin đến từ một cơ quan công cộng đáng tin cậy.
Trước khi chia sẻ những tin bạn nhận được, nên kiểm tra tài khoản và trang web nguồn để xác minh. Nếu bạn không thể dễ dàng tìm thấy thông tin, đó có thể là một trò lừa bịp. Và nếu một bài đăng, video hoặc một liên kết trông có vẻ đáng nghi - có lẽ nó đáng nghi thật.
Tin viết toàn bằng chữ hoa và phông chữ không khớp là một cái gì đó giới kiểm tra tin hay dùng như một chỉ báo đây là một bài đăng có thể đưa tin sai lệch, theo Claire Milne từ Full Fact.
4. Không chắc tin có đúng? Đừng chia sẻ
Đừng chuyển tiếp mọi tin chỉ vì "nhỡ may tin này đúng'', làm như thế bạn sẽ gây ra nhiều tai hại hơn là lợi ích.
Thông thường mọi người hay đăng tin từ những nơi mà chúng ta biết có chuyên gia - như bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.
Điều đó có thể ổn, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn đã suy nghĩ kỳ về những nghi ngờ của mình. Và hãy cẩn thận - văn bản bạn chia sẻ sau đó có thể bị xóa khỏi bối cảnh của nó.
5. Kiểm tra từng sự việc một
Có một đoạn audio được lưu hành rộng rãi trên WhatsApp. Người đọc trong audio này nói rằng cô ấy đang dịch lời khuyên từ một "đồng nghiệp có một người bạn" làm việc tại một bệnh viện. Đoạn audio này được gửi tới BBC bởi hàng chục người trên khắp thế giới.Nhưng đó là khúc audio pha trộn của những lời khuyên chính xác và không chính xác.
Khi bạn nhận được một danh sách lời khuyên dài, thật dễ để tin vào tất cả mọi thứ, chỉ vì bạn biết chắc chắn rằng một trong những lời khuyên (như nói về việc rửa tay) là đúng.
Nhưng không phải lúc nào cũng thế.
6. Coi chừng bài viết gây đầy cảm xúc
Những bài viết gây cảm xúc có nội dung khiến chúng ta sợ hãi, tức giận, lo lắng hoặc vui mừng, thường hay được chia sẻ rất nhanh, và lan đi còn rộng và xa hơn virus.
"Sợ hãi là một trong những động cơ lớn nhất khiến cho thông tin sai lệch phát triển mạnh", Claire Wardle thuộc First Draft, một tổ chức giúp các nhà báo giải quyết thông tin sai lệch trực tuyến, cho biết.
Những lời kêu gọi người đọc phải có hành động cấp thiết được viết ra để làm tăng sự lo lắng - vì vậy hãy cẩn thận.
"Mọi người đều muốn giúp người thân được an toàn, vì vậy khi thấy 'Mẹo phòng chống vi-rút!' hoặc 'Hãy uống thuốc bổ này!' mọi người muốn làm bất cứ điều gì có thể để tiếp tay," Claire nói.
7. Nghĩ về những thành kiến
Có phải bạn đang chia sẻ điều gì đó vì bạn biết đó là sự thật - hay chỉ vì bạn đồng ý với những gì được viết?
Carl Miller, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Phân tích Truyền thông Xã hội tại viện nghiên cứu Demos, nói rằng chúng ta có khuynh hướng chia sẻ các bài đăng củng cố niềm tin hiện có của mình."Khi giận dữ gật đầu là lúc chúng ta dễ bị mắc bệnh muốn chia sẻ tin nhất", ông nói. "Đó là lúc, trên tất cả mọi thứ khác, chúng ta cần chậm tốc độ những thứ chúng ta làm trên trực tuyến."
Chậm lại để có thì giờ suy nghĩ, phân tích và kiểm chứng.



Flora Carmichael và Marianna Spring BBC Trending

27/03/2020

HAI ĐỜI LÀM TĂNG, VẪN KHÔNG THOÁT KHỎI TÌNH DUYÊN NƠI TRẦN THẾ!


Quan hệ nhân duyên giữa người với người, đời này tiếp tiếp đời kia, nơi trần thế mênh mông đến thế, nhưng nối tiếp tiền duyên kiếp trước, dù cho xa cách nghìn dặm nhưng cuối cùng họ cũng phải gặp nhau. Trải qua luân hồi hàng nghìn năm có thể vẫn chưa hết được mối tình duyên ấy.
Trải qua luân hồi hàng nghìn năm có thể vẫn chưa hết được mối tình duyên nơi trần thế.

Cách đây 1000 năm trước có một hòa thượng tu hành tại chùa Vĩnh Hoa từ thủa nhỏ. Sau nhiều năm vị hòa thượng này xuống núi vân du, khi trở về chùa thì sư phụ đã viên tịch rồi, bởi vậy chúng tăng trong chùa chọn vị này lên làm trụ trì.
Không lâu sau vị trụ trì mới bắt đầu lập đàn giảng kinh tuyên dương Phật Pháp, khi đó chưa đến 30 tuổi, người thường gọi đùa vị này là “tiểu phương trượng”. Cùng với ảnh hưởng được mở rộng, hương hỏa trong chùa càng ngày càng thịnh vượng, khách hành hương, các tín chúng, những người hỏi đạo đến vị trụ trì đều không cự tuyệt.
Một hôm, một nhà giàu họ Lý có việc đi qua chùa, ông dẫn theo người nhà, tiện đường liền lên núi thắp hương kính Phật, khi uống trà nói chuyện thì biết được cả nhà ông đều tín phụng Phật Pháp, hay làm việc thiện, vì nghe nói vị trụ trì tu luyện trong Phật Pháp đạt được trình độ nhất định nên ghé vào thăm, thuận tiện cho chúng tăng một ít đồ cúng.
Đi cùng còn có con gái của ông, dáng vẻ khoảng 16-17 tuổi, dung mạo đoan trang, cô nhìn thấy những câu kệ vị trụ trì viết liền cầm lên xem hồi lâu, rồi chợt hỏi chuyện một cách tò mò, vị trụ trì khiêm tốn trả lời từng câu hỏi. Không lâu sau thì họ phải lên đường, khi từ biệt ánh mắt của Lý tiểu thư không rời khỏi trụ trì, ánh mắt đó từ trước đến giờ trụ trì chưa từng tiếp xúc qua.
Bỗng nhiên vị trụ trì thấy chấn động, tâm tư suy nghĩ bất định, tự nhủ: “Ta tu hành từ nhỏ đến nay, tự nghĩ định lực bản thân không hề nông cạn, làm sao trước nữ sắc lại thất bại thế này?” Từ hôm đó, nhiều ngày khi đả tọa không thể nhập định được, những suy nghĩ bất chính liên tiếp đến, dần dần phải qua thời gian dài mới có thể chế phục được tâm ma này, từ đó tu luyện trong Phật Pháp không dám có chút buông lơi.
Một năm sau, dưới núi có người vội vã đưa đến một bức thư, thì ra là thư của Lý viên ngoại, vị trụ trì vừa mở ra xem mồ hôi lạnh liền toát ra, vội vàng niệm Phật hiệu. Trong thư viết con gái Lý viên ngoại từ sau khi ở chùa trở về, không lâu sau thì ngã bệnh, không cách nào chữa được, tìm không ra nguyên nhân căn bệnh, tiểu thư không nói, người nhà cũng không có cách nào.
Sau này mới ít nhiều biết được là vì tương tư nên thành bệnh, vị trụ trì là người trong Phật môn, chuyện này chẳng phải trò cười sao? Nhưng không biết làm thế nào vì sức khỏe con gái ông ngày càng nguy kịch, chỉ còn cách mời vị trù trì từ bi xuống núi thăm con gái ông.
Việc cứu người là khẩn cấp, do đó trụ trì vội vàng thu xếp công việc và đồ đạc rồi theo người đưa thư xuống núi. Sau nhiều ngày thì đến được Lý phủ. Lý viên ngoại trong lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy trụ trì bèn vui mừng ra đón. Dường như đã có người sớm báo cho tiểu thư, viên ngoại ở bên ngoài gọi tiểu thư: “Con gái, con xem ai đến này”.
Tiểu thư từ từ ngồi dậy khỏi giường, nét mặt ửng hồng, khe khẽ hỏi: “Cao tăng, ngài đã biết rồi sao?”. Lời nói có vẻ mệt mỏi, cơ thể biểu lộ ra vẻ yếu ớt.
Trụ trì vội vàng thi lễ, ra hiệu cô ấy không nên cử động nhiều, sau đó trụ trì giảng giải về Phật Pháp, muốn cô ấy vượt qua chướng ngại tình cảm nam nữ, nhưng cô ấy tựa như nghe mà không nghe, lúc sau hỏi: “Cao tăng, kiếp này ngài và tôi không thể đến được với nhau ư?”
Trụ trì liền lập chưởng nói: “Đúng vậy, tuyệt đối không thể được!”
Nước mắt cô gái lăn dài trên má, một hồi lâu sau cô ấy chỉ vào gói đồ trên bàn và nói: “Hôm nay gặp nhau, không biết khi nào mới lại tương phùng, tôi tặng ngài một bó tơ lụa làm đồ cung dưỡng, mong cao tăng nhận cho”.
Trụ trì ấp úng nói: “Cái này…
Dáng vẻ của cô ấy làm vị trụ trì không nỡ cự tuyệt: “Vậy bần tăng xin nhận, cảm tạ nữ thí chủ, bần tăng xin cáo từ, xin nữ thí chủ an tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đọc nhiều kinh Phật, sức khỏe sẽ sớm hồi phục”.
Thấy cô ấy lặng im, trụ trì liền quay người bước ra khỏi phòng. “Cao tăng xin hãy thong thả”, tiểu thư gọi với, rồi nhìn trụ trì bằng ánh mắt kỳ lạ: “Nếu đời này ngài tu không thành thì sao?”
Trụ trì đáp lời: “Nếu đời này ta không tu thành, đời sau vẫn tiếp tục làm tăng”.
Nếu đã như vậy, dải lụa này xin làm tín vật, kiếp sau tôi lại lên chùa tìm ngài”. Nói xong tiểu thư quay người đi vào trong.
Trở về chùa được hai năm, nghe nói sau khi trụ trì rời khỏi đó không lâu, Lý tiểu thư đã qua đời trong sầu não. Việc này đã khuấy động cả một đời của trụ trì, quả nhiên trong kiếp đó trụ trì tu không thành.
Đến kiếp sau, vị này lại chuyển sinh thành hòa thượng, sau đó ở chùa Vĩnh Hoa tiếp tục làm trụ trì. Thấm thoắt mấy năm trôi qua, đã lại đến trung thu, ngày thứ hai là ngày hương hội.
Buổi tối khi trụ trì đả tọa nhập định, bỗng nhiên trước mắt hiện lên một khoảng không rõ ràng, vị trụ trì biết được mình là phương trượng tiền nhiệm chuyển thế và cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra, sau khi xuất định chỉ biết thở dài than rằng: “Định số! Đúng là định số!”
Ngày hôm sau, người đến hành hương rất đông, đến trưa nghe thấy phía bên ngoài cổng chùa có tiếng truyền vào, trong tâm vị trụ trì máy động: “Đến rồi, cuối cùng cũng đã đến!
Lát sau, các khách tăng dẫn người có dáng vẻ là quan viên đi vào đại điện, lễ Phật xong ở trong phòng khách mời tôi tiếp đón.
Vị quan viên vừa thấy trụ trì liền nhìn kỹ trên dưới, rồi không ngừng gật đầu: “Quả đúng như thế, quả đúng như thế!”
Hai tay trụ trì hợp lại trước ngực: “Xin hỏi đại nhân từ đâu đến? Đến có việc gì?”
Người đó bỗng như giật mình tỉnh giấc, trả lời: “Ta đến từ Trường An, vì con gái mà đến quý tự tìm người”.
Trụ trì nói: “Tìm người ư? Trường An cách Vĩnh Hoa tự cả trăm dặm, làm sao có người cô ấy cần tìm được?” Các khách tăng đều cảm thấy kỳ lạ.
Là như vầy… Người đó giải thích: “Ta có một cô con gái, nó giống như viên minh châu trong tay vợ chồng ta, chẳng mấy chốc đã đến tuổi kết hôn, có rất nhiều người nó cũng thấy vừa mắt. Một hôm nó mơ thấy chồng mình là người nơi cửa Phật, hơn nữa kiếp trước từng có ước hẹn. Cụ thể hiện giờ ở chùa nào, dáng vẻ ra làm sao, còn có tín vật làm chứng, nói rõ ràng mười mươi. Ta cũng là người tin Phật, mặc dù bán tín bán nghi, ta vẫn muốn đến trước để hỏi dò và nghe ngóng xem sao, không ngờ quả thật rất đúng với lời con gái nói, không sai chút nào”.
Các sư đệ bên cạnh nghe không lọt nữa, tức giận nói: “Vớ vẩn, phương trượng chúng tôi là cao tăng đắc đạo, sao lại có thể giống lời ông nói được chứ?”
Trụ trì đưa tay lên ra hiệu bảo họ đừng nói nữa, rồi đi vào nhà kho mở hòm gỗ của phương trượng tiền nhiệm để lại, lấy ra gói đồ để lâu đã bị bụi phủ kín, cảm xúc dâng trào. Sau đó trở lại phòng khách, đặt gói đồ lên bàn rồi nói với vị quan viên: “Đây chính là tín vật mà con gái ngài nói, đó là di vật của tổ sư”.
Lúc này các tăng nhân trong chùa tụ lại ngày càng đông, có người chen vào trong phòng, đứng không được liền chen lên bên cửa sổ, chen nhau mà thở, hiếu kỳ chăm chú vào mọi việc xảy ra ở đây. Vị quan viên nói: “Vậy thì ngài hãy mở gói đồ đó ra xem xem”.
Trụ trì nhẹ nhàng mở gói đồ ra, quả nhiên là một bó vải lụa màu trắng, mọi người đều ngạc nhiên. Bỗng nhiên dải lụa đó phát ra ánh sáng nhạt, các tăng nhân cùng tụng niệm Phật hiệu, phủ phục xuống quỳ lạy. Lúc lâu sau, mọi người mới giật mình tỉnh lại, vị quan viên đó nói: “Nếu tất cả đều là sự thật, thì xin cao tăng thu xếp rồi cùng tôi lên đường vào phủ chọn ngày để cùng tiểu nữ hoàn thành hôn sự, con gái tôi kết hợp với ngài đúng là ‘trai tài gái sắc’”.
Cả đại điện bỗng chốc tĩnh lặng, mọi người điều tỏ ra vô cùng lo lắng. Trụ trì suy nghĩ một lúc rồi chỉnh lại tăng y, ngồi ngay ngắn trên chiếc bồ đoàn, tay lần chuỗi Phật châu niệm một đoạn dài Phật hiệu, nước mắt lăn xuống với dáng vẻ đau thương: “Là nợ nghiệp kiếp trước, làm ta hai đời không thể giải thoát được, đành đoạn dứt từ đây, đợi đến khi đắc lại chính Pháp vậy!”
Nói xong tự mình làm tọa hóa mà rời đi (tọa thiền cho đến khi viên tịch).

Chánh Kiến


TỪ TRÊN CAO

Tác Giả: Jody MacDonald


















26/03/2020

CÔ VY ĐẾN : "GO HOME"



Ở đời, chả ai học được chữ ngờ ! Và, ngày hôm nay, cả thế giới cũng chả ai học được chữ ngờ ! Chữ ngờ ấy càng ngày càng lớn khi số người tử vong vì cơn dịch gia tăng đến mức chóng mặt.
          Với tốc độ phát triển kinh tế chóng mặt, ta thấy con người dường như không còn ở trong nhà nhiều như thời trước. Cứ mỗi sáng mở mắt dậy, sau đôi phút làm vệ sinh cá nhân hay cùng lắm điểm tâm chút gì đó (đa phần là điểm tâm ngoài đường) thì mạnh cha cha phóng ra đường, mạnh mẹ mẹ phóng ra đường và con cái thì chạy đua đến lớp. Đến trưa thì cũng ngại về và cứ "cơm văn phòng" làm cho đủ bữa là xong. Chiều thì đủ thứ lý do để không hiện diện trong mái nhà thân yêu.
          Cũng vì học, cũng vì làm, cũng vì việc cá nhân mà gia đình hiếm khi có những giây phút ở bên nhau. Dẫu biết rằng cơm gia đình rất quan trọng nhưng rồi vì hoàn cảnh, người ta không thể nào có chung với nhau bữa cơm dù lòng rất muốn. Thế nhưng rồi một ngày kia bỗng dưng cô ấy đến ...
          Tiếng quốc tế gọi cô ấy là Coronavirus nhưng dễ hiểu hơn là Virus Vũ Hán vì nó xuất phát từ Vũ Hán. Người Việt kêu con virus quái ác Vũ Hán đó bằng cái tên rất thuần Việt : Cô Vy (dễ nhớ hơn, người ta gọi là cô Vy 19 tuổi vì có tên là Covid-19)
          Thật vậy, thoạt đầu, khi chưa thấy tác hại của sự hiện diện của Cô Vy thì người ta vẫn còn vui vẻ và dung dăng dung dẻ đi đây đi đó dẫu rằng cũng lo sợ. Thế nhưng đến ngày nay, nhất là khi thấy con số tử vong tăng đến mức đáng sợ ở nước Ý thì không ai bảo ai tự mỗi người phải chọn cho mình một cung cách để đối phó và chống chọi với Cô Vy. Cách mà mọi người đều nhìn thấy là chẳng ai bảo ai, ai ai cũng trở về, trở về với mái nhà thân yêu dẫu rằng khó chịu hay không quen cho lắm vì ở ngoài đường nhiều hơn ở trong nhà. Có những gia đình bận rộn đến độ mái ấm của họ biến thành mái lạnh vì chả ai quan tâm đến ai và chả có ai giành giờ cho ai.
          Nếu như trước đây vào những chiều cuối tuần hay mừng kỷ niệm thôi nôi, sinh nhật hay sau hội nghị thì mọi người đều ra quán để kéo ghế. Chén thù chén tạc vui vẻ với nhau để quên đi những lo lắng của cuộc đời. Không chỉ người ta đi 1 tăng mà có thể đến tăng 2 lại 3 tăng và rồi nào là quán bar, quán karaoke cho đến lúc không còn biết gì nữa mới chịu về nhà. Nhiều thành viên trong gia đình vịn cớ tiếp khách, bạn bè, xã giao thì nay lại phải trở về với gia đình thôi vì hàng quán không còn nhộn nhịp như trước.
          Lâu nay, nhiều gia đình gọi là nhà nhưng xem chừng chỉ như là quán trọ thì nay đã trở về nhà của mình. Đơn giản là hàng quán đóng cửa cũng như không còn kiểu cách bán cho khách vào ngồi như trước mà chỉ bán để "to go". Cũng chả ai bảo ai, từ đồ ăn đến thức uống, phương án tiện lợi nhất ngày nay người ta áp dụng đó là "to go".
          Xem chừng ra Cô Vy đến gây tác hại, gây ảnh hưởng không nhỏ đến con người nhưng rồi ở một góc cạnh nào đó ta lại thấy gia đình nay được vun đắp hơn, gia đình được mọi người quan tâm đến nhau hơn. Nếu như ngày xưa mạnh ai nấy ăn thì nay gia đình lại quây quần bên nhau trong giờ cơm hơn.
          Thật thế, mâm cơm gia đình chính là nơi mà gia đình có thể quy tụ với nhau để san sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống. Chính bữa cơm và giờ cơm chung là lúc mà mỗi thành viên trong gia đình kết nối với nhau hơn.
          Và đây, khi Cô Vy đến cũng chính là lúc gia đình có cơ hội để trở về với nhau, để làm hòa với nhau, để chung chia buồn vui với nhau hơn. Hy vọng rằng đây cũng là dịp để hàn gắn những bất hòa hay vun thêm tình nghĩa vợ chồng gia đình con cái với nhau thêm nồng ấm hơn nữa.
Khuyết Danh

24/03/2020

TẠI SAO CHÍNH PHỦ MỸ CÓ TIỀN PHÁT CHO DÂN ? TIỀN LẤY TỪ ĐÂU ?


Đó  là tiền mà cục dự trữ liên bang Mỹ FED mua trái phiếu của chính phủ  Mỹ. Vừa qua FED đã mua 500 tỷ trái phiếu chính phủ  Mỹ cộng thêm 200 tỷ tài sản thế chấp nên anh Trump mới có tiền rủng rẻng ra tay hào phóng.

Câu hỏi là tại sao các nước khác như Trung Quốc và Việt Nam không thể làm như Mỹ? Câu trả lời là chỉ có nước Mỹ mới có chuyện cơ quan phát hành tiền độc lập hoàn toàn với chính phủ. Các chính phủ khác như Trung Quốc và Việt Nam thì Ngân hàng nhà nước trung ương và chính phủ là một. Nếu tùy tiện in tiền thì sẽ xảy ra lạm phát và siêu lạm phát dẫn đến  sụp đổ thể chế.

Nguyên tắc lấy tiền của Mỹ là :

- Nếu thiếu tiền quốc hội sẽ cho phép nâng trần nợ công lên. Ví dụ lâu nay đã nợ 20 ngàn tỷ giờ xảy ra đại dịch quốc hội cho phép nợ 21 ngàn tỷ. Như vậy anh Trump sẽ có 1 ngàn tỷ để  chi tiêu.

Anh Trump sẽ phát hành trái phiếu với tiền lời cho phép để dân giàu Mỹ hoặc các nước mua vào. Nếu không ai mua cả thì Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ mua bằng cách gom về và phát hành bằng tiền giấy tung ra thị trường.

Câu hỏi là FED sẽ lấy gì bảo chứng mà không sợ bị lạm phát ? Ngoại tệ ? Không. Vàng : chỉ khoảng 500 tấn chẳng bỏ bèn gì.

Tài sản để bảo chứng đó là : 90 ngàn tỷ của 1% dân giàu nhất nước Mỹ. Tiền này nằm trong các tài khoản ngân hàng dưới dạng credit tín dụng và nằm trong các bất động sản hoặc giá trị của các công ty, tập đoàn kinh tế lớn.

Bởi vì số tiền 700 tỷ USD mà FED dùng để phát hành tiền mặt đó rất nhỏ so với 90 ngàn tỷ mà dân Mỹ có trong tay nên FED chẳng hề lo lạm phát.

Chính phủ Mỹ lấy gì để trả khoản nợ 700 tỷ đã vay này ?

Chính là ở khả năng thu thuế của dân Mỹ những năm về sau khi kinh tế phục hồi trở lại. Sau này nếu có tiền nhờ tăng trưởng kinh tế chính phủ sẽ lấy tiền thuế trả dần để giảm trần nợ công.

Do vậy dân Mỹ cứ yên tâm mà xài. Tiền mà anh Trump ký check cho họ cũng là tiền mồ hôi nước mắt của họ được ứng trước mà thôi. Chính phủ Mỹ là chính phủ do dân bầu cho nên sẽ tồn tại vĩnh hằng. Từ đó không hề có chuyện nó vỡ nợ để chạy làng bất kỳ một chủ nợ mua trái phiếu nào.

Dương Hoài Linh

23/03/2020

NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÁNH BẠI VIRUS WUHAN BẰNG NƯỚC CHANH, PARACETAMON VÀ SOUP GÀ.

Tham khảo thôi nha các Bạn.


Tiến sĩ Clare Gerada, 60 tuổi là bác sĩ thâm niên trong nghề. Bà bị nhiễm virus sau khi trở về Anh từ một hội nghị ở New York.

Bà đã nằm liệt giường suốt nhiều ngày tại ngôi nhà của mình ở Nam London, tuy nhiên giờ bà đã khỏe và kể lại câu chuyện của mình.

Bác sĩ Gerada là cựu trưởng khoa của trường y Royal College of GPs, cho biết bà đi làm ngay sau khi trở về từ New York. Lúc này các triệu chứng bắt đầu xuất hiện, bà bị ho khan và mệt mỏi, nhưng bà chỉ nghĩ đó là hậu quả của một chuyến bay dài.

Nhưng sau đó bà bị đau họng, run người và sốt cao. Bà quyết định không đi làm nữa và lên mạng tìm hiểu thông tin.

''Rồi tôi gửi email cho 111, nhưng không ai hồi âm. Vậy là tôi đến xét nghiệm tại một ki-ốt ở bệnh viện địa phương. Tôi đoán là mình nhiễm coronavirus, vì bình thường tôi chẳng bao giờ ốm như vậy cả, và bây giờ cũng không phải thời điểm của dịch cúm mùa'', bà kể.

Sau khi thân nhiệt tăng lên gần 39 độ C, bệnh tình của bà bắt đầu lộ rõ. Chỉ trong vài giờ, mũi của bà đã bị loét và cổ họng cũng vậy. Bà nằm chập chờn trên giường suốt 5 ngày do sốt cao, và chỉ dậy để đi vệ sinh. 

Hai ngày đầu bà không ăn uống được gì, trong miệng rất khó chịu và bà không muốn ăn chút nào. Nhưng bà ép mình phải uống nhiều, đặc biệt là nước chanh và nước chanh đắng (bitter lemon). Bà không thể uống trà vì cổ họng quá đau. Cứ cách 8 tiếng bà lại uống 2 viên paracetamol.

''Tôi gọi cho chồng mình, Simon. Anh ấy từ cơ quan về nhà và chúng tôi giữ khoảng cách. Ấy ấy ngủ trong căn phòng trống. Tôi tự cho ly tách của mình vào máy rửa bát và chúng tôi không dùng chung khăn. Kết quả là chồng tôi không lây bệnh dù chúng tôi ở trong một nhà.

Sau 5 ngày, các triệu chứng biến mất, bà chỉ cảm thấy mệt chứ không còn ho sốt nữa. Và sau đây là 3 vũ khí giúp bà hồi phục.

''Dù đã ở độ tuổi bên kia ngọn đồi, nhưng tôi không có bệnh lý nền. Tôi uống paracetamol 3 lần mỗi ngày, mỗi lần 2 viên. Tôi cũng uống nước chanh cả ngày'. Tôi cũng uống penicillin, ăn súp gà giúp tôi thấy ngon miệng'', bà nói.

Clare cho biết coronavirus là căn bệnh nặng nhất mà bà từng trải qua, bà so sánh nó với sự đau đớn khi sinh nở. Cách đây 15 năm bà từng bị cúm và nó chỉ kéo dài nửa ngày.  

''Rất đau và đáng sợ. Tôi không sợ chết nhưng việc ốm yếu bệnh tật quả thật rất đáng sợ'', bà chia sẻ.

Mãi đến khi bệnh tình của bà khá hơn thì bà mới nhận được kết quả xét nghiệm, khẳng định bà dương tính với corona, điều mà bà đã đoán được ngay từ đầu.

Tới ngày thứ sáu kể từ khi trở về từ New York, bà bắt đầu ăn được các món hầm và món súp. 

''Rất may chồng tôi và các đồng nghiệp mà tôi đã tiếp xúc ở London đều không bị ốm. Tôi đã có thể ra ngoài đi dạo với một chiếc khẩu trang''.

 ''Trong suốt 35 năm làm bác sĩ, tôi đã chứng kiến rất nhiều điều đáng sợ, bao gồm các ca nhiễm SARS và dịch viêm màng não, nhưng corona đáng sợ hơn hẳn vì nó gây hại cho nền kinh tế và khiến dân chúng mất niềm tin''.

''Chúng ta sợ vì không biết nó là gì. Nhưng đối với tôi, đó chỉ là 7 ngày ốm nặng, và tôi tin đây cũng là trải nghiệm của nhiều người. Những người không qua khỏi thường có nhiều bệnh nền, và cơ quan hô hấp bị quá tải. Vì thế chúng ta nên nhường giường ở bệnh viện cho họ''.

''Cơ thể 60 tuổi của tôi đã xây dựng được một hàng rào chống lại virus này. Nó đã tập trung được các kháng thể. Nếu bạn xét nghiệm mẫu máu của tôi bây giờ, bạn sẽ thấy trong đó đầy kháng thể, giúp bảo vệ phổi, tim và thận của tôi. Giờ tôi chỉ còn loét nhẹ ở mũi và họng nhưng đang lành'', bà nói.
 (Theo Mirror)

Thị trấn cổ tích nước Pháp

Với những ngôi nhà nửa gỗ nhiều màu sắc chạy dọc bờ kênh, Colmar được xem là một trong những thị trấn Trung Cổ đẹp nhất thế giới.
Thị trấn cổ tích nước Pháp
Ẩn mình giữa những chân đồi trồng nho của dãy núi Vosges, vùng Alsace, đông bắc nước Pháp, Colmar là một trong những thị trấn Trung Cổ được bảo tồn tốt nhất châu Âu.
Colmar nằm cách thành phố Strasbourg khoảng 70 km và giáp biên giới Đức. Thị trấn cũng nằm trên tuyến đường sắt chính từ Strasbourg đến  Besel, Thụy Sĩ.
Được thành lập vào năm 884 bởi hoàng đế Charles III (Charles The Fat), đế quốc Carolingian. Trong lịch sử, Colmar từng thuộc sở hữu của Thụy Điển, Đức.
Trong thế chiến thứ 2, các khu vực lân cận bị ném bom và tàn phá, tuy nhiên Colmar vẫn được giữ nguyên vẹn. Cho tới năm 1945, nơi đây mới chính thức là một phần của Pháp. Mặc dù có lịch sử nhiều biến động với chiến tranh, hỏa hoạn, các tòa nhà ở Colmar vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính cho tới ngày nay. Ảnh: Canadastock/Shutterstock.
Thị trấn cổ tích nước Pháp
Colmar đặc trưng với những ngôi nhà nửa gỗ với sắc xanh, hồng, bạc hà và vàng hoa mai. Tất cả nằm ngay ngắn trên những con đường lát đá cuội dẫn tới con kênh hiền hòa. Người dân thường giữ đường phố ngăn nắp và trang trí ngôi nhà giống như một tác phẩm nghệ thuật, với những giỏ hoa, đèn và cả chiếc xe đạp cũ. Ảnh: Mariano Luis Fraga/Shutter Stock.
Thị trấn cổ tích nước Pháp
Lang thang trên đường phố, nhiều du khách ngỡ như lạc bước vào những câu chuyện cổ tích thời ấu thơ. Blogger du lịch người Anh, Lucy viết "Những ngọn tháp cao có thể là nơi nàng Rapunzel buông mái tóc dài qua cửa sổ, còn các ngôi nhà nhỏ tựa như nơi ở của 7 chú lùn". Ảnh: Daliu.
Thị trấn cổ tích nước Pháp
Điểm tham quan đầu tiên là Maison Adolph, kiến trúc cổ nhất trong thị trấn, được xây dựng vào khoảng năm 1350. Ngôi nhà ảnh hưởng kiến trúc Gothic, với cửa mái vòm nhọn, mang phong cách Đức. Tầng thứ 3 và tường nửa gỗ ở mái nhà được xây dựng thêm vào thế kỷ 16. Ảnh: Roman Babakin.
Thị trấn cổ tích nước Pháp
Ngôi nhà Pfister xây dựng vào năm 1537 và chủ nhà là thợ săn Ludwig Scherer. Nhà góc 2 tầng, phòng trưng bày gỗ, tháp pháo hình bát giác và những bức tranh tường thể hiện những hình ảnh trong Kinh Thánh. Tên Pfister được đặt theo một gia đình đã cải tạo ngôi nhà và sống ở đó từ năm 1841 đến 1892. Ảnh: Walter Weiss/Shutterstock.
Thị trấn cổ tích nước Pháp
"Viên ngọc quý" của thị trấn là quận Petit Venice, được mệnh danh là Venice nhỏ của nước Pháp. Con kênh ngắn, êm đềm chảy qua khu phố. Hai bên bờ kênh trồng cây xanh và các loài hoa nhiều màu sắc. Một số tòa nhà ở đây có từ thế kỷ 14.
Ở đây có tour ngồi thuyền, ngắm cảnh trên kênh. Mỗi chuyến đi kéo dài 25 phút và người lái thuyền sẽ thuyết minh, giới thiệu về lịch sử, câu chuyện của thị trấn. Thuyền khởi hành dưới chân cầu Saint-Pierre, giá 7 EUR (185.000 đồng) một người, miễn phí cho trẻ dưới 10 tuổi. Ảnh: Canadastock/Shutterstock. 
Thị trấn cổ tích nước Pháp
Thị trấn còn nhiều điểm tham quan khác như nhà thờ Thánh Matthew, nhà thờ Dominica, nhà thờ Thánh Martin với kiến trúc Gothic Trung Cổ.
Ngoài ra, khách có thể thăm bảo tàng lịch sử Unterlinden có khoảng 7.000 cổ vật, tranh ảnh về lịch sử của vùng Alsace. Ảnh: Milosk50.
Thị trấn cổ tích nước Pháp
Hoàng hôn là khi thị trấn đẹp và thanh bình nhất; tháng 4 - 10 là thời gian thích hợp để du lịch. Mùa cao điểm du lịch từ tháng 7 - 8 vì trùng với lễ hội rượu vang của Alsace.
Phương tiện phổ biến nhất để tới Colmar là tàu hỏa. Từ Paris, mỗi ngày có khoảng 30 chuyến tàu tới đây, thời gian di chuyển 3 tiếng 40 phút. Trạm khởi hành là Paris gare Lyon. Ảnh: Gaspar Janos.
Lan Hương (Theo Visit Alsace)

19/03/2020

18 sự thật kì quặc về nước Đức


Nước Đức nổi tiếng là một đất nước có lối đạo đức xưa cũ và lỗi thời, một đất nước như bước ra từ những trang sách, nhưng vẫn còn hiện hữu rất nhiều thứ kì quặc.
Những điều kỳ lạ về nước Đức
  • 1. Vào ngày đi học đầu tiên của lớp 1, mỗi đứa trẻ sẽ được nhận một cái túi hình nón chứa đầy đồ chơi và kẹo
  • 2. Uống rượu, bia ở nơi công cộng là hợp pháp
  • 3.Trường cao đẳng miễn phí cho tất cả mọi người (ngay cả không phải người Đức)
  • 4. Chính phủ có thể (và sẽ) từ chối những cái tên em bé lạ lùng
  • 5. Mại dâm là hợp pháp
  • 6. Mọi thứ đều đóng cửa vào chủ nhật
  • 7. Thủ tướng có con búp bê Barbie cho riêng mình
  • 8. Chính phủ chi trả phí quan hệ tình dục cho người khuyết tật
  • 9. Khi bạn chúc mừng sinh nhật ai đó sớm hơn thì điều này được coi là một điềm gở
  • 10. Nước Đức đang loại bỏ các nhà máy điện hạt nhân
  • 11. Máy bán vé hoạt động mại dâm là có thật
  • 12. Ở Đức, “Cám ơn” có nghĩa là không
  • 13. Họ làm bánh với nước ngọt Fanta
  • 14. Mở cửa sổ là nguyên nhân gây bệnh
  • 15. Giơ ngón tay giữa là bất hợp pháp
  • 16. Họ nghiện “Dinner for One”
  • 17. Ở Đức giơ ngón tay cái tượng trưng cho số 1
  • 18. Ở Đức, một số nơi được phép khỏa thân
Thật tình mà nói thì những cái bánh răng không phải lúc nào cũng ăn khớp với nhau cả. Bởi thành hóa ra, có nhiều thứ kì dị và lập dị đang diễn ra tại biên giới của Vaterland. Sau đây là 16 sự thật mở mang tầm mắt về nước Đức xưa cũ này.

1. Vào ngày đi học đầu tiên của lớp 1, mỗi đứa trẻ sẽ được nhận một cái túi hình nón chứa đầy đồ chơi và kẹo
Schultüte, một vật truyền thống của những năm 1800, những đứa trẻ được nhận đồ chơi khi chúng bắt đầu đi học để kỷ niệm “một cuộc đời nghiêm túc”.
Những ngày này không chỉ dành cho trẻ em, mà đôi khi ta cũng bắt gặp được những trò chơi điện tử hay điện thoại trong những cái chóp nón. Trên thực tế thì Đức không phải là nước duy nhất mà còn có nước Úc và Cộng hòa Séc cũng có truyền thống tương tự.

2. Uống rượu, bia ở nơi công cộng là hợp pháp
Ở Đức, từ 14 là bạn có thể uống bia, rượu nếu có sự giám hộ của cha hoặc mẹ.
Nói tổng thể luật của nước Đức về việc say xỉn bí tỉ thì rất ư là lỏng lẻo. Thực tế, khi ở tuổi 14, bạn đã có thể uống bia hoặc nốc một hơi rượu “trong công ty của người giám hộ”. Điều này có nghĩa là, chỉ cần có cha hoặc mẹ, miễn không phải là người gác cổng ở trong phim Billy Madison.

3.Trường cao đẳng miễn phí cho tất cả mọi người (ngay cả không phải người Đức)
Các trường cao đẳng ở Đức đều hoàn toàn miễn phí.
Chỉ mới vài tháng vừa rồi, Lower Saxony là bang cuối cùng bỏ học phí đại học công lập. Bây giờ thì ngay cả học sinh quốc tế cũng có thể lấy bằng một cách miễn phí. Nhưng bạn vẫn phải tự trả tiền cho ly Solo đỏ của bạn.

4. Chính phủ có thể (và sẽ) từ chối những cái tên em bé lạ lùng
Theo luật pháp của Đức, giới tính của một người phải được rõ ràng bằng tên. Vì vậy, các văn phòng đăng ký hộ tịch, hoặc Standesamt (sở tư pháp tại Đức), có thể từ chối cái tên mà không tuân thủ. Thủ tục làm lại tên có thể là một quá trình rất tốn kém, vì vậy đó là lý do tại sao nhiều phụ huynh chọn tên truyền thống như Michael và Maria. Về cơ bản, Frank Zappa sẽ không bao giờ có thể có con trong Đức.

5. Mại dâm là hợp pháp
Ở Đức, mại dâm là một nghề lâu đời nhất trong vòng luật pháp.
Trở lại năm 2002, nước Đức tuyên bố mại dâm là nghề nghiệp lâu đời nhất thế giới trong vòng luật pháp, mở đường cho tất cả mọi thứ từ các nhà thổ đến dịch vụ quan hệ tình dục trong xe ở những khu có vách ngăn.

6. Mọi thứ đều đóng cửa vào chủ nhật
Bạn biết đó, trừ nhà thờ và nhà thổ thì mọi thứ đều đóng cửa vào ngày chủ nhật. Đừng mong đợi gì để đi mua những thứ lặt vặt hay hoàn thành việc mua sắm vào ngày nghỉ cả. Mặt khác, cũng đừng nghĩ là bạn có thể ở nhà và tân trang nhà cửa, ngay cả việc khoan tường vào ngày chủ nhật cũng là bất hợp pháp. Vì thế, khung hình của bạn phải đợi đến ngày thứ hai mới được treo lên tường. Ngày chủ nhật chỉ để vui chơi thỏa thích mà thôi.

7. Thủ tướng có con búp bê Barbie cho riêng mình
Thủ tướng Đức Angela Merkel có một mẫu búp bê Barbie cho riêng mình.
Để kỷ niệm lần thứ 50 của Mattel, công ty này cho ra đời ý tưởng một hình mẫu của thủ tướng Đức, Angela Merkel, kiểu tóc thiết thực đầy thể thao, phù hợp với quyền lực và những tính năng tương xứng để bắt đầu. Nhưng không may thay, người bạn đời của bà ấy, Joachim Sauer, không có vẻ ngoài tương tự như Ken. Có lẽ bởi vì “Joachim và Angela” nghe có vẻ không thuận tai cho lắm so với “Ken and Barbie”.

8. Chính phủ chi trả phí quan hệ tình dục cho người khuyết tật
Tại Đức, một khoản trợ cấp bao gồm các chi phí của người khuyết tật được trả cho việc quan hệ. Vì vậy, không chỉ mại dâm là hợp pháp, nhưng nó cũng là một phần của kiểm tra phúc lợi của bạn. Có nơi còn thậm chí đào tạo chứng nhận cho người bán dâm “chứng nhận đủ điều kiện và hỗ trợ để quan hệ tình dục”.

9. Khi bạn chúc mừng sinh nhật ai đó sớm hơn thì điều này được coi là một điềm gở
Mừng sinh nhật sớm của ai đó mang ý nghĩa xui xẻo ở Đức.
Có câu nói rằng là ngưới Đức suy nghĩ khá là độc đáo – “Bạn không nên cầu nguyện cho đến khi màn đêm buông xuống”. Nó có nghĩa là bạn không nên quá chắc chắn về một thứ gì đó cho đến khi nó xảy ra, bởi theo họ nếu bạn làm thế, sau đó nó sẽ không xảy ra. Bởi thế chúc mừng sinh nhật ai đó sớm có nghĩa là họ sẽ không có ngày sinh nhật, hoặc chi tiết hơn, là họ sẽ chết.

10. Nước Đức đang loại bỏ các nhà máy điện hạt nhân
Sau vụ ở Fukushima, đại diện chính phủ Angela Merkel đã tuyên bố sẽ đóng cửa tất cả các nhà máy điện hạt nhân vào năm 2022. Thay vào đó, Đức cam kết rằng sẽ phát triền ngành năng lượng tái tạo được. Một thập kỷ nữa, tính từ bây giờ, vào lúc đó sẽ có những đứa trẻ đang xem phim Gia đình Simpsons và tự hỏi rằng những người mà mà trí óc không được phát triển sẽ làm việc ở những nơi như thế nào?

11. Máy bán vé hoạt động mại dâm là có thật
Các máy bán hàng tự động bên đường, nơi gái mại dâm phải mua một vé để làm việc.
Các thành phố ở Bonn đã thiết lập các máy bán hàng tự động bên đường, nơi gái mại dâm phải mua một vé để làm việc. Không có chiếc vé này, họ có thể bị phạt tiền hoặc bị cấm bởi cảnh sát.

12. Ở Đức, “Cám ơn” có nghĩa là không
Nếu như ai đó hỏi bạn rằng “Bạn có muốn uống nước không?” và bạn trả lời “Danke” (“Cám ơn” – tiếng Đức) thì nó có nghĩa là “Không, cám ơn”. Nhưng nếu như bạn nói “Bitte” (“Làm ơn” – tiếng Đức) thì nó có nghĩa là có.
Tóm lại, nói “Cảm ơn” có nghĩa là không và “Làm ơn” thì có nghĩa là có. Chúc bạn may mắn khi có ý định tán tỉnh ai đó.

13. Họ làm bánh với nước ngọt Fanta
Bánh Fanta rất dễ làm và cũng rất ngon.
Bạn chắc còn nhớ thứ nước sô-đa cam ở bữa tiệc sinh nhật chứ? Những thứ này cơ bản này được làm từ vụn cocaine trong 8 năm? Ở Đức thì nó là một nguyên liệu đặc biệt của món tráng miệng phổ biến được gọi là Fantakuchen. Được dịch là bánh Fanta, rất dễ làm và cũng rất ngon lành.

14. Mở cửa sổ là nguyên nhân gây bệnh
Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện để cho luồng không khí nào đó vào trong nhà của bạn. Đây là một tín ngưỡng khá là thông thường ở Vaterland, không khí trong lành khi qua một cánh cửa sổ mở có thể mang sự ốm đau như là đau khớp hay cảm cúm.
Nhưng nó vẫn còn thua một bước so với tín điều về cái chết do quạt máy mang lại của người Hàn Quốc.

15. Giơ ngón tay giữa là bất hợp pháp
Ở Đức, “ngón tay thối” là một điều cực kỳ cấm kỵ.
“Ngón tay thối” là một điều cực kỳ cấm kỵ. Một người lái xe khác thậm chí có thể tố cáo tấm bằng lái xe của bạn nếu họ thấy bạn chào họ bằng một ngón tay, kết quả là bạn có một thư mời của cảnh sát và đương nhiên sẽ bị phạt tiền.

16. Họ nghiện “Dinner for One”
Đây là một trò đùa của Anh từ những năm 60 được phát sóng đêm Giao thừa mỗi năm mới trên khắp đất nước. Nó thực sự là chương trình truyền hình thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều nhất, mặc dù không hiển thị ở Anh (nơi mà nó mỉa mai) hoặc Mỹ.

17. Ở Đức giơ ngón tay cái tượng trưng cho số 1
Nếu bạn chỉ muốn gọi 1 cốc, 1 suất đồ ăn thì có thể giơ ngón tay cái lên.
Khác với các nước khác, khi bạn giơ ngón tay cái là để thế hiện dấu hiệu đồng ý hay để cho ai biết họ đã làm rất tốt Number one.
Thì ở Đức, giơ ngón tay cái tượng trưng cho số 1. Nếu bạn đang ở nhà hàng, quán cafe hay đi mua đồ và bạn muốn ra dấu chỉ gọi 1 cốc, 1 suất đồ ăn, bạn cần giơ ngón tay cái thay vì ngón trỏ. Nếu muốn gọi 2 suất, thay gì dùng ngón trỏ và ngón giữa, bạn sẽ phải dùng ngón cái và ngón trỏ.

18. Ở Đức, một số nơi được phép khỏa thân
FKK là một từ viết tắt theo tiếng Đức nổi tiếng thế giới có nghĩa là “văn hóa cơ thể tự do”. Những bãi biển có ký hiệu này là nơi du khách có thể tự do cởi bỏ xiêm y mà không sợ bị làm phiền hay xấu hổ.
Theo Khoa học


17/03/2020

Khoa học có thể chữa lành được trái tim tan vỡ vì tình không?


Liệu khoa học tìm ra thứ thuốc khiến bạn quên đi người yêu cũ, bạn có uống không?

Không ai thoát được nỗi buồn thất tình, nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng một màn chia tay tệ hại có thể gây tổn thương tâm lý và dẫn tới trầm cảm, thậm chí nỗi buồn còn có thể ảnh hưởng tới cả thể chất người thất tình với những triệu chứng như buồn nôn hay mất ngủ. Trong một số trường hợp hiếm, áp lực tình cảm có thể khiến tim ngừng bơm máu và dẫn tới tử vong.
May mắn cho những tâm hồn cô đơn, đột phá khoa học mới có thể khiến bạn vượt qua cơn thất tình đau đớn. Tháng Ba năm ngoái, một nhóm nghiên cứu người Tây Ban Nha tìm ra rằng thuốc gây tê propofol có thể xóa nhòa được cả … ký ức đau buồn gắn liền với một buổi chia tay trong nước mắt. 
Những người tham gia thử nghiệm (và cũng là những kẻ khờ trong tình yêu) được tiêm thuốc ngay sau khi hồi tưởng lại một ký ức đau buồn. Khoảng 24 giờ sau, khi được yêu cầu hồi tưởng lại một lần nữa, họ đều nói rằng ký ức buồn đó đã bớt chân thực hơn.
Mục đích chính của nghiên cứu này là giảm hiệu ứng của việc sang chấn tâm lý, nhưng có vẻ các nhà khoa học đã phát hiện thêm ra tác dụng khác của propofol, đó là kìm nén tác hại của những ký ức buồn. Bên cạnh đó, thuốc cũng có tiềm năng hạn chế những tác động tâm lý của việc đột ngột mất đi người thân - sự việc đau lòng cũng mang lại những triệu chứng tương tự của một người mới chia tay. 

Bác sĩ Bryan Strange, người dẫn dắt nghiên cứu, phát biểu: “Bằng việc kết hợp gây tê với khơi gợi ký ức buồn nơi người bệnh, ta có thể giảm thiểu tác động của những lần gợi nhớ về sau. Chúng tôi sẽ phải tạo ra một tiêu chuẩn xác định đâu mới là những người hợp với cách chữa này, và liệu tác dụng có vượt được những nguy cơ mà việc gây mê mang lại không. Có thể có những người mang ký ức đau buồn tới mức phù hợp với tiêu chuẩn chúng tôi đặt ra”.
Ngoài việc dùng thuốc, chúng ta cũng có thể tự lèo lái cảm xúc của mình. Một nghiên cứu năm 2017 chỉ ra rằng nhiều bài tập não có thể giúp giảm thiểu những hành vi không đáng có, đáng xấu hổ hay bồng bột có thể có sau khi chia tay, bên cạnh đó tăng cường khả năng tự kiềm chế bản thân.
Nhà nhân loại học Helen Fisher, người đã có kinh nghiệm 40 năm trong nghiên cứu tác động của tình yêu lên não người, nhận định trong một nghiên cứu: có những điểm tương đồng đáng ngạc nhiên giữa mất người thương và từ bỏ một thói nghiện gì đó (như rượu bia, thuốc lá hay chất kích thích).

Trong chuyện thất tình, thì chẳng ai không bị ảnh hưởng cả”, bà Fisher nói. “Sau khi nghiên cứu những người bị từ chối tình cảm, chúng tôi nhận thấy hoạt động trong vùng não vốn chỉ xuất hiện khi đang thèm hay bị ám ảnh bởi một thứ gì đó, bên cạnh đó là vùng nhân não - nucleus accumbens, nơi gây ra những thói xấu như nghiện cờ bạc và chất kích thích, hoạt động liên tục”.
Bà nói thêm: “Chúng tôi phát hiện ra hoạt động trong vùng não có liên quan tới tổn thương thể xác, đi kèm với nó là nỗi lo lắng thấp thỏm luôn thường trực. Tổn thương về mặt tình cảm đi kèm với những phản ứng não bộ cực kỳ mạnh mẽ”.
Những phát hiện của bà Fisher tương đồng với những nghiên cứu của Barbara Sahakian, giáo sư ngành tâm lý học thần kinh công tác tại Đại học Cambridge. 
Tình yêu gây nghiện nặng”, cô Sahakian nhận định. “Dường như hệ thống phần thưởng - cấu trúc thần kinh có khả năng động viên, khuyến khích chủ thể - được kích hoạt mỗi khi bạn thấy người mình yêu. Nếu họ rời đi, bạn sẽ phải loại bỏ thói quen thường lệ, nhu cầu được thấy họ, được nhắn tin cho họ hay nghe giọng nói của họ … Cách tốt nhất để kháng lại điều đó là tự đánh lạc hướng bản thân, sử dụng thời gian vào việc khác”.

Vẫn còn những cách thức chữa trị thất tình gây tranh cãi khác, ví dụ như gây tê và xử lý chuyển động mắt (EMDR - loạt hành động kích thích người đang hồi tưởng lại ký ức buồn với hình ảnh, âm thanh hoặc xúc giác) và phản hồi thần kinh. Một trong những người ứng dụng phương pháp thứ hai là nghệ sĩ Dessa - cô đưa ra quyết định khi đọc được nghiên cứu của bà Fisher.
Vì biết rằng não phát ra nhiều tín hiệu mỗi khi con người trải qua một mối tình, tôi tự hỏi liệu có cách nào để thay đổi những tín hiệu đó không”, cô Dessa nói, ý chỉ mối quan hệ lằng nhằng đã kéo dài 14 năm với người đàn ông cô gọi là X.
Mục đích của phương thức phản hồi thần kinh là “tái lập trình” sóng não, giảm tối đa những tín hiệu không mong muốn thông qua điện não đồ. Người mắc bệnh tâm lý sẽ đội lên đầu một thiết bị theo dõi sóng não có khả năng dịch tín hiệu thành những hình ảnh hoặc âm thành liên quan. Cộng đồng khoa học vẫn coi đây là những thử nghiệm lâm sàng, nhưng nhiều bài thử đã cho thấy phương cách chữa trị này làm dịu bớt triệu chứng trầm cảm và những bệnh thần kinh khác như ADHD - rối loạn tăng động giảm chú ý và PTSD - sang chấn tâm lý.
Sau 9 kỳ trị liệu, cô Dessa nhận định rằng phương thức phản hồi thần kinh đã mang lại kết quả khả quan. “Tôi cảm thấy không còn bị ép buộc như trước và bớt cảm giác lưu luyến. Khi tôi gặp lại X, tôi không còn cảm thấy cơ thể tràn adrenaline nữa”.
Cô cũng nói thêm rằng cần thêm những thử nghiệm nữa để khẳng định kết quả là đúng. “Có thể đây chỉ là cách chữa mẹo, nhưng rõ ràng tôi thấy có thay đổi”, cô Dessa nhận định.
Nhưng không phải ai cũng có thể trải qua quá trình “tái lập trình” não bộ thông qua tín hiệu điện não đồ. Brian Earp, một nhà nghiên cứu tâm lý, nhân tính và triết học tại Đại học Oxford tin rằng sẽ sớm có một cách thức khác can thiệp thẳng vào phản ứng hóa học trong cơ thể, một “công nghệ sinh học chống tình yêu” dành cho những người gặp khó khăn trong chuyện tình cảm - cho dù là chia tay người tình lâu năm hay mất đi người quan trọng trong đời.

Điều đáng sợ là công nghệ sinh học chống tình yêu kia đã sẵn có rồi đây”, ông nói. “Chúng chính là tác dụng phụ của việc dùng thuốc, nhưng y học phương Tây lại không nghiên cứu có trình tự về những hiệu ứng xảy ra giữa các cá nhân liên quan tới việc dùng thuốc, nên chúng ta có quá ít thông tin về vấn đề nhức nhối”.
Nhưng dựa trên một số báo cáo hậu thuẫn bởi nhiều nghiên cứu về cả dược lý lẫn thần kinh, thuốc chống trầm cảm SSRI có thể ‘bào mòn’ khả năng quan tâm tới việc người khác nghĩ gì - bao gồm cả những cảm xúc dành cho người yêu của mình”, ông nói thêm.
Giáo sư Earp nhấn mạnh rằng thuốc SSRI có thể hữu dụng trong việc chữa lành vết thương lòng, nếu như việc trầm cảm gây ra nhiều vấn đề trong cuộc tình. Nhưng có vẻ như chúng cũng có cả khả năng làm dịu những trầm cảm theo ngay sau một cuộc tình tan vỡ.
Cả hai nhà nghiên cứu, ông Earp và bà Fisher, đều ngay lập tức chỉ ra những vấn đề đạo đức đứng đằng sau việc sử dụng công nghệ sinh học để kiểm soát tình yêu, hay cụ thể hơn là chống tình yêu hình thành và tiếp tục phát triển. Nếu như xuất hiện một thứ thuốc chữa lành một “trái tim rỉ máu”, điều mà cả hai nhà nghiên cứu đều khẳng định là sẽ xảy ra, thì người ta phải ngay lập tức đặt câu hỏi thuốc này sẽ được sử dụng ra sao, ai là người sử dụng chúng và liệu họ có thể lạm dụng chúng.
Liệu rằng có ngày ta dùng thuốc để cố tình cắt đứt một mối quan hệ tình cảm?”, ông Earp đặt câu hỏi. “Ta sẽ cần thảo ra một bộ quy định để xử lý những trường hợp đó”.
Chưa hết, việc “chọc ngoáy” vào ký ức gắn liền với tình cảm không hề đơn giản. Chúng ta có thể học được nhiều điều từ những sai lầm, thế thì hành động chặn đứng ký ức gây tổn thương sẽ tương đương với việc ta không bao giờ trưởng thành được.


Nhiều ký ức không mấy thoải mái đã giúp chúng ta, dưới cả cương vị cá nhân lẫn giúp cho cả xã hội, để chỉnh sửa những hành vi tương lai sao cho phải phép”, bác sĩ Strange khẳng định. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng những phương thức chữa trị (đơn cử như sử dụng dụng thuốc gây tê propofol đã nhắc tới ở trên) cần phải được “ứng dụng ngay lập tức” nếu như các lợi ích của nó đã rõ ràng, và ông nói thêm rằng ngày chính thức áp dụng cách thức này sẽ không còn xa.
Còn về phía bà Fisher, bà cho rằng phương pháp đối mặt với vấn đề lại là cách đơn giản nhất, chằng cần tới thứ hóa chất hay máy móc nào mà bằng chính ý chí cá nhân: hãy coi việc giải quyết vết thương tình cảm như quá trình cai nghiện.
Ném tất cả thiệp và thư từ liên quan đi: cho hết vào hộp, cất vào một xó”, bà nói. “Đừng gửi cho người ta cái gì, đừng gọi điện, hãy tập thể dục - những hành động này sẽ tăng dopamine trong não và khả năng chống chịu đau thương. Loại bỏ hoàn toàn món đường. Đừng cố làm bạn với người yêu cũ, ít nhất là cho đến khi bạn đã vượt qua nỗi đau tình cảm. Bạn hãy kết thân với những người bạn mới và tiếp tục hướng về tương lai phía trước”.
Chẳng thuốc nào giúp bạn tạo nên những mối quan hệ mới hay những công việc thường nhật. Nỗi đau bị từ chối quả thực rất lớn và rất nguyên sơ. Chúng đã đóng một vai trò quan trọng trong hàng triệu năm rồi. Theo ý kiến của tôi, chỉ có thời gian - hoặc một mối tình khác - mới có thể thực sự chữa lành được vết thương lòng”.
Tham khảo Guardian