Trang

29/09/2018

Đàn ông sợ đàn bà thông minh!

Đàn ông sợ đàn bà thông minh, một nghiên cứu gần đây khẳng định.  
Khoa học cuối cùng cũng xác định điều mà chúng ta vốn nghi ngờ từ trước đến nay. Thứ đàn ông sợ nhất không phải là thử thách, chông gai hay thất bại. Thứ họ sợ là một phụ nữ thông minh. Nghiên cứu phát hiện ra rằng khi phụ nữ làm điều gì tốt hơn đàn ông, đàn ông cảm thấy sự nam tính của họ giảm đi.
Khi được hỏi xem anh ta có muốn hẹn hò một người phụ nữ thông minh hay không, phần lớn đàn ông trong nghiên cứu trả lời có. Nhưng tình huống thực trong nghiên cứu cho thấy: đàn ông thích hẹn hò với phụ nữ có điểm IQ thấp hơn mình.
dan ong so dan ba thong minh
Trong phần đầu của nghiên cứu, 105 đàn ông được đọc một kịch bản giả thuyết về một phụ nữ có điểm số bài kiểm tra tốt hơn họ. Những người đàn ông này sau đó được yêu cầu đánh giá mức độ mong muốn được gặp gỡ, hẹn hò với người phụ nữ kia. Trong phần hai của nghiên cứu, 151 đàn ông được làm bài kiểm tra IQ và sau đó được hỏi muốn hẹn hò với nhóm phụ nữ nào, nhóm có điểm số bài kiểm tra cao hơn hay thấp hơn.
Cả hai phần của nghiên cứu đều chỉ ra rằng đàn ông luôn mơ tưởng về những phụ nữ thông minh và khát khao được hẹn hò với tuýp phụ nữ này.
Tiếp theo đó, hai phần sau của nghiên cứu được thực hiện. Nhóm đàn ông này được gặp gỡ một phụ nữ (cũng tham gia trong hai phần trước đó của nghiên cứu). Cô này có thể có chỉ số IQ thấp hơn hoặc cao hơn họ. Sau khi nhóm đàn ông được ngồi cạnh người phụ nữ này, nghe cô ấy nói về chỉ số IQ, nhóm đàn ông sẽ quyết định có di chuyển ghế lại gần hơn với cô gái đó hay không.
Nhóm này được hỏi về ấn tượng cũng như cảm xúc với phụ nữ đó. Khoảng cách giữa những chiếc ghế chính là thước đo sức hút và độ hấp dẫn mà phụ nữ đó mang lại cho đàn ông.
Kết quả không có gì ngạc nhiên, khi đàn ông ngồi cạnh phụ nữ có chỉ số IQ cao hơn mình, họ tự cần thấy phải tránh xa cô ấy bằng cách di chuyển ghế ra xa hơn. Đàn ông cũng có xu hướng đánh giá phụ nữ thông minh kém hấp dẫn và không đáng để hẹn hò hơn so với phụ nữ có chỉ số IQ thấp hơn họ.
Phần này của nghiên cứu kết luận khi có cơ hội gặp gỡ, mặt đối mặt với một phụ nữ thông minh, đàn ông ít hứng thú hơn với việc hẹn hò.
Toàn bộ nghiên cứu kết luận rằng, trong suy nghĩ, hầu hết đàn ông cho rằng họ hứng thú và thích tuýp phụ nữ thông minh. Nhưng trong thực tế, khi được hẹn hò thực sự, họ lại sợ và không hề muốn tiến xa hơn với nhóm phụ nữ này.
Hàn Vân

28/09/2018

Gánh nặng trên lưng không bằng gánh nặng trong lòng.


Khi còn nhỏ, tôi thường nằm trên mặt đất ngắm nhìn kiến bò, cảm thấy rất vui thích, dần dà những cảm xúc cứ nảy sinh với nhiều ý tưởng.
Đến nay đã sắp vào tuổi bất hoặc rồi, những lúc nhàn rỗi, hay hồi tưởng lại cảnh xưa, bỗng nhiên có những thể ngộ như là “bỗng quay đầu lại, người đó đang trong ánh lửa leo lắt”. Mặc dù không có gì là to tát, chỉ ghi chép lại dấu ấn của thời gian đã trôi qua. Nếu xem con người như kiến, không phải ví người như kiến, mà là con người nếu coi mình sống trên thế gian giống như đàn kiến đang bò trên bãi cát kia, vậy thì nơi đến cuối cùng của bãi cát kia là gì? Chẳng ai có thể trả lời được. Nếu nhất định phải nói, thì đó là nấm mồ. Đời người giữa sống và chết, cách nhau một quãng đường đời. Loài kiến xưa nay chưa từng suy nghĩ đến phía trước con đường của nó là gì.
Loài kiến chỉ cắm cúi bò lên phía trước, cẩn thận, nghiêm túc, tỉ mỉ, để lại dấu tích trên bãi cát, hoặc là đường thẳng ngay ngắn, hoặc là đường xiên xiên vẹo vẹo. Con người nhìn thấy vết tích này sẽ nói, một con kiến đã bò qua đây. Đây có thể xem là giá trị của cuộc đời kiến. Còn con người thì sao? Tại sao cứ phải biết chắc chắn ở phía trước có vườn hoa, trong vườn hoa có chim hót trong gió, có hoa tươi cỏ xanh, có người vỗ tay có người hoan hô, thì mới chịu bỏ sức ra bước tới?
Đối với những người này mà nói, “cuối cùng bước đến đâu” sẽ trở thành tiêu chuẩn phán đoán cuộc đời có giá trị hay không. Còn đối với dấu chân con người để lại phía sau lại chẳng có ai để mắt tới. Con người sống trên đời cũng giống như con kiến dốc hết sức, làm hết bổn phận tiến bước về phía trước. Trên suốt quãng đường, tự nhiên sẽ để lại các dấu chân. Đó chính là giá trị đích thực của đời người.
Giá trị đích thực của một con người là những dấu chân mà họ để lại.
Nếu không phải như vậy, thì con người chỉ nên đứng nguyên một chỗ mà thôi. Vì chẳng ai có thể chắc chắn phía trước có vườn hoa. Khi con kiến bò ra khỏi tổ, trên mình nó chẳng mang vật gì, nhẹ nhàng tự do tự tại. Trên đường đi, gặp một hạt gạo, liền cõng trên lưng, gặp một cái lá cây, cũng cõng trên lưng, gặp cọng cỏ, cũng cõng trên lưng.
Đối với kiến, thì hạt gạo cũng như chức vụ của người, chiếc lá cũng như danh tiếng của người, cọng cỏ cũng như một món tiền lớn của người, hoặc cơ hội một chuyến đi nước ngoài… Nhưng có người nào như kiến, trên thân không mang theo bất cứ vật gì không? Thực sự không có, cũng không thể có khả năng có. Nhưng trên thân mang theo vật là một việc, mà trong tâm có mang theo vật không lại là một việc khác.
Có câu chuyện kể về hai hòa thượng đi đường, đi đến bờ sông thì gặp trận mưa to. Một phụ nữ ướt sũng đang co ro run rẩy bên sông. Sư huynh quả quyết cõng cô gái lội qua sông. Sư đệ thì cứ canh cánh trong lòng, tối đến nghỉ ở một quán trọ, cuối cùng không nén nổi, hỏi: “Sư huynh, Phật môn giới cấm gần nữ sắc, sao sư huynh lại cõng cô gái đó, lại còn tiếp xúc da thịt vậy?”.
Sư huynh trả lời: “Huynh đã để cô đó xuống từ lâu rồi, sao đệ đến giờ vẫn còn cõng vậy?”.
Trên lưng cõng càng nặng thì trong tâm càng phải sớm bỏ xuống, cần phải làm được như thế này. Đáng tiếc nhiều người chúng ta hiện nay, trên lưng cõng quá nhiều, trong tâm cõng còn nhiều hơn, lại còn nặng gánh hơn.
Thê thảm hơn có người trên lưng chưa từng cõng nặng, thấy người khác cõng, thì nóng mắt, sốt ruột, trong lòng bỗng cõng gánh nặng lớn. Bỏ cái gánh nặng trong lòng xuống, trong lòng sẽ rộng mở hơn, thanh thản hơn, nhàn nhã hơn, tự do hơn và nhẹ nhàng hơn.
Trên lưng cõng càng nặng thì trong tâm càng phải sớm bỏ xuống. 
Coi người là kiến, không phải là miệt thị coi nhẹ con người, trái lại lại nâng cao con người. Kiến chỉ sống bởi bổn phận của nó, nó cần cù, chịu khó, kiên trì, tiết kiệm. Kiến chỉ lẳng lặng làm chẳng nói năng gì, càng không tự cho mình là đúng, chẳng vểnh râu khoe khoang. Còn con người, nếu ai có thể làm hết bổn phận mình như kiến, thì mọi người sẽ dựng bia tôn thờ…
Sưu Tầm 

23/09/2018

9 sự thật về bản chất đàn ông mà phụ nữ cần phải biết

Nhiều người phụ nữ tự gây bất hạnh cho cuộc đời mình khi bỏ qua những dấu hiệu lột trần bản chất xấu của đàn ông.
Với những chàng trai không có ý định kết hôn khi yêu, đừng nghĩ rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về hôn nhân.
Với những chàng trai không có ý định kết hôn khi yêu, đừng nghĩ rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về hôn nhân.
"Trai đểu" sẽ trở nên tồi tệ hơn khi làm chồng
Nếu người bạn yêu là người từng bỏ rơi bạn, đối xử với bạn không ra gì, không đánh giá cao bạn... điều đó sẽ chẳng có gì thay đổi sau khi hai người đã kết hôn. Đừng bao giờ kết hôn với một gã trai đã bị dán mác "đểu" với hy vọng tình yêu của mình sẽ cảm hóa được bản chất của anh ta hay khi đã làm chồng, anh ấy sẽ thay đổi.
Thực tế là những gã trai đểu sẽ mãi là những kẻ tồi tệ, thậm chí họ còn trở nên tệ bạc hơn khi sống chung với bạn.

Nếu chàng không chắc chắn về tương lai, chàng sẽ không cưới bạn đâu
Với những chàng trai không có ý định kết hôn khi yêu, đừng nghĩ rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về hôn nhân. Nếu anh ấy nói với bạn không dám chắc điều gì về tương lai, điều đó có nghĩa là chàng không sẵn sàng kết hôn với bạn.
Khi rơi vào hoàn cảnh này, nhiều cô gái sẽ đau đầu tự vấn: Mình đã làm gì sai? Anh ấy không hài lòng điểm nào ở mình?... Song tất cả lý do không nằm ở phía bạn. Nguyên nhân chỉ có 1, đó là anh ấy không muốn kết hôn với bạn.

Nhận lời cầu hôn của một người đàn ông chỉ vì mình đã già là một sai lầm lớn
Chạm ngưỡng 30, đừng bao giờ coi đây là lý do để vội vã nhận lời cầu hôn của chàng A, chàng B, hay bất cứ chàng nào đó ngỏ lời với bạn. Hãy đợi cho đến khi bạn và người ấy thực sự hiểu rõ về nhau, cùng chung chí hướng về cuộc sống gia đình, các kế hoạch tương lai với nhau. Nếu coi tuổi tác là lý do lớn để phải kết hôn ngay lập tức thì bạn đã sai lầm khi quyết định việc hệ trọng nhất đời người trong tích tắc.

Nếu hiện tại chàng sống dựa vào tiền của bạn, chàng sẽ tiếp tục làm vậy sau khi kết hôn
Trong xã hội hiện đại, đàn ông không còn là người duy nhất phải trả mọi khoản tình phí khi yêu, phải gánh vác trách nhiệm kinh tế trong gia đình. Tuy nhiên, tất cả phụ nữ đều có quyền và xứng đáng được bạn đời chia sẻ trách nhiệm nặng nề này. Khi yêu, bạn thấy việc chia sẻ chuyện tiền nong với chàng không vấn đề gì, song khi đã kết hôn, người chồng tốt không thể là người sống dựa dẫm vào vợ.
Tất cả những lý do như công việc thất thường, thu nhập không ổn định... chỉ là lời ngụy tạo phổ biến của những gã thích ăn bám phụ nữ. Và bản chất này sẽ không thể thay đổi sau khi kết hôn.

Khi chàng liên tục muốn bạn thay đổi, chứng tỏ chàng không yêu bạn
Yêu phải một chàng trai lúc muốn bạn thay đổi cái này, lúc yêu cầu bạn chỉnh sửa điều kia, bạn cần xem xét ngay lại mối quan hệ của mình. Những anh chàng liên tục muốn bạn thay đổi bản thân, cái mà anh ấy thực sự mong muốn không phải bạn sẽ trở thành con người hoàn thiện hơn mà muốn bạn trở thành cô gái đúng như ý muốn của chàng. Anh ta không yêu con người thật của bạn, không trân trọng những giá trị mà bạn đang có. Trên tất cả, mục đích anh ta hướng tới là cố gắng biến bạn thành một con người khác.

Nếu việc gì chàng cũng gọi mẹ, anh ta sẽ mãi là anh chàng núp váy mẹ
Hẳn bạn sẽ hình dung được nỗi bất hạnh khi sống với một người chồng núp váy mẹ. Nhưng khi yêu, đôi khi tình yêu khiến bạn mù quáng. Thấy chàng việc gì cũng gọi cho mẹ, bạn sẽ cho rằng chàng là người hiếu thảo. Thực chất, đó là bản chất của một người đàn ông quá phụ thuộc vào mẹ mình. Anh ta sẽ tiếp tục tìm kiếm sự chấp thuận của mẹ mình với tất cả những gì cần đưa ra quyết định trong cuộc sống hàng ngày.
Trong khi người đàn ông trưởng thành cần có sự quyết đoán và tự lập thì việc quá nghe lời mẹ chỉ thể hiện đó là chàng trai chưa lớn. Nếu bạn không muốn nghe câu "Đợi anh hỏi mẹ đã!" thì tốt nhất nên tránh xa những anh chàng này trước khi quá muộn.

Dù bạn xinh đẹp, hoàn hảo đến đâu chăng nữa nhưng với những gã lăng nhăng, một người phụ nữ không bao giờ là đủ.

Nếu chàng nghĩ sẽ có được bất cứ cô gái nào chàng muốn, chắc chắn anh ta sẽ theo đuổi tham vọng này đến cùng
Ngay cả khi đã có vợ con đề huề, không ai dám chắc anh ta sẽ ngừng đạt được tham vọng của mình. Với anh chàng này, một người phụ nữ không bao giờ là đủ, dù người phụ nữ đó có xinh đẹp, hoàn hảo đi chăng nữa. Vấn đề không phải nằm ở phía bạn, vấn đề là anh ta mang bản chất của gã lăng nhăng, một kẻ hám của lạ, thích cái mới.

Một lần phản bội bạn khi yêu, chàng có nguy cơ trở thành gã chồng ngoại tình
Khi yêu, một lần bắt gặp chàng phản bội, bạn cho qua vì nghĩ ai chẳng có lúc mắc lỗi. Tuy nhiên, người ta vẫn nói lăng nhăng là bản chất, một lần phản bội sẽ có lần hai, lần ba. Và khi đã kết hôn, bản chất không chung thủy đó sẽ càng dễ dàng bộc lộ ra. Lấy phải người chồng như thế, anh ấy mong bạn sẽ chấp nhận chứ không có ý định "hồi tâm chuyển ý".

Kẻ bạo lực sẽ mãi là kẻ bạo lực
Lúc yêu nhau, nếu chàng đã một lần đánh bạn khi nóng giận, chắc chắn rằng anh ta sẽ lặp lại điều đó một lần nữa khi đã trở thành chồng bạn. Việc lạm dụng thể chất và tinh thần đối với bạn chính là bản chất của chàng, và điều này sẽ không thay đổi theo thời gian. Trái lại, nó sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi hai người chung sống lâu dài.

Ngôi Sao

20/09/2018

Bộ tranh đúng đến giật mình về cuộc sống hiện đại

Bộ tranh đúng đến giật mình về cuộc sống hiện đại, ai xem xong cũng thấy mình trong đó.

Một họa sĩ minh họa người Thuỵ Sĩ tên Stephan Schmitz đã dành nhiều thời gian để quan sát và thể hiện lại cuộc sống thật sự của chúng ta đằng sau những khoảnh khắc lung linh trên MXH bằng chính nét vẽ của mình.
Cuộc sống của người trẻ hiện đại có rất nhiều những ưu điểm. Chúng ta được tiếp xúc với công nghệ nhiều hơn, có cơ hội quan sát thế giới từ sớm hơn và luôn được cập nhật những thứ mới mẻ, hay ho nhất. Tuy nhiên, đi kèm với nó cũng là những mặt trái, những góc khuất hoặc thậm chí là những nỗi sợ không biết tỏ cùng ai.
Góc nhìn tinh tế, cách thể hiện mới lạ cùng sự chân thật đến giật mình đã khiến bộ tranh này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng thế giới. Xem xong những khoảnh khắc này, ai cũng phải công nhận rằng từng thấy mình đâu đó trong những “bi kịch thời đại” như thế này.
Ngay cả khi mối quan hệ gặp vấn đề, cũng chỉ có một người muốn hàn gắn, níu giữ. Người còn lại chỉ biết thờ ơ đứng nhìn.
Danh tiếng trên mạng bỗng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nó vừa mở ra nhiều cơ hội vừa là thứ cám dỗ chúng ta không thể dứt ra được.
 Truyền thông luôn tô vẽ về những cuộc vui nhưng cuộc sống người trẻ thì lại cô đơn hơn thế.
Ở chung một căn phòng nhưng đôi khi cảm thấy thật xa lạ và khác biệt đến thế.
Thay vì chống chọi lại với khó khăn, hãy tận hưởng nó!
Dù muốn hay không, sự chia ly vẫn xảy ra mỗi ngày và chúng ta chẳng còn biết làm gì ngoài học cách chấp nhận.
Dù đã trong một mối quan hệ yêu đương nhưng vẫn không thể quên được tình cũ.
Ai mới là người đáng trách đây: Người đàn ông vứt bỏ gia đình đi tìm niềm vui mới hay ba mẹ con luôn chỉ biết gào thét?
Đến cuối cùng, tình cảm gia đình vẫn là thứ giúp ta vững bước qua những ngày giông bão.
Nhiều cô gái vẫn ôm trong mình tư tưởng đàn ông là chiếc máy sản xuất tiền, mình phải vắt cạn họ.
Hôn nhân – niềm hạnh phúc của người này nhưng lại là nỗi buồn của người khác.
Đôi khi để giữ được sự vững tin về tương lai, chúng ta buộc phải nghĩ thật lớn và không ngừng nhắc nhở bản thân về những điều trước mắt.
Đằng sau thành công là vô số những thất bại mà không phải ai cũng biết.
Nếu nhìn thấy một ai đó hạnh phúc và vui vẻ, khoan hãy nghĩ rằng cuộc sống của họ bằng phẳng, dễ dàng. Có thể họ đã trải qua nhiều nỗi buồn mà bạn chưa hề biết thôi.

* Theo cafebiz

19/09/2018

CHIẾC LÁ SẠCH


Lá sạch bồng bềnh nỗi nước trong
Những lời vu khống có như không
Ví như nước đổ lá liền động
Nhờ tiếng thị phi nhập Thánh dòng.

Có một thanh niên từ ngàn dặm xa xôi tìm đến đại sư Thích Tế chùa Nhiên Đăng, thưa rằng :
- Con là một thư sinh luôn biết Tam cương-Ngũ thường... từ xưa đến nay không bao giờ biết nói những lời vu khống bịa đặt, không gây ra chuyện thị phi, nhưng không hiểu vì sao luôn có người dùng lời ác độc chưởi bới con, dùng lời bịa đặt dơ bẩn hủy nhục con. Đến hôm nay, con thật sự không chịu nổi nữa, nên con muốn vào chùa cạo tóc làm tăng để xa lánh chốn bụi hồng, xin Đại sư hãy thâu nhận đệ tử! 
Đại sư Thích Tế yên lặng nghe chàng trai nói xong, bèn mỉm cười bảo rằng :
- Thí chủ hà tất vội vã, đợi bần đạo vào trong sân nhặt một chiếc lá sạch, thí chủ sẽ có thể biết được tương lai của mình và mình nên sẽ làm gì.

Đại sư dẫn chàng trai đến bên một con suối nhỏ chảy ngang qua chùa, tiện tay hái một lá trên cây xuống và bảo với một chú tiểu đi lấy dùm cho mình một cái thùng và một cái gáo múc nước.

Chú tiểu vội vàng mang thùng gỗ và chiếc gáo hồ lô đến trao cho Đại sư. Thích Tế kẹp lấy chiếc lá sạch trong tay và bảo chàng trai:
- Thí chủ không gây ra chuyện thị phi, xa rời bụi trần, cũng giống như chiếc lá sạch trong tay bần đạo vậy.

Vừa nói, Thích Tế vừa đặt chiếc lá vào trong thùng, xong chỉ vào thùng nói :
- Nhưng hôm nay thí chủ không may gặp phải những lời chưởi bới, hủy nhục vây hãm vào trong giếng sâu khổ đau trần thế, có phải giống như chiếc lá sạch bị bỏ vào trong tận đáy thùng này hay không?

Chàng trai thở dài gật đầu thưa:
- Thưa vâng, con chính là chiếc lá dưới đáy thùng.

Đại sư Thích Tế đặt thùng nước lên trên một tảng đá bên cạnh bờ suối, khom người múc một gáo nước dưới suối lớn, nói :
- Đây là một câu chưởi bới dành cho thí chủ, với ý đồ muốn nhấn chìm thí chủ.

Vừa nói, vừa dội gáo nước lên trên chiếc lá trong thùng, chiếc lá chao động mạnh, sau đó lặng lẽ nổi lại lên mặt nước.

Đại sư khom lưng múc thêm một gáo nước kế tiếp, bảo rằng :
- Đây là câu chưởi bới độc ác của loại người thô lỗ thấp hèn dành cho thí chủ, vẫn với một mưu đồ là muốn nhấn chìm thí chủ như trước, vậy thí chủ hãy nhìn xem lần này chiếc lá sẽ như thế nào? 

Theo cách đã làm, Đại sư dội gáo nước lên chiếc lá, nhưng chiếc lá chỉ lắc lư và lại nổi lên trên mặt nước như cũ.

Chàng trai hết nhìn nước trong thùng, rồi lại nhìn chiếc lá nổi bềnh bồng, thưa với Đại sư :
- Chiếc lá không hề bị tổn hại, chỉ là nước trong thùng sâu, chiếc lá theo mực nước mà cách miệng thùng càng lúc càng gần..

Đại sư Thích Tế nghe xong, mỉm cười gật đầu, lại múc thêm một gáo dội lên chiếc lá, bảo chàng trai rằng:

- Lời nói bịa đặt hay xỉ mạ thấp hèn... không có cách nào đánh chìm được một chiếc lá sạch. Chiếc lá sạch bị chao động bởi những lời nói vu khống, hủy báng dội lên thân nó, nhưng nó không những không bị chìm xuống dưới đáy, ngược lại tùy theo mức gia tăng của nước (những lời nói vô bổ, tùy tiện và thô lỗ), khiến nó càng nổi lên cao, từng bước từng bước xa rời đáy thẳm. 


Đại sư vừa nói, vừa tiếp tục đổ nước vào thùng, thoáng chốc nước tràn đầy, chiếc lá rốt cuộc đã nổi lên trên mặt thùng.
Chiếc lá rực rỡ, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, nhẹ nhàng nhấp nhô, lắc lư theo dòng nước.

Đại sư Thích Tế ngắm nhìn chiếc lá cảm thán rằng :
- Nếu lại có thêm những lời vu khống thô lậu, hủy báng thấp hèn, thì càng tuyệt.

Chàng thanh niên nghe xong, không hiểu thâm ý, bèn thưa với Đại sư rằng :
- Vì sao Ngài lại nói như thế ?

Thích Tế cười, múc thêm hai gáo nước, dội lên chiếc lá trong thùng, nước trong thùng tràn ra bốn phía, lôi theo chiếc lá xuống tới dòng suối, chiếc lá nhập dòng ung dung trôi đi.

Đại sư bảo chàng trai:

- Những lời bịa đặt, vu khống, xỉ mạ thấp hèn bỉ ổi.... rốt cuộc sẽ giúp cho chiếc lá vượt thoát được vòng kiềm tỏa, hướng đến sông dài, biển lớn và những phương trời cao rộng thênh thang. 

Chàng thanh niên hốt nhiên tỏ ngộ, vui mừng khấu tạ Thích Tế :
- Thưa Đại sư, con đã hiểu rõ rồi, một chiếc lá sạch sẽ không bao giờ bị nhấn chìm xuống đáy nước. Những lời nói vu khống bịa đặt, hủy báng sỉ nhục chỉ có thể giúp gội rửa một tâm hồn vốn đã trong sạch, lại càng trong sạch thêm mà thôi.

Đại sư Thích Tế mỉm cười hoan hỷ. 

Hiểu Kỳ

18/09/2018

Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018

Người đẹp Tiểu Vy đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018. Á hậu 1 thuộc về Bùi Phương Nga. Á hậu 2 trao cho Thuý An.
 Người đẹp được chọn ra từ 43 thí sinh bước vào phần thi áo tắm nóng bỏng. Tiếp đó top 15 thí sinh lần lượt xuất hiện trên sân khấu trong trang phục dạ hội .
Từ top 10, BTC lựa chọn ra 5 người đẹp xuất sắc bước vào phần thi ứng xử. Một số người đẹp tỏ ra lúng túng khi trả lời câu hỏi của mình. Cuối cùng, vương miện được xướng tên người đẹp Trần Tiểu Vy, 18 tuổi. Á hậu 1 thuộc về Bùi Phương Nga. Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Thị Thúy An.
Hoa hậu Việt Nam
Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018.
Ban tổ chức cũng trao các giải phụ:
Người đẹp Áo dài: Lê Thanh Tú
Người đẹp có gương mặt khả ái: Nguyễn Thị Hồng Tuyết
Người có làn da đẹp nhất: Bùi Thị Yến Nhi
Người đẹp Truyền thông: Phạm Ngọc Linh
Người đẹp Thể thao: Huỳnh Phạm Thủy Tiên
Người đẹp Du lịch: Hà Lương Bảo Hằng
Người đẹp Tài năng: Đinh Phương Mỹ Duyên
Người đẹp Thời trang: Nguyễn Hoài Phương Anh
Người đẹp Biển: Nguyễn Hoàng Bảo Châu
Ngoài ra, những phần thi, tiết mục biểu diễn hoành tráng và thú vị của các ca sĩ: Hồ Ngọc Hà, Thiều Bảo Trang, Mai Tiến Dũng... cũng được gửi đến khán giả.
Năm nay Hoa hậu Việt Nam sẽ đại diện đất nước tham gia Miss World 2018 (tổ chức vào tháng 12 ở Trung Quốc). Hai Á hậu 1 và 2 lần lượt tham gia Hoa hậu Hoà bình Quốc tế (tổ chức tháng 10 ở Myanmar) và Hoa hậu Quốc tế (tổ chức tháng 11 ở Nhật Bản).
Đánh dấu cột mốc 30 năm cuộc thi HHVN, đây là lần hiếm hoi có tới 4 MC cùng tham gia dẫn chung kết gồm Thuỵ Vân, Diễm Trang, MC Tuấn Tú và MC Vũ Mạnh Cường. 

Công bố Hoa hậu Việt Nam 2018 thuộc về người đẹp Trần Tiểu Vy sinh năm 2000. Cô gái đến từ Quảng Nam hiện đang là sinh năm nhất ngành Quản trị Kinh doanh thuộc Chương trình liên kết Quốc tế giữa ĐH Sunderland (Anh) và ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM.. Tiểu Vy cao 1,74 mét, nặng 55 kg, số đo ba vòng (84-63-90).
{keywords}
Vẻ rạng ngời của Trần Tiểu Vy lúc đăng quang.
{keywords}
Giây phút đăng quang của Trần Tiểu Vy.
{keywords}
Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018
23h20
 
MC công bố danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Bùi Phương Nga. Là sinh viên năm thứ 4, Phương Nga có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc thi hoa khôi sinh viên công với việc nhiều năm luyện tập vũ đạo nên cô rất tự tin trước ống kính.Cô cao 1,72 m, các số đo (84-64-92). Á hậu 2 trao cho Thuý An - cô gái sinh năm 1997, đến từ Kiên Giang, cao 1m68.
{keywords}
Á hậu 1 Phương Nga (ngoài cùng bên trái) và Thuý An đoạt Á hậu 2 (ngoài cùng bên phải)
22h57
 
BTC công bố các giải phụ: Lê Thanh Tú (SBD:146) - Người đẹp áo dài, Nguyễn Thị Hồng Tuyết SBD:052 - Người đẹp có gương mặt khả ái. Bùi Thị Yến Nhi SBD:096 - Người có làn da đẹp nhất. Phạm Ngọc Linh SBD:569 - Người đẹp truyền thông. Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên - Người đẹp thể thao. Hà Lương Bảo Hằng - Người đẹp du lịch.Đinh Phương Mỹ Duyên, SBD:069 -  Người đẹp tài năng. Nguyễn Hoài Phương Anh, SBD:256 - Người đẹp thời trang. Nguyễn Hoàng Bảo Châu, SBD 169 - Người đẹp biển.
{keywords}
Lê Thanh Tú - Người đẹp áo dài
{keywords}
 Nguyễn Thị Hồng Tuyết nhận giải "Người đẹp khả ái".
22h45
 
Bùi Phương Nga là người cuối cùng trả lời ứng xử. Cô trả lời khá trôi chảy câu hỏi: "Nếu bạn là thí sinh ra về tay trắng sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, bạn sẽ nói gì?”.
Cô bình tĩnh trả lời: "Nếu phải ra về tay trắng, em sẽ chúc mừng tân hoa hậu, hy vọng bạn ấy tỏa sáng, thực hiện tốt sứ mệnh. Nhưng em nghĩ đi đến top 5, chúng em đã trải qua quãng đường dài, mở ra những cơ hội lớn trong tương lai. Đây đã là chiến thắng của chính bản thân chúng em".
{keywords}
Bùi Phương Nga ở phần thi ứng xử.Người đẹp Tiểu Vy bước vào phần thi ứng xử với câu hỏi: Hãy tưởng tượng bay bổng một chút, bạn bỗng nhiên vượt thời gian đến xã hội loài người 100 năm sau. Trước khi trở về thực tại bạn sẽ nói gì với các bạn trẻ ở thời tương lai?
Tiểu Vy: "Nếu em có cơ hội được nói với thế hệ mai sau, em sẽ nói rằng các bạn hãy tin vào chính ước mơ của mình, hãy trau dồi kiến thức để có thể thành công. Chính điều đó sẽ giúp các bạn giúp đỡ những người xung quanh và khiến xã hội trở nên tốt đẹp hơn".
{keywords}
Tiểu Vy trong phần thi ứng xử.
22h30
 
Nguyễn Thị Thuý An - 457, người thứ 2 lọt top 5 tham gia thi ứng xử. Người đẹp SBD 457 nhận câu hỏi: “Người ta nhận xét ở thời đại công nghệ ngày nay, con người ngày càng ít quan tâm đến nhau. Bạn nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng lòng nhân ái sẽ không còn?”.
Người đẹp trả lời: "Lòng nhân ái xuất phát từ trái tim của mỗi con người. Vì thế lòng nhân ái sẽ không bao giờ kết thúc mà luôn gắn kết từ trái tim này đến trái tim khác, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Lòng nhân ái sẽ mãi đi theo chúng ta". Người đẹp tỏ ra khá lúng túng và nói lặp nhiều lần.
{keywords}
Thuý An trong phần thi ứng xử.
MC Thuỵ Vân công bố Nguyễn Thị Hồng Tuyết - 052 là thí sinh tiếp theo lọt vào phần thi ứng xử. Với câu hỏi: Giả sử một người nói bạn trở thành hoa hậu nhưng phải đánh đổi, phải trả giá, bạn sẽ nói gì?
Hồng Tuyết: "Theo quan điểm của em, bất cứ sự thành công nào cũng phải có sự đánh đổi nhưng sự đánh đổi đó theo nghĩa tích cực hay tiêu cực đều tuỳ thuộc bản thân mình. Đối với em, thành hoa hậu thì sự đánh đổi tích cực là đánh đổi một cuộc sống bình thường để đổi lấy cơ hội cống hiến sức mình cho xã hội, cho đất nước và cho nhân loại".
22h25
 
Người đẹp Nhân ái năm 2018 gọi tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Là người thi màn ứng xử đầu tiên, Thuỳ Tiên bốc phải câu hỏi liên quan đến cách mạng 4.0.
{keywords}

{keywords}

22h09
 
MC công bố Top 10 người đẹp nhất sau màn thi dạ hội của 15 thí sinh. Đó là: Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Bùi Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thuý An, Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên, Bùi Phương Nga, Vũ Thị Tuyết Trang, Nguyễn Hoàng Bảo Châu, Trần Tiểu Vy.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Công bố Top 10