Tại một khu vực khổng lồ nằm giữa sa mạc California, hàng trăm người sống bên lề xã hội, không chịu sự giám sát của chính phủ. Ở đây, việc sử dụng ma túy, bạo lực và trộm cắp không bị trừng phạt. Những công dân Mỹ bị lãng quên này, tự lo liệu cuộc sống.
Một góc East Jesus
Nằm cách Los
Angeles 3 giờ lái xe về phía Nam, giữa sa mạc California, Hoa Kỳ, một cộng đồng
gồm cả phụ nữ và nam giới sống tách rời xã hội. Những người dân Mỹ bị lãng quên này, không
có chỗ ở cố định,
tự làm nhà ở của họ
từ những thứ vụn vặt, tạp
nham.
Chào mừng đến với thị trấn Slab! Nằm trên một căn cứ quân sự cũ bị bỏ hoang, thị trấn nhỏ bé này không có địa chỉ nhà, không có nước sinh hoạt, không có điện, không có hệ thống thu gom rác thải. Về thư tín ư? Người đưa thư không bao giờ xuất hiện. Nước để tắm, sinh hoạt? Một suối nước nóng gần khu nhà ở cắm trại là nguồn cung cấp nước nóng cho việc tắm táp của cộng đồng. Điện thì sao? Ngọn lửa truyền thống được dùng để thắp sáng và nấu nướng. Tuy nhiên cũng có một số nhà đã đầu tư vào các tấm năng lượng mặt trời. Về vệ sinh? Mỗi người phải chịu trách nhiệm vệ sinh trên phần đất mình sử dụng. Rác thải và phân người chất đầy chung quanh khu vực nhà ở tạm bợ này.
Nhà ở tạm bợ tại Slab
Một xã hội tự trị, tự sinh tồn
Trên mặt đất khô
cằn, nằm ngổn ngang những xe kéo nhà lưu động cũ kỹ, xe tải nhẹ và những ngôi
nhà làm nơi trú ẩn tạm bợ. Ở đây, quyền sở hữu không tồn tại. Mọi thứ đều được
tổ chức một cách không chính thức. Có một vài tiệm, quán, chẳng hạn như một hiệu sách, một cửa hàng tạp hóa, một nhà nghỉ rẻ tiền
hay thậm chí một quán cà phê Internet. Tất cả đều được làm bằng những mảnh gỗ và tấm kim loại lượm lặt. Tất
nhiên bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt, nhưng việc đổi chác hàng hóa cũng được thực hiện ở đây.
Các bảng báo
đặt rải rác đó đây, theo sáng
kiến của người dân, đề ra một số quy
định: chó phải được xích, xe phải đậu đúng chỗ chứ không được đậu xe ở bất cứ
đâu, có bãi đậu xe và giới hạn tốc độ di chuyển. Ngược lại với những gì người
ta có thể tưởng tượng, cộng đồng cố gắng tự tổ chức để có đời sống tốt nhất có
thể. Một số nhà ở được thiết kế với không gian sống ngăn nắp, có trồng cây và
trang trí.
Một góc khác của East Jesus
Cư dân
Trong một phóng
sự phát trên YouTube năm 2018, một nhà báo đã gặp được nhân vật tiêu biểu của
Slab, anh là một cựu lập trình viên máy tính. Anh đi chân trần, đầu đội mũ
kaki, mái tóc dài phủ khỏi vai, tay cầm một tấm ván trượt có gắn bánh xe. Miệng
ngậm điếu thuốc, anh cho biết: “Tôi có cuộc sống bình yên trong cộng đồng này. Tôi thoát khỏi sự phán xét của pháp luật và tìm thấy những
người có hoàn cảnh tương tự mình tại đây”.
Dưới cái nắng sa
mạc chói chang như thiêu đốt, khoảng 50 đến 200 người cố gắng sống sót qua mùa
hè ở thị trấn Slab. Theo một số người dân, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C. Vào mùa Đông, thị trấn Slab dường như mở rộng ra,
dân số có khi lên tới 2000
người. Nó liên tục thay đổi tùy theo sự đến và đi của những người bị gạt ra
ngoài lề xã hội.
Một tác phẩm nghệ thuật với tấm bảng kêu gọi tài trợ
Nằm ngoài
sự giám sát của chính phủ
Việc ước tính
chính xác số lượng cư dân ở thị trấn Slab là rất khó vì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ Mỹ. Mặc dù cách đó 6 km có một căn cứ quân sự, nhưng cộng đồng sống với sự
thờ ơ, không một chút quan tâm. Cảnh sát không tuần hành trong khu vực này và luật pháp của kẻ mạnh nhất thống trị ở đây. Các trường hợp sử dụng ma túy,
phá phách và hành hung không bị luật pháp trừng phạt.
Một video của YouTuber
Ruhi Cenet, xuất bản vào tháng 9 năm 2023, David, một cư dân của thị trấn Slab, cho biết: “Họ
ném chai xăng nhồi bùi nhùi vào nhà tôi và phóng lửa đốt”. Và những người ở
Slab nói: “Đừng gọi cảnh sát để thưa gởi bất cứ điều gì, bởi vì nếu bạn gọi cảnh
sát, bạn có nhiều khả năng phải vào tù hơn là thủ phạm”.
Một số tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại East Jesus
Tố giác bằng nghệ thuật
Một cụm nhà ở được thiết kế với không gian sống ngăn nắp, có cây trồng và trang trí.
Ở phía Bắc thành phố, một phòng trưng bày nghệ thuật ngoài trời, có tên gọi là
East Jesus, tập hợp các tác phẩm của những người vô danh, được tạo ra từ vật liệu
tái chế. Nhiều tác phẩm tố cáo những vấn đề xã hội mà những người đàn ông và phụ nữ sống
bên lề xã hội này
phải gánh chịu. Họ mạnh dạn nêu lên sự cô
lập, nghèo đói, thiếu hiểu biết và ma túy. Khách đến viếng thăm Slab có thể tài
trợ hay mua tác phẩm nghệ thuật nào mà họ thích.
Ở Mỹ, số người
vô gia cư ngày càng tăng. Vào tháng 1 năm 2023, Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ thống kê được 653,100
người vô gia cư, nhiều hơn 70,650
người so với năm trước. Và cơ quan y tế Mỹ ghi nhận 107,000 ca tử vong do dùng
ma túy quá liều trong cùng năm.
Bài và hình Đào Duy Hòa
Có những góc tối vẫn đang hiện diện trong thế giới văn minh.
Trả lờiXóaCảm ơn Fa đã chia sẻ.
Nước Mỹ giàu nhất thế giới, nhưng người vô gia cư cũng nhiều. Blog lỗi bình luận nên hôm nay mới trả lời anh được.
Xóahttps://i.pinimg.com/originals/08/d2/df/08d2df1b677d663ef711094794d46571.gif