
Print of a Coconut crab from the Dictionnaire d'Histoire Naturelle of 1849.
Coconut crabs vary in size and colouring.
Cua  dừa, là loài cua lớn nhất trên đất liền, và là loài chân đốt lớn nhất  trên thế giới. Cua dừa dài tối đa khoảng 1 mét với 2 chiếc càng khổng  lồ, có thể tấn công cả con người luôn. Phải là người thật dũng cảm, và  có kinh nghiệm mới dám bắt những con cua nguy hiểm này.
        Màu  xanh là màu sắc phổ biến nhất cho Cua dừa, chỉ có một số con có màu  cam, hoặc màu đỏ. Cua dừa là là một loại cua ẩn sĩ, chúng có bụng lớn,  và cứng để bảo vệ, giống như tôm hùm.
        Cua  dừa có tài leo trèo, nhanh nhẹn và sống dai hàng chục năm, nổi tiếng là  những kẻ trộm cắp đêm khuya của dân chài đảo Christmas, Mariana.  Nó có  biệt danh là “Cua cướp” vì tài leo trèo, và trộm dừa nhanh như chớp của  chúng.  Đảo Christmas chính là Thiên đường cho loài Cua dừa sinh sống  với những rặng dừa trải dài trên bãi biển.
        Điều  làm con Cua dừa thấy hạnh phúc: đó là thưởng thức bữa ăn là món dừa yêu  thích.  Chúng đủ khôn ngoan để biết biến những quả dừa khó xơi thành  bữa ăn một cách dễ dàng. 
        Những  con cua leo lên một cây dừa, dùng chiếc càng to lớn cắt trái dừa và thả  nó từ độ cao xuống. Để đề phòng những con cua gian trộm dừa của nó, nó  sẽ thả người theo quả dừa xuống đất, mà không hề hấn gì, còn quả dừa thì  bị nứt. Những người dân khuyến cáo các du khách không nên đứng quanh  những gốc dừa, để tránh những tai họa từ trên trời rơi xuống như vậy.
        Chúng  có hai chiếc càng mạnh mẽ như những gọng kìm, được sử dụng để xé vỏ  dừa, cắt trái cây, trong một số trường hợp còn để bắt, và ăn chuột nữa.
        Cua dừa có đôi mắt rất kém, nhưng chúng lại rất nhạy cảm với mùi  của trái cây, và xác động vật chết, nên có thể phát hiện nguồn thức ăn  từ khoảng cách rất xa. Cua dừa nghe, và nhìn tốt hơn vào ban đêm, nên  chúng thường rời tổ để đi “ăn trộm” dừa vào lúc hoàng hôn. Cua dừa không  chỉ ăn phần cùi dừa ngọt lịm, chúng còn sử dụng vỏ dừa để xếp thành  hang của mình luôn .
        Ngoài  biệt danh “Cua cướp”, những con Cua dừa trên đảo Hawaii còn nổi tiếng  với cái tên “Bàn tay kẻ trộm” bởi chúng đặc biệt thích sưu tầm những đồ  vật nhẵn bóng. Trong Thế chiến thứ 2, chúng đã ăn cắp rất nhiều đồ dùng,  tư trang, và vũ khí của những người lính Mỹ đấy .
        Đây  là một Con cua dừa đang trên đường lên để hái dừa cho bữa ăn tối. Trên  một số hòn đảo, những sinh vật ghê gớm thường có ý nghĩa tinh thần.  Người dân đảo Mariana tin rằng: những con cua có thể là linh hồn của  những người đã chết.
        Khi  mới được sinh ra, cơ thể Cua dừa rất mềm. Chúng ẩn vào những chiếc vỏ  ốc, hoặc vỏ dừa để tự vệ. Sau đó, khi bộ xương ngoài phát triển cứng  hơn, chúng sẽ không còn phải mượn tấm vỏ đó nữa.
        Một  lý do giải thích cho kích thước khổng lồ của Cua dừa là chúng có sự  phát triển trong suốt cuộc đời – có thể kéo dài 60 năm! Vì vậy, mặc dù  chúng không phải là loài cua lớn nhất (lớn nhất là loài Cua nhện Nhật  Bản), nhưng chắc chắn chúng là loài cua thọ nhất trên thế giới.
Cua  dừa sống phần lớn bờ biển ở khu vực màu xanh biển trên bản đồ; các điểm  đỏ là nơi chủ yếu, còn các điểm vàng là nơi  sống thứ cấp.
        Trước  đây, Cua dừa có thể dễ dàng được tìm thấy trên bờ biển ở cả Ấn Độ Dương  và Thái Bình Dương, nhưng người dân thường bắt Cua dừa để ăn thịt, và  lấy vỏ của chúng làm đồ lưu niệm, nên hiện nay Cua dừa chỉ còn tồn tại ở  một vài quần đảo như Guam, và Solomon thôi.
        Hy  vọng rằng, con người sẽ dừng việc bắt và ăn thịt Cua dừa để chúng có  thể tiếp tục leo và hái dừa, phát triển đến kích thước khổng lồ, và sống  cuộc sống lâu dài của chúng cho thế hệ mai sau.
A coconut crab (Birgus latro) on Niue in the South Pacific.

ST
Cảm ơn bài chia sẻ của Fa,lần đầu Q biết loài cua này và nhìn qua hình ảnh do Fa sưu tầm.
Trả lờiXóaChúc Fa nhiều vui !
*Mình cũng không rõ lý do vắng nhà bấy lâu của anh Thiên Minh.Chỉ đoán chừng là anh đi xa,có thể ra nước ngoài thăm con cháu...Hy vọng sớm gặp lại anh.
http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Hinh%20Dep%202016/61c60fcbfd81d7ca9efa2eb73160f81a_zpsrfinr1cc.gif
Trả lờiXóaHình như trong bài thơ cuối anh Thiên Minh có nói tạm biệt các bạn Blog Minh đi xa. Cám ơn anh Quỳnh nhiều.