Trang

03/03/2018

Fiordland đẹp tựa chốn bồng lai - Nơi đáng để khám phá nhất TG

Bạn sẽ quên hết sự đời khi đến công viên quốc gia này. Nó được xem như là một nơi đáng để khám phá nhất trên thế giới. Bạn sẽ thấy mê mẩn với cảnh sắc thiên nhiên xen lẫn với nhau tạo nên một khung cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp.



Fiordland là công viên quốc gia lớn nhất ở New Zealand, là một trong những nơi hấp dẫn cực kì đối với những người thích du lịch mạo hiểm. Nơi này là sự hòa trộn của nhiều địa điểm nổi tiếng, những đỉnh núi cao hiểm trở phủ đầy tuyết trắng xóa như Nam Cực, những khu rừng huyền bí như đang lạc vào rừng Amazon, những vùng biển phẳng lặng mang một vẻ đẹp huyền bí.



Đây không phải là một kĩ xảo điện ảnh mà là một bức ảnh hoàn toàn chân thật. Thác Stirling ở Milford Sound có độ cao 155m, dòng nước chảy từ trên cao xuống va vào những vách đá bên dưới tạo ra những âm thanh rất dữ dội.



Nơi này được xem như kỳ quan thứ 8 của thế giới.



Một con tàu du lịch đang dần tiến đến vùng núi cao hơn 1500m so với mực nước biển. Tại đây mọi người có thể thấy hải cẩu, chim cánh cụt bơi quanh những mỏm đá.



Một địa điểm khác ở gần thác Stirling, ngoài tàu thì có thể đi bằng chuyền kayak. Tuy nhiên, mọi người có thể khám phá nơi này bằng con đường bộ bên trong khu rừng rậm.



Khi đi sâu vào trong công viên này bạn sẽ hiểu được tại sao nơi này lại được coi là di sản thế giới. Sâu thẳm trong nơi đây không hề có sự tồn tại của con người, khu vực nguyên sơ này cho đến bây giờ vẫn còn giữ được một lớp thảm thực vật quý hiếm từ xa xưa.



Các chi phí du lịch bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ tại đây đều được tính vào giá vé. Nếu có cơ hội đến New Zealand hãy ghé thăm nơi này, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.



Hơn 100 năm trước nơi đây được miêu tả như là con đường đi bộ đẹp nhất thế giới. Từ đầu hồ Te Anau, đi qua cầu treo và đi bộ đến Milford Sound.



Tiếp tục hành trình là đoạn đường Kepler dài 60km, đây là địa điểm tuyệt vời dành cho những ai thích leo núi. Đứng trên ngọn núi cao bạn có thể phóng tầm mắt thấy được hồ Te Anau và Manapouri, các sông băng hình chữ U nổi bật. Một điều tuyệt vời là khu bảo tồn có cung cấp lều ngủ cho bạn nếu muốn ở lại qua đêm.



Vào những ngày bình yên, vùng nước sâu ở Milfofd Sound như một tấm gương phản ánh thiên nhiên đầy màu sắc. Hình ảnh ngọn núi Mitre Peak cao 1690m soi rọi bóng dưới sông.
ST

2 nhận xét:

  1. Wa,cảnh ở New Zealand thật là đẹp, hùng vĩ, tươi xanh.Được đến đó thì thật thích.

    Em chúc Anh và gia đình cuối tuần vui khỏe ạ!

    https://phunudep.com/wp-content/uploads/2016/01/tong-hop-nhung-hinh-nen-dong-dep-cho-dien-thoai-anh-10.gif

    Em cứ tưởng Anh không thích em sang blog Anh nên em hổng dám sang. Ui thế là em tưởng sai rồi, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/3b/7a/03/3b7a031125778c97454f54c92bdbadfd.jpg
      Sao Hoa Đào lại tưởng tượng ra như vậy, Fa quen trên Blog có mấy người nên đến nhà là vui rồi.

      Xóa

Các bạn có thể:
- Viết bình luận trước, sau đó. .
- Copy và dán trực tiếp link ảnh vào khung nhận xét. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
- Cám ơn Bạn đã bình luận về bài viết.