Trang

22/08/2020

TRUYỆN VUI

Quên Ngặt Nghèo

Có tiếng phanh kêu đánh két, xe hơi dừng ngay trước nhà hộ sinh. Người lái xe mở cửa đi ra, vội vàng mở cửa sau, nhòm vào trong, rồi bỗng nhiên ôm lấy đầu kêu lên tuyệt vọng:

- Tôi bỏ quên vợ tôi ở nhà rồi…!

 

Không may

Một người đàn ông than thở

- Tôi không may mắn với phụ nữ. Tôi đã kết hôn cả thảy năm lần. Người thứ nhất đã bỏ tôi…

- Và người thứ hai?

- Nàng cũng bỏ tôi.

- Người thứ ba…

- Cũng thế!

- Người thứ tư?

- Nàng cũng bỏ tôi, hẳn rồi! Nhưng tệ nhất là người thứ năm, mặc dù đã cố gắng bao nhiêu tôi cũng không làm sao thoát khỏi cô ta.

 

Ba Giai Đoạn Trong Cuộc Đời Người Đàn Bà.

- Theo tớ, cuộc đời một người phụ nữ có thể chia làm ba giai đoạn rõ rệt.

- Cậu có thể kể rõ xem?

- Giai đoạn 1: họ làm điên đầu chính bố của họ. Giai đoạn 2: họ làm điên đầu đức ông chồng của họ. Và giai đoạn 3: họ làm điên đầu các ông con rể của họ.

 

Dấu Tích Đặc Biệt

Một bà đến đồn cảnh sát báo tin chồng mình đã mất tích mấy ngày nay. Cảnh sát hỏi:

- Thế trên người ông nhà có dấu vết gì đặc biệt không?

- À, bây giờ thì chưa, nhưng nếu tôi tìm được ông ta thì chắc chắn sẽ có đấy!

 

Kinh Nghiệm Ðắt Giá

Cô con gái lớn bảo mẹ:

- Mẹ ơi anh ấy rất yêu con.

- Sao con biết?

- Vì mỗi là anh ấy ôm con, con đều thấy tim anh ấy đập thình thịch.

- Hãy coi chừng, con ạ. Trước đây mẹ đã mắc lừa bố con, ông ấy đã dấu chiếc đồng hồ quả lắc trong người đấy

 

Chỉ Đòi Được Nửa Của Tôi!

Một thương nhân hứa với viên luật sư rằng nếu ông ta đòi được khoản nợ 10.000 USD thì sẽ được hưởng một nửa số tiền đó. Viên luật sư đồng ý.

Một thời gian sau, ông ta nhận được lá thư của viên luật sư; thưa ông, tôi đã hết sức chật vật và phải cố gắng thuyết phục lắm mới đòi lại được 5.000 USD. Nửa còn lại của ông, tiếc rằng tôi buộc phải coi là đã mất.

 

Báo chí Có Hại

Báo chí chỉ đọc cho vui thôi chứ chẳng gây hại được tới ai cả !

- Ồ, nhưng phải loại trừ tôi ra! Bởi tôi lấy vợ qua mục "Kết bạn" trên mục tìm bạn bốn phương đăng báo đó ?

 

Khéo Can

Trong cửa hàng đồ lông thú quý hiếm, một phụ nữ nhõng nhẽo hỏi chồng:

- Anh thấy em với chiếc áo 2.500 euro kia thế nào?

Người chồng khuyên

- Em mua nó đi?- -Ðã đến lúc khi ra đường em phải trông như một người luống tuổi, nhiều con và bẳn tính...

 

Trả lại ...

- Sao anh nhẫn tâm thế? Bà ấy đã cho anh bánh mì, vậy mà anh nỡ ném đá vỡ kính cửa sổ nhà bà ấy.

- Thưa ngài, tôi có ném đá đâu ạ!

- Thế anh ném gì?

- Tôi ném chiếc bánh mì bà ấy cho tôi.

 

Lời Khuyên
Hai người bạn gặp nhau.
- Này, sao mặt mũi anh thâm tím thế kia?
- À hôm qua tôi gặp anh bạn vừa đi chuyến trăng mật với vợ về.
- Thế thì sao?
- Chính tôi đã khuyên anh ta cưới cô gái đó.

ST 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn có thể:
- Viết bình luận trước, sau đó. .
- Copy và dán trực tiếp link ảnh vào khung nhận xét. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
- Cám ơn Bạn đã bình luận về bài viết.