Trang

18/02/2025

Nữ ca sĩ hải ngoại xinh đẹp chưa kiếm được mẫu đàn ông ở tuổi 56 vẫn lẻ bóng


 Theo như nữ ca sĩ Việt hải ngoại xinh đẹp mới đây chia sẻ rằng, tôi vẫn lẻ bóng ở tuổi 56 là người hợp trong mắt tôi phải cao ráo, không cần đẹp trai nhưng phải đàn ông, khiến chưa tìm kiếm được mẫu đàn ông của mình vì việc tôi chọn được người phù hợp cho mình khó hơn vì nhiều nhưng không đúng người.

Lưu Bích nổi tiếng là một ca sĩ xinh đẹp tại hải ngoại, sở hữu đôi chân dài miên man và phong cách trình diễn bốc lửa, lôi cuốn.

Tuy nhiên, dù đã ở tuổi 56, Lưu Bích vẫn lẻ bóng một mình. Tại chương trình The Khang Show tuần này, Lưu Bích thừa nhận cô có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, tán tỉnh, ái mộ nhưng vẫn không tìm được bạn đời.

Cô nói: “Nhiều người theo đuổi càng khiến việc tôi chọn được người phù hợp cho mình khó hơn vì nhiều nhưng không đúng người.

Tôi cũng không việc gì phải đi tìm, quan điểm của tôi là gặp thì gặp không gặp thì thôi, do duyên số. Không thể cố đi tìm, tình yêu không phải món quà để đi tìm”.

Về gu đàn ông của mình, Lưu Bích hé lộ: “Đầu tiên là người đó phải hợp mắt tôi. Tiếp đó là tính cách con người. Người hợp mắt tôi phải cao ráo, không cần đẹp trai nhưng phải đàn ông.

Tính cách là thứ quan trọng. Tôi thích một người đàn ông chung thủy, chân thành. Người đó cũng phải tốt với mọi người chứ không chỉ tốt với mình tôi vì tốt với mình tôi thôi thì chưa đủ.

Thà tôi ở với người đàn ông đó trong 1 năm mà họ chung thủy còn hơn ở 5 năm mà không chung thủy. Đã không chung thủy thì một năm tôi cũng không ở. Tôi cũng không đặt yêu cầu người đàn ông đó phải ở với tôi mãi mãi. Tôi lãng mạn nhưng cũng rất thực tế.

Tới giờ, tôi vẫn chưa kiếm được mẫu đàn ông của mình. Nhưng cuộc sống của tôi thăng bằng. Tôi không vì tình yêu mà đau khổ. Cuộc đời tôi đã nếm mùi tình yêu, đã trải qua tình yêu rồi nên tôi không có gì hối tiếc.

Đầy người cả đời không được yêu, không biết yêu hay không gặp được đối tượng để yêu, đó cũng là một mất mát.

Còn tôi đã trải qua hết rồi nên giờ chỉ cần ngồi nói chuyện với mọi người cũng là vui, cảm thấy hạnh phúc. Tôi hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Với tôi bây giờ, có sức khỏe là có hết. Càng đòi hỏi thì sẽ càng thất vọng và đau khổ nhiều thôi.

Cái gì cũng có hai mặt của nó”.

Khi được hỏi về việc sẽ làm gì nếu được cầu hôn trong thời gian tới, Lưu Bích thẳng thắn:

“Tại sao phải cầu hôn? Tôi chỉ cần hai người yêu nhau là đủ, không cần những vấn đề khác. Đối với tôi, khi yêu nhau đủ thì êm đềm thôi.

Vì thế, tôi chưa bao giờ có đám cưới. Tôi từng được người yêu cũ cầu hôn 7, 8 năm nhưng vẫn không có đám cưới. Tới giờ, tôi không nghĩ điều đó là quan trọng với tôi”.

**********

 

Một NSƯT nổi đình đám: "Nhà tôi 5 tầng lầu ở ngay mặt tiền trung tâm quận 1"

Theo như có một NSƯT nổi đình đám mới đây chia sẻ rằng, tôi là công tử chứ không phải chuyện chơi. Tôi sinh ra trong cả một đại gia đình Thanh Minh Thanh Nga, nổi tiếng khắp cả miền Nam. Nhà tôi 5 tầng lầu ở ngay mặt tiền trung tâm quận 1.

Mới đây, tại chương trình Khi ta 20, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu đã chia sẻ về thời niên thiếu của mình.

Hữu Châu

Anh nói: "Lúc 20 tôi ốm nhom ốm nhắt, được mệnh danh là con thằn lằn. Lúc diễn chung với NSND Hồng Vân, tôi nổi tiếng với hình dáng ốm nhom ốm nhắt đó của tôi.

Tính cách của tôi thời đó rất ngông, nóng tính như Trương Phi. Tôi không để ai nói oan nói ức gì mình. Nếu có gì không đúng ý là tôi nói ngay lập tức, nhưng nói xong là thôi, không để bụng. Tôi là công tử chứ không phải chuyện chơi. Tôi sinh ra trong cả một đại gia đình Thanh Minh Thanh Nga, nổi tiếng khắp cả miền Nam. Nhà tôi 5 tầng lầu ở ngay mặt tiền trung tâm quận 1, đường Trần Hưng Đạo.

Thời nhỏ, tôi học trường Pháp rồi học trường Trần Hưng Đạo, cuộc sống sung sướng lắm.

Nhưng sau đó, gia đình tôi mới gặp đầy biến cố. Kể từ sau cái chết của má ba Thanh Nga là tiếp nối loạt sự cố. Từ một công tử sung sướng, tôi rơi xuống tận cùng của cuộc đời trong cái nghèo khó.

Gia đình tôi không còn làm nghệ nữa. Bà nội tôi là bà bầu Thơ mất, rồi ba tôi mất. Mấy ngày sau khi ba mất thì tôi tốt nghiệp trường Sân khấu.

Đến bây giờ ngồi nhìn lại, tôi rất cảm ơn thời gian đó vì nhờ thời gian nghèo khó đó làm tôi trở thành người tốt hơn, biết suy nghĩ hơn, có trách nhiệm với gia đình hơn.

Khi cha tôi, anh tôi mất, tôi là con trai lớn trong nhà, phải có trách nhiệm với hai đứa em, rồi tới mấy đứa cháu. Tôi tự thấy mình không được phung phí, không được ra vẻ ta đây, phải càng làm cho người ta thương mình thì người ta mới giúp mình có công việc.

Thời điểm ấy, tôi rất cần có công việc để lo cho gia đình. Muốn có công việc, ngoài chuyên môn thì phải làm cho người ta thương, không phải là nịnh nọt, xảo trá mà làm việc cho đàng hoàng, phải tử tế, dẹp bỏ cái kiêu ngạo, nóng nảy, ta đây đi.

Cái gốc của tôi vốn là công tử nhà giàu nên đâu phục ai, ra nghề cũng tự kiêu dòng họ, gia đình, tự kiêu mình có gốc gác nghệ thuật nên diễn được. Nhưng ầm một cái gia đình tôi từ trên cao rớt xuống nên thành một bài học cho tôi.

Tới giờ nghĩ lại, tôi cảm ơn thời gian đó nhiều lắm. Đó là cái tôi muốn nói với thế hệ các diễn viên trẻ bây giờ".

Sưu tầm

2 nhận xét:

  1. Chúc Fa luôn có những giấc mơ đẹp.

    https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCLsWYn5zrrFLnY3Q1NTeKXS3rUr7HP1vRWpsg7Bj0jyruAV2ul8UG-urPChapXdaOel-qth73RQVcFL_eWA8IVkksjlZyxdOEYt-sUzihJlRDipBfG4W_ORYHb-c7IlpEekZDDV9W2XToVMn5ZfJ1uTjBJgWxbRXovtRVWhRBEc85kMSQA-BNBZbZNNU/w426-h640/ca-si-luu-bich-tuoi-51-van-tre-dep-vui-ve-chon-kiep-le-loi-khong-con-cai-23.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn lời chúc tốt đẹp của anh Đức Quỳnh.
      Ca sĩ Lưu Bích xinh đẹp, hát hay. Ngoài đời cô này ăn mặc kín cổng cao tường.
      https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2015/images/2015-09-04/1441350866-luubich--3-.jpg
      https://giadinh.mediacdn.vn/296230595582509056/2022/2/25/lb4-16457339732641454533107-1645777111987-1645777112319675605082.jpg

      Xóa

Các bạn có thể:
- Viết bình luận trước, sau đó. .
- Copy và dán trực tiếp link ảnh vào khung nhận xét. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
- Cám ơn Bạn đã bình luận về bài viết.