Trang

15/12/2016

Ve Sầu: Con vật ẩn nấp dưới mặt đất 17 năm...

Cứ cách 13 hoặc 17 năm, sẽ có một số lượng rất lớn kén ve sầu chui lên từ mặt đất, gần như quét toàn bộ Bắc Mỹ. Trong một thời gian, tại đồng ruộng, vườn tược, và sân nhà, thậm chí là trong phòng, khắp nơi đều có ve sầu.
Tại Mỹ, có 1 mảnh đất lớn, hàng năm vào mùa hè có một loài côn trùng chui ra từ lớp đất xốp. Sau đó, chúng bò lên cây rồi lột xác, ca hát cả ngày suốt mấy tháng hè. Loài động vật này có tên là “ve sầu”.
alt
alt
Loại côn trùng biết bay này không đáng ngại đối với Việt Nam, nhưng tại Mỹ, rất nhiều bà nội trợ và trẻ em đều sợ chúng.
alt
alt
Mùa hè hàng năm, tại mặt đất ẩm ướt, con côn trùng sẽ dùng chân trước đào 1 lỗ nhỏ, sau đó chui ra vào lúc hoàng hôn rồi leo lên cành cây. Lúc này, ve sầu mới từ từ lột xác, đợi đôi cánh cứng là chúng có thể bay được.
alt
Vì ở Mỹ có rất nhiều ve sầu nên bạn có thể nhìn thấy chúng ở khắp mọi nơi, dưới gốc cây có đầy xác ve sầu.
Ve sầu là một loài côn trùng đáng ghét và ghê rợn ở Hoa Kỳ nhưng ở miền Tây Việt Nam thì hoàn toàn ngược lại.
alt
              Người miền Tây Việt Nam không hề sợ ve sầu mà còn yêu thích như một món đặc sản.
alt
Đây thực sự là một món đặc sản hấp dẫn với rất nhiều người.
alt
alt
                Ngoài ra, ở một số khách sạn cao cấp, ve sầu được chế biến thành món ăn đắt tiền.
ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn có thể:
- Viết bình luận trước, sau đó. .
- Copy và dán trực tiếp link ảnh vào khung nhận xét. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
- Cám ơn Bạn đã bình luận về bài viết.