Trang

24/02/2016

Gành Đá Đĩa Phú Yên



Những khối đá hình lăng trụ được xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn tựa như có bàn tay của vị thần nào đó sắp đặt, mang đến món quà vô giá cho Phú Yên.
Từ thành phố Tuy Hòa, xuôi theo quốc lộ 1A về hướng Bắc 30km, sau đó đến thị trấn Chí Thạnh rẽ phải về hướng Đông 12km là bạn đã đến với Ghềnh Đá Đĩa (còn có các cách gọi khác là Gành Đá Đĩa). Suốt trên đường đi, băng qua những làng mạc yên bình khi thì đồi núi trập trùng, lúc lại thấp thoáng làng mạc với những cánh đồng lúa đang thời con gái lên màu xanh tốt.
Được đánh giá là một trong số ít Ghềnh Đá Đĩa nổi tiếng, đẹp bậc nhất trên thế giới, nhưng thắng cảnh này vẫn chưa được nhiều người biết đến. Tôi đến địa danh này phần vì háo hức, phần vì muốn được tận mắt mục sở thị kì quan mà câu chuyện của nó còn nhuốm màu cổ tích.
Nhìn từ xa, Ghềnh Đá Đĩa như một tổ ong khổng lồ rộng khoảng 50m, dài 200m với những khối đá hình lăng trụ xếp liền nhau, ngay ngắn cùng vươn mình ra biển khơi. Bãi đá với hàng nghìn, hàng nghìn những phiến đá ấy, óng lên màu đen huyền bí nổi bật giữa nước biển xanh ngắt và những con sóng vỗ trắng xóa. Những trụ đá hoặc nghiêng nghiêng theo thế tiến ra biển, hoặc xếp thẳng đứng chồng chất lên nhau, cao thấp khác nhau tựa như những chồng dĩa được xếp ngay ngắn. Cũng bởi vậy, mà tên gọi Ghềnh Đá Đĩa vừa thân thuộc, vừa gần gũi.
Theo các nhà nghiên cứu khoa học, Ghềnh Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển. Dòng dung nham này khi gặp nước lạnh đông cứng lại, cùng với hiện tượng di ứng lực nên toàn bộ khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều tạo nên cảnh quan kỳ thú hôm nay.
Lại có câu chuyện khác kể, những khối đá lăng trụ khổng lồ kia là do bàn tay của một vị thần khổng lồ nào đó khéo léo xếp chồng lên nhau. Kỳ quan thiên nhiên này còn mang trong mình một câu chuyện nhuốm màu thần thoại về một kho báu biến mình thành đá.
Đến với Ghềnh Đá Đĩa du khách sẽ bắt gặp hình ảnh những chiếc thuyền thúng nằm nghiêng mình trên những phiến đá. Nơi đây tựa như một bến đỗ của những ngư dân – những người con của biển cả khi họ tất bật cho những chuyến ra khơi hay lặng lẽ trở về khi mọi công việc đã hoàn thành. Những chiếc thuyền thúng nhỏ, chòng chành qua bàn tay điều khiển khéo léo như nét điểm tô thêm cho sức sống bao đời nay của vùng đất hiền hòa này.
Trích Hải Duy (zing.vn)
Photo by Fatasa


























6 nhận xét:

  1. Nặc danh24/2/16 8:48 CH

    GT em đi Phú Yên mấy lần bằng xe lửa ,mà ko dám ra biển vì sợ nắng lắm, đêm vắng tanh thích đi ăn ốc...
    http://img15.dreamies.de/img/176/b/z6ii6xywjen.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật đáng tiếc, vậy là không hợp gu rồi!
      http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/HOA%202016/2_zpsfpyrqwi2.gif

      Xóa
  2. Đẹp quá,chị chưa đến đó.

    http://1.bp.blogspot.com/-8bsEXOLjhsk/VWxtNgbrEQI/AAAAAAAAHps/rVVRhLjyFiY/s640/143316771947577%2B%25281%2529.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có dịp chị đến đó chơi. Tuy Hòa có nhiều cảnh đẹp nhưng ít có du khách đến. Vừa rồi có phim "Hoa Vàng trên đồng cỏ xanh" lăng xê Tuy Hòa được một chút.
      http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/HOA%202016/0_7983c_47124cb1_l-copy_zpspzushqwh.gif

      Xóa
  3. Đẹp quá, thăm Fa chúc vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Phong%20Canh%20VietNam/Festival-Hoa-ivivu.com-1_zpsbwr3gczg.jpg
      Cám ơn Hùng Phi, mời bạn uống trà.
      http://i629.photobucket.com/albums/uu11/troimay/Hinh%20Dep%202016/1a_zpsdgpd4seo.gif

      Xóa

Các bạn có thể:
- Viết bình luận trước, sau đó. .
- Copy và dán trực tiếp link ảnh vào khung nhận xét. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
- Cám ơn Bạn đã bình luận về bài viết.