Ngày 7 tháng 5 năm 2025, không khí tại Vatican trở nên trang nghiêm và căng thẳng khi các hồng y từ khắp nơi trên thế giới tụ họp, chuẩn bị bước vào mật nghị để bầu chọn người kế nhiệm Đức Giáo hoàng Francis, vị giáo hoàng đã qua đời vào ngày 21 tháng 4 vừa qua. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn thu hút sự chú ý của hàng triệu người trên toàn cầu, từ những tín đồ Công giáo đến những người đam mê cá cược. Các nhà cái quốc tế, từ William Hill của Anh đến Paddy Power của Ireland, đang sôi nổi với những kèo cược hấp dẫn, biến cuộc bầu chọn giáo hoàng thành một trong những sự kiện phi thể thao được đặt cược lớn nhất thế giới.
Trong số các ứng cử viên sáng giá, Hồng y Pietro Parolin, người Ý, đang nổi lên như một cái tên dẫn đầu. Là nhà ngoại giao kỳ cựu và từng là cánh tay phải đắc lực của Đức Giáo hoàng Francis, Parolin được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm quản lý và tầm ảnh hưởng trong Vatican. Nhà cái Paddy Power đã đặt tỷ lệ cược cho Parolin ở mức 5/2, một con số cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào khả năng ông trở thành vị giáo hoàng tiếp theo. Sự điềm tĩnh, khéo léo trong ngoại giao và sự am hiểu sâu sắc về các vấn đề toàn cầu của Parolin khiến ông trở thành lựa chọn lý tưởng trong mắt nhiều người, cả trong lẫn ngoài Vatican.
Tuy nhiên, Parolin không phải là ứng cử viên duy nhất thu hút sự chú ý. Hồng y Luis Antonio Tagle, người Philippines, đang bám sát phía sau với tỷ lệ cược 3/1 từ Paddy Power. Tagle, một nhân vật lôi cuốn và được yêu mến, nổi bật với phong cách gần gũi và sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội, nơi ông có hàng triệu người theo dõi. Nếu được bầu, Tagle sẽ trở thành vị giáo hoàng châu Á đầu tiên trong lịch sử, một cột mốc mang tính bước ngoặt đối với Giáo hội Công giáo. Sự ôn hòa và khả năng kết nối với giới trẻ của ông được xem là lợi thế lớn, đặc biệt trong bối cảnh Giáo hội đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở các khu vực ngoài châu Âu.
Nhà cái William Hill, trong một động thái gây bất ngờ, đã xếp
Parolin và Tagle ở vị trí ngang bằng với tỷ lệ cược 5/2, cho thấy cuộc đua giữa hai ứng cử viên này đang trở
nên vô cùng gay cấn. Cả hai
đều đại diện cho những giá trị cốt lõi của Giáo hội, nhưng mỗi người mang một phong cách riêng biệt: Parolin
với sự tinh tế của một
nhà ngoại giao, còn Tagle với sức hút của một nhà truyền giáo hiện đại. Sự cạnh
tranh giữa họ không chỉ là câu chuyện của Vatican mà còn là tâm điểm chú ý của
giới cá cược toàn cầu.
Xa hơn trong danh sách ứng cử viên, Hồng y Peter Turkson từ Ghana cũng là một cái tên đáng chú ý. Với tỷ lệ cược thấp hơn so với Parolin và Tagle, Turkson vẫn được xem là một ứng cử viên tiềm năng, đặc biệt với những ai hy vọng chứng kiến một vị giáo hoàng da đen đầu tiên. Là một người bảo thủ hơn so với hai đối thủ dẫn đầu, Turkson từng đảm nhận vai trò đặc phái viên của Giáo hoàng tại nhiều khu vực xung đột, bao gồm Nam Sudan. Kinh nghiệm hòa giải và sự tận tụy của ông trong các sứ mệnh quốc tế đã giúp ông xây dựng được uy tín đáng kể, dù con đường đến ngai vàng giáo hoàng của ông có thể gặp nhiều thử thách hơn.
Cá cược vào vị giáo hoàng tiếp theo không chỉ
là một hoạt động giải trí mà còn là một thị trường tài chính sôi động. Theo Sam
Eaton từ trang web cá cược trực tuyến Oddschecker, dự kiến sẽ có hơn 100 triệu
bảng Anh được đặt cược vào kết quả của mật
nghị lần này. Con số này cho
thấy sức hút mạnh
mẽ của sự kiện, vượt xa nhiều cuộc thi thể thao hay giải
trí khác. Tại Mỹ, Polymarket, một nền tảng dự báo dựa trên tiền điện tử, đã ghi
nhận hơn 17 triệu đô la tiền cược kể từ khi Đức Giáo hoàng Francis qua đời.
Trong khi đó, tại Anh, Sàn giao dịch Betfair ghi nhận khoảng 65.000 bảng Anh được đặt cược, một con số khiêm tốn hơn so với hơn 1,3
triệu bảng Anh từng được giao dịch trong cuộc thi Eurovision, nhưng vẫn đủ để
cho thấy sự quan tâm rộng rãi.
Dẫu vậy, truyền
thống cá cược vào
giáo hoàng không phải lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ. Nhiều người Công giáo xem
đây là một hành động thiếu tôn trọng, đi ngược lại với tính chất thiêng liêng của
mật nghị. Họ lập luận rằng việc đặt cược vào một sự kiện tôn giáo quan trọng như
vậy là một hình thức đầu cơ tài chính không
phù hợp, làm giảm giá trị của quá trình bầu chọn giáo hoàng.
Tuy nhiên, bất chấp những tranh cãi, thị trường cá cược
vẫn tiếp tục phát triển, với các nhà cái liên tục cập nhật tỷ lệ và đưa ra những
kèo mới để thu hút người chơi.
Một trong những thách thức lớn nhất đối với những
người tham gia cá cược là sự thiếu minh bạch trong quá trình mật nghị. Các hồng
y tham gia bầu chọn phải tuyên thệ giữ bí mật, với nguy cơ bị khai trừ nếu vi phạm. Điều này
đồng nghĩa với việc rất ít thông tin đáng
tin cậy được tiết lộ ra bên ngoài, khiến việc dự đoán kết quả trở thành một
canh bạc thực sự. Lịch sử đã chứng minh rằng các ứng cử viên được yêu thích
không phải lúc nào cũng giành chiến thắng. Chẳng hạn, khi Hồng y Jorge Mario
Bergoglio được bầu làm Giáo hoàng Francis vào năm 2013, ông chỉ được xếp ở vị
trí thấp trong danh sách cá cược. Ngược lại, vào năm 2005, Hồng y Joseph Ratzinger
ban đầu không được đánh giá cao, nhưng cuối cùng đã trở thành Giáo hoàng Benedict XVI sau khi
giành được sự ủng hộ mạnh mẽ trong mật nghị.
Bên cạnh các ứng cử viên hàng đầu, một số cái tên ít được chú ý hơn cũng đang dần nổi lên. Hồng y Jose Tolentino de Mendonca, người Bồ Đào Nha, là một ví dụ điển hình. Được biết đến như một nhà thơ và nhà văn xuất sắc, Mendonca đang nhận được sự ủng hộ ngày càng tăng tại quê nhà. Tỷ lệ cược dành cho ông, dù vẫn ở mức thấp, đã bắt đầu cải thiện, cho thấy tiềm năng của một “ngựa ô” trong cuộc đua này. Sự xuất hiện của những ứng cử viên như Mendonca càng làm tăng thêm tính khó lường của mật nghị, khiến cả giới cá cược lẫn các nhà quan sát tôn giáo phải dè chừng.
Ngoài việc đặt cược vào người sẽ trở thành giáo
hoàng, các nhà cái còn mở ra nhiều thị trường phụ hấp dẫn. Một trong số đó là cược vào ngày mà vị giáo hoàng
mới sẽ được công bố. Quá trình mật nghị có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày,
thậm chí vài tuần, tùy thuộc vào mức độ đồng thuận giữa các hồng y. Khi khói trắng
bốc lên từ ống khói của Nhà nguyện Sistine, đó sẽ là dấu hiệu cho thấy thế giới
đã có một vị giáo hoàng mới. Tuy nhiên, cho đến thời điểm đó, mọi dự đoán đều
chỉ là phấn đoán, và sự hồi hộp sẽ tiếp tục bao trùm Vatican.
Một thị trường cá cược khác cũng thu hút sự chú
ý là tên gọi mà vị giáo hoàng mới sẽ chọn. Theo Oddschecker, cái tên “Francis” đang
dẫn đầu với tỷ lệ cược 5/1, một sự lựa chọn mang tính biểu tượng nhằm tôn vinh Đức
Giáo hoàng Francis. Tuy nhiên, danh sách này còn bao gồm những cái tên bất ngờ, chẳng hạn như “Donald”
với tỷ lệ cược 33/1. Mặc dù khó có khả năng xảy ra, sự xuất hiện của những cái
tên như vậy cho thấy sự sáng tạo và đôi khi là tính hài hước của các nhà cái trong
việc thu hút người chơi.
Khi mật nghị chính thức bắt đầu, cả thế giới sẽ
hướng mắt về Vatican, chờ đợi khoảnh khắc lịch sử khi vị giáo hoàng mới được
công bố. Đối với những người tham gia cá cược, đây là cơ hội để thử vận may và
kiếm lợi nhuận. Nhưng đối với hàng tỷ tín đồ Công giáo trên toàn cầu, đây là một
sự kiện mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới
cho Giáo hội. Dù kết quả có ra sao, cuộc bầu chọn giáo hoàng lần này chắc chắn sẽ để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử.
Anmai, tổng hợp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Các bạn có thể:
- Viết bình luận trước, sau đó. .
- Copy và dán trực tiếp link ảnh vào khung nhận xét. Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa (kể cả nhấn phím Enter).
- Cám ơn Bạn đã bình luận về bài viết.